Chuyến xe tử tế tháng 9: Mang nụ cười đến những lớp học đặc biệt

Tháng 9 - mùa khai trường, 'Chuyến xe tử tế' chọn cho mình điểm dừng đặc biệt. Đó là lớp học võ trên sân đình của võ sư Phạm Đức Thái và lớp aerobic dành cho trẻ tự kỷ của chị Quách Mỹ Oanh. Ở không gian này, những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được rèn luyện sức khỏe, ý chí và vẻ đẹp tâm hồn.

Lớp học võ trên sân đình của võ sư Phạm Đức Thái tạo điều kiện rèn luyện thể chất và tinh thần cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Lớp học võ trên sân đình của võ sư Phạm Đức Thái tạo điều kiện rèn luyện thể chất và tinh thần cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

"Chuyến xe tử tế" là dự án thiện nguyện của chương trình "Việc tử tế" được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp một số đơn vị truyền thông, doanh nghiệp đã hoạt động tích cực, xuyên suốt trong vài năm qua với các hoạt động ý nghĩa như: Làm sân chơi, tạo thư viện cho trẻ em vùng cao, miền biển; xây nhà cho đồng bào khó khăn; hiến máu nhân đạo; tổ chức Trung thu cho em, tổ chức Tết vì người già neo đơn, bệnh hiểm nghèo; tổ chức hoạt động cho trẻ em ung thư, chương trình tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó, trẻ em mồ côi; chương trình vì phụ nữ, vì môi trường…

Hành trình tháng 9 của "Chuyến xe tử tế" diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với hai lớp học đặc biệt không gắn với bảng đen, phấn trắng như những gì chúng ta thường thấy...

Lớp võ trên sân đình của võ sư Phạm Đức Thái là nơi những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được rèn luyện sức khỏe, ý chí và kỷ luật qua từng đường quyền, thế võ. Lớp aerobic dành cho trẻ tự kỷ của chị Quách Mỹ Oanh với giai điệu âm nhạc và nhịp điệu vận động trở thành "chiếc chìa khóa" giúp các em mở rộng thế giới, tìm thấy niềm vui và sự tự tin.

Mỗi ngày, bất kể mưa hay nắng, sân đình Phú Thạnh đều rộn ràng bởi tiếng cười đùa xen lẫn tiếng hô dõng dạc của các em nhỏ. Trong không gian giản dị ấy, võ sư Phạm Đức Thái kiên nhẫn truyền dạy từng động tác taekwondo, từ những thế cơ bản nhất cho đến những bài quyền phức tạp.

 "Chuyến xe tử tế" khởi hành trong mùa thu khai trường.

"Chuyến xe tử tế" khởi hành trong mùa thu khai trường.

Ngày qua ngày, lớp học đặc biệt ấy trở thành điểm hẹn quen thuộc của những học trò nghèo. Ở đó, các em vừa được rèn luyện sức khỏe, học kỹ năng tự vệ, đồng thời được hun đúc nghị lực, tinh thần kỷ luật và sự tự tin để bước vào đời. Với võ sư, mỗi động tác, mỗi bài quyền mang tính chất truyền thụ võ thuật, cũng là cách gieo mầm nhân cách và trao cho các em cơ hội hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Ở tuổi 60, điều võ sư Phạm Đức Thái tự hào nhất chính là việc suốt gần 10 năm qua đã bền bỉ duy trì lớp võ miễn phí này, để võ đạo gắn bó với những bài học trên võ đường và tiếp thêm nhiều niềm tin vào hành trang vào đời cho những học trò nghèo.

 Những món quà ý nghĩa được trao tặng cho các em nhỏ.

Những món quà ý nghĩa được trao tặng cho các em nhỏ.

Ông chia sẻ: "Lớp học có rất nhiều câu chuyện đặc biệt, vui có, buồn có, hạnh phúc có. Tôi thật sự thương các con vì mỗi con một hoàn cảnh. Chẳng hạn, hơn một năm qua, Minh Triết và Huyền Trân đã phải đạp xe một quãng đường rất xa để đến lớp. Lúc đầu, tôi nghĩ các con sẽ bỏ cuộc, nhưng đến nay, các con đã gắn bó với tôi hơn một năm rồi và cuối năm sẽ thi lên đai".

Ông cũng cho rằng, mỗi nụ cười, bước tiến của học trò trên võ đường là thành quả của nghị lực và sự kiên trì trong các con và cũng là phần thưởng quý giá cho lòng tận tâm của người thầy.

Trong không gian ấm áp của võ đường, "Chuyến xe tử tế" đã bất ngờ mang đến những niềm vui nhỏ cho thầy và trò. Đó là 20 suất học bổng và những phần quà nhân dịp đầu năm học mới bao gồm: sách vở, ba lô, dụng cụ học tập. Ngoài ra, "Chuyến xe tử tế" còn tổ chức bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho các bạn sinh trong tháng 9, mang đến những giây phút vui vẻ cho các em.

 Đây là những lớp học đặc biệt quy tụ tâm huyết lớn của các thầy cô giáo.

Đây là những lớp học đặc biệt quy tụ tâm huyết lớn của các thầy cô giáo.

Được triển khai từ tháng 8/2022, lớp học aerobic miễn phí tại Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến nhiều sự đổi thay cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển và mang hội chứng Down. Cứ vào 16 giờ thứ bảy hằng tuần, căn phòng nhỏ lại vang lên tiếng cười nói rộn rã hòa cùng những giai điệu âm nhạc vui tươi. Các bạn nhỏ hào hứng hòa nhịp theo âm nhạc, ánh mắt rực sáng niềm vui và sự hứng khởi.

Chị Quách Mỹ Oanh, người khởi xướng thành lập lớp học, cũng là huấn luyện viên chính của lớp, chia sẻ: "Tôi là một người mẹ đồng hành với con mắc chứng tự kỷ nên tôi hiểu khó khăn của những em bé có hội chứng như vậy. Đó là lý do lớp học này được thành lập. Thời gian đầu, lớp chỉ có khoảng 10 em tham gia nhưng bây giờ các em đã đứng chật kín phòng. Tuy chỉ là những động tác đơn giản nhưng để các em làm theo được là một quá trình dài".

 Võ sư Phạm Đức Thái đã trao truyền cho các em nhiều bài học đáng quý về ý chí.

Võ sư Phạm Đức Thái đã trao truyền cho các em nhiều bài học đáng quý về ý chí.

Lớp học đã tạo môi trường để các em giao tiếp xã hội, rèn luyện trách nhiệm và tự nhận thức về hành vi, đồng thời hỗ trợ phục hồi chức năng vận động, giác quan và cải thiện khả năng kết nối với mọi người xung quanh. Bên cạnh lớp học aerobic, chị Oanh còn có lớp dạy bơi và pickleball cho các bạn nhỏ. Mỗi buổi học trở thành không gian đầy năng lượng, nơi các em cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia khi được tham gia hoạt động cùng thầy cô và bạn bè.

Trong chặng đường này, "Chuyến xe tử tế" đã trao tặng các em 40 bộ đồ tập, hơn 20 bộ đồ dùng học tập cho các thành viên trong lớp học. Các bộ đồ tập, dụng cụ học tập phục vụ cho các buổi học và trở thành nguồn động viên tinh thần, khích lệ các em tự tin hơn trong các hoạt động hằng tuần. Những nụ cười rạng rỡ đã khiến không khí trong phòng trở ấm áp và tích cực hơn.

 Biên tập viên Bá Thắng hòa cùng những nhịp điệu tại lớp học aerobic của chị Quách Mỹ Oanh.

Biên tập viên Bá Thắng hòa cùng những nhịp điệu tại lớp học aerobic của chị Quách Mỹ Oanh.

Mỗi hành trình dài đều bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Với sự đồng hành của THACO - Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, những "Chuyến xe tử tế" tiếp tục nối dài, góp phần vun đắp một tương lai tươi sáng hơn cho những hoàn cảnh kém may mắn trên khắp mọi miền đất nước.

Hai lớp học, hai không gian, nhưng cùng một điểm chung đó là chan chứa tình thương, ươm mầm cho niềm tin và nghị lực. Và trong hành trình mới, "Chuyến xe tử tế" đã mang theo những phần quà, những nụ cười, để yêu thương thêm đầy, để nghị lực càng bừng sáng.

Mỗi món quà nhỏ, mỗi cái nắm tay, mỗi nụ cười đều có thể gieo những hạt mầm tử tế trong lòng các em nhỏ để trong tương lai vụt lớn thành những cây xanh vững chãi, góp phần tạo dựng một xã hội nhân văn, ấm áp tình người.

THỤY PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chuyen-xe-tu-te-thang-9-mang-nu-cuoi-den-nhung-lop-hoc-dac-biet-post911375.html