CLB Công an Hà Nội chính thức vô địch V-League sớm 3 vòng

Thắng cách biệt đội Thanh Hóa với tỉ số 2-0 ở vòng 23, trong trận đấu đầy cảm xúc dưới mưa tối 17-5 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội chính thức vô địch V-League 2025/26 sớm 3 vòng.

Dưới cơn mưa nặng hạt ở sân Hàng Đẫy tối 17-5, hơn một vạn cổ động viên Công an Hà Nội vẫn phủ kín các khán đài, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, trong trận đấu mà đội bóng ngành Công an đứng trước cơ hội vô địch sớm V-League 2025/26.

Trung tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an (bên phải) cùng Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dự khán trận đấu
(Ảnh: Thuần Thư)

Sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ giúp các học trò HLV Mano Polking nhập cuộc đầy quyết tâm trước Thanh Hóa. Công an Hà Nội chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng và liên tục tạo áp lực về phía khung thành đối thủ. Dù mặt sân trơn trượt vì mưa lớn ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng phối hợp, đội chủ nhà vẫn tạo ra nhiều pha lên bóng giàu tốc độ với sự cơ động của Nguyễn Quang Hải, Leo Artur và Nguyễn Đình Bắc.

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội (bên phải) cùng Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy tối 17-5 (Ảnh: Thuần Thư)

Trong thế trận ép sân, khoảnh khắc khiến cả Hàng Đẫy tiếc nuối nhất đến ở phút 30. Từ tình huống đá phạt ở cự ly thuận lợi ngay trước vòng cấm, Quang Hải thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật vượt qua hàng rào Thanh Hóa. Bóng đi đầy hiểm hóc nhưng lại dội trúng xà ngang trong gang tấc, khiến hàng nghìn CĐV đội chủ nhà ôm đầu tiếc nuối.

Hơn 1 vạn khán giả nhiệt thành cổ vũ Công an Hà Nội FC dưới mưa

Không chỉ tạo sức ép bằng những pha phối hợp trung lộ, CLB Công an Hà Nội còn liên tục khoan phá hai biên nhằm tìm khoảng trống trước hàng thủ chơi kỷ luật của Thanh Hóa. Tuy nhiên, đội khách cho thấy sự lì lợm và tập trung cao độ khi kiên cường chống đỡ các đợt tấn công liên tiếp của đội chủ nhà.

Cơn mưa nặng hạt trên sân Hàng Đẫy tối 17-5

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa chủ yếu chơi thấp, chờ thời cơ phản công nhanh nhưng chưa tạo ra nhiều tình huống thực sự nguy hiểm. Hàng thủ Công an Hà Nội với sự chỉ huy của Bùi Hoàng Việt Anh vẫn duy trì sự chắc chắn để bảo vệ khung thành đội nhà.

Thanh Hóa (áo vàng) khiến Công an Hà Nội gặp nhiều khó khăn

Dù không thể khai thông thế bế tắc sau 45 phút đầu tiên, Công an Hà Nội vẫn cho thấy quyết tâm rất lớn trong trận đấu có ý nghĩa đặc biệt ở cuộc đua vô địch. Trong màn mưa trắng xóa trên sân Hàng Đẫy, sự cuồng nhiệt của khán giả cùng tinh thần tấn công không biết mệt mỏi của đội chủ nhà hứa hẹn một hiệp 2 đầy cảm xúc.

Sang hiệp 2, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt nhưng không ngăn được quyết tâm của đội bóng ngành Công an. Dù vậy, bóng ít nhất 2 lần chạm khung thành Thanh Hóa, khiến bàn mở tỉ số chưa thể đến.

CLB Công an Hà Nội vô địch V-League sớm 3 vòng đấu

Sau nhiều tình huống hãm thành đáng chú ý, bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 88, khi Đình Bắc bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ngô Duy Lân cho CAHN hưởng 11m. Và ở chấm đá phạt, Alan không mắc sai lầm nào, đưa đội bóng ngành Công an dẫn 1-0.

Sự hưng phấn của đội bóng áo đỏ còn được cụ thể hóa 10 phút sau đó, ở phút 90+8, khi Rodrigo Alves solo và ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng 2-0 cho thầy trò HLV Mano Polking.

Chiến thắng này quá cảm xúc ở những phút cuối này giúp CLB Công an Hà Nội có 60 điểm, hơn Thể Công Viettel 11 điểm và chính thức vô địch sớm 3 vòng đấu. Một đêm mưa vỡ òa trong hạnh phúc với CLB Công an Hà Nội và người hâm mộ.

Lê Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/clb-cong-an-ha-noi-chinh-thuc-vo-dich-v-league-som-3-vong-post650716.antd