Chuyện ý nghĩa của Hoa hậu Việt mới thi trượt ở sân chơi quốc tế

Người hâm mộ không khỏi tự hào về hành động đẹp của Hoa hậu Lydie Vũ.

Lydie Vũ đã thành công chinh phục trái tim người hâm mộ. Không phải dừng lại ở sự yêu thích qua cái nhìn đầu tiên cũng chẳng phải vì thành tích gặt hái trong những năm sự nghiệp mà chính là lòng trắc ẩn được vun bồi từng ngày có trong cô. Đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Supranational 2024 có một trái tim yêu thương. Điều đáng trân quý là cô biết cách chia sẻ và lan tỏa tình yêu ấy đến với nhiều người, cộng đồng và xã hội.

Trong bài viết mới nhất, Lydie Vũ nhận được nhiều lời khen vì hành động “thương người như thể thương thân”, “tá lành đùm lá rách”. Cô chia sẻ: “Sau khi cha tôi từ trần, anh trai và tôi đã được các nhân viên, gia đình và bạn bè trao cho một khoản ngân sách để tổ chức tang lễ vào cuối tháng 1. Hoàn thành công tác lễ tang xong, chúng tôi vẫn còn một khoản lớn và cảm thấy rằng có thể giúp đỡ ai đó tiếp tục theo đuổi tương lai, một tương lai mà cha tôi không thể chạm đến.

Chúng tôi đã quyết định quyên góp cho ca phẫu thuật của một bé gái dễ thương tên là Ngọc Thảo thông qua chương trình Heartbeat Vietnam. Ngọc Thảo hiện 4 tuổi. Em được chẩn đoán mắc bệnh thông liên thất. Ngày 1 tháng 7, Thảo đã trải qua ca phẫu thuật.

Ngày 18 tháng 7 năm 2024 là ngày kiểm tra sức khỏe đầu tiên của em. Tình trạng của em hiện đã ổn định. Tuy nhiên, vẫn cần phải theo dõi để đảm bảo tim của cô bé hoạt động bình thường. Tôi đã không có cơ hội dành tất cả thời gian mà tôi mong muốn cho cha mình. Nhưng như di sản của ông, Ngọc Thảo sống, một cô gái trẻ sẽ tận hưởng cả cuộc đời với gia đình và hưởng lợi từ những điều tuyệt vời mà cuộc sống sẽ mang lại”.

Người hâm mộ không khỏi tự hào về hành động đẹp của Lydie Vũ với câu chuyện đẹp giúp đỡ em bé bị bệnh tim.

Người hâm mộ không khỏi tự hào về hành động đẹp của Lydie Vũ với câu chuyện đẹp giúp đỡ em bé bị bệnh tim.

Lydie Vũ đã hành động thật đẹp. Cô cho đi với tâm niệm duy trì sự sống cho một mầm non tương lai. Và đúng ý nguyện, bé con đã sống như lời hồi đáp của người cha đã khuất. Bên dưới phần bình luận, không ít khán giả trong nước và quốc tế ngợi ca tinh thần vì mọi người của nàng hậu.

Từ câu chuyện cảm động của Lydie Vũ, nhiều người hy vọng hành trình nhan sắc của một nàng hậu không chỉ dừng lại ở sắc đẹp hay vóc dáng, mà cần thêm các dự án cộng đồng ý nghĩa để mang đến giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Lydie Vũ sinh năm 1993. Năm 2024, người đẹp mang trong người hai dòng máu Việt Pháp được hội đồng quốc gia tin tưởng trao suất thi đấu tại Miss Supranational 2024. Dù được kỳ vọng nối tiếp thành tích, song chung cuộc cô chỉ được ghi nhận chiến thắng giải thưởng phụ Supra Fan Vote.

Xuân Dung

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/chuyen-y-nghia-cua-hoa-hau-viet-moi-thi-truot-o-san-choi-quoc-te-202407230554307715.html