CLB bóng đá nữ TPHCM gây 'địa chấn' khi đánh bại Abu Dhabi (UAE) với tỷ số 5-4
Trong đêm 22/3, sân Thống Nhất chứng kiến màn lội ngược dòng ngoạn mục của CLB Nữ TP.HCM trước Abu Dhabi (UAE), từng bước phá tan nghịch cảnh bị dẫn trước 0-3, rồi gỡ hòa 4-4 để giành chiến thắng 5-4, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử đưa bóng đá nữ Việt Nam vào bán kết Cúp CLB Nữ Châu Á 2024-2025. Trận đấu không chỉ khắc họa tinh thần “bất tử” của đội chủ nhà mà còn mở ra chương mới cho sự trưởng thành vượt bậc của bóng đá nữ nước nhà trên đấu trường châu lục.


CLB Nữ TPHCM gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1
Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả, CLB Nữ TP.HCM bước vào trận đấu với quyết tâm cao. Tuy nhiên, Abu Dhabi – đội bóng sở hữu loạt ngoại binh đẳng cấp – nhanh chóng gây bất ngờ. Ngay phút thứ 3, tiền vệ người Ghana Princella Adubea mở tỷ số bằng cú dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Quách Thu Em. Đến phút 15, Toorfah Al Ghafri tận dụng pha bóng bật xà từ cú sút xa của đồng đội, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0.


Niềm vui của Đội Nữ Abu Dhabi (UAE)
Dù HLV Đoàn Thị Kim Chi đưa Quả bóng vàng Việt Nam 2023 Trần Thị Thùy Trang vào sân từ phút 22, đội chủ nhà vẫn loay hoay tìm nhịp. Phút 37, Huỳnh Như khiến khán đài vỡ òa với pha xử lý trong vòng cấm, nhưng trọng tài Casey Lisa Reibelt (Úc) từ chối bàn thắng vì lỗi chạm tay. Tưởng chừng hy vọng tắt, Abu Dhabi dồn ép và ghi bàn thứ 3 ở phút 45+2, khi Eugenia Tetteh đánh đầu cận thành từ đường chuyền của Adubea.

Pha chạm tay của Quỳnh Như
Bước sang hiệp hai, HLV Đoàn Thị Kim Chi mạnh dạn đẩy cao đội hình, tăng sức ép lên hàng thủ UAE. Chiến thuật phối hợp tốc độ hai biên sớm phát huy hiệu quả. Phút 64, Chương Thị Kiều tạt bóng chính xác để tiền đạo người Myanmar K'Thủa đánh đầu rút ngắn tỷ số 1-3. Chỉ ba phút sau, chính Kiều trở thành người hùng khi đánh đầu ghi bàn từ quả phạt của Huỳnh Như, tiếp tục rút ngắn tỷ số 2-3.


CLB Nữ TPHCM thay đổi chiến thuật trong hiệp 2 và chơi bùng nổ
Niềm vui chưa kịp lắng, Eugenia Tetteh lại khiến sân Thống Nhất chùng xuống với bàn thứ 4 cho UAE ở phút 74. Không nao núng, CLB Nữ TP.HCM tiếp tục tỏa sáng. Phút 77, Trần Nguyễn Bảo Châu volley khéo léo sau đường chuyền của Thùy Trang, đưa tỷ số về 3-4. Đến phút 84, Ngô Thị Hồng Nhung phản công nhanh, dứt điểm cận thành san bằng 4-4.


Niềm vui của các cầu thủ nữ TPHCM
Khi mọi người nghĩ về loạt luân lưu, phút 89 chứng kiến khoảnh khắc không tưởng: Hậu vệ Rashid của Abu Dhabi đá phản lưới nhà từ pha tạt bóng của Hồng Nhung. Cả sân Thống Nhất vỡ òa trong tiếng reo hò, các cầu thủ ôm nhau trong nước mắt hạnh phúc.
7 phút bù giờ căng thẳng tiếp theo, hàng thủ TP.HCM thi đấu kỷ luật, chặn đứng mọi đợt tấn công của đối thủ. Tiếng còi kết thúc khép lại trận đấu lịch sử, đưa đội bóng áo đỏ vào bán kết với tư cách đại diện Việt Nam đầu tiên.



CLB Nữ TPHCM ăn mừng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên
Chiến thắng này là thành quả của chiến thuật linh hoạt từ HLV Đoàn Thị Kim Chi, khi kết hợp tài tình giữa lối chơi tốc độ, sự tỉnh táo của hàng thủ và khả năng tận dụng cơ hội. “Chúng tôi sẽ phân tích kỹ đối thủ và giữ vững tinh thần chiến đấu. Mục tiêu không dừng lại ở bán kết!” – HLV Kim Chi khẳng định.
Đối thủ tiếp theo của CLB Nữ TP.HCM là đội thắng giữa Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) và Wuhan Jiangda (Trung Quốc) – hai gã khổng lồ châu Á. Trước thử thách lớn, đội bóng áo đỏ sẽ tranh thủ Cúp Quốc gia (khởi tranh từ 25/3) để duy trì đà phong độ.
Đêm kỳ tích tại sân Thống Nhất không chỉ viết tiếp trang vàng cho CLB Nữ TP.HCM mà còn thắp lửa tin yêu vào tương lai bóng đá nữ Việt Nam. Thành công ấy chứng minh rằng, với sự đầu tư bài bản, đam mê và đoàn kết, các đội bóng nữ hoàn toàn có thể sánh vai cùng đối thủ châu lục. Đây chính là cột mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới cho bóng đá nữ nước nhà.