CLB Khiêu vũ Hoàng Mỹ Phú Yên: Gặp nhau và chia sẻ niềm vui

Các thành viên CLB Khiêu vũ Hoàng Mỹ Phú Yên sau buổi tập. Ảnh: YÊN LAN

Khi ngày chưa rạng, họ đã tề tựu đông đủ tại Quảng trường 1 Tháng 4, bên biển Tuy Hòa. Âm nhạc cất lên, và những phụ nữ trung niên, cao niên uyển chuyển bước. Phía sau họ, sóng biển rì rào. Trên gương mặt họ, niềm vui ánh lên.

Chưa từng biết một bước nhảy, chị Châu Minh Nguyệt (ở phường 5, TP Tuy Hòa) vận động thể lực bằng cách đến với biển mỗi sáng để nâng cao sức khỏe. Chị yêu âm nhạc, và âm nhạc đưa chị đến với hội chị em đông vui này, đến với khiêu vũ tập thể. “Lúc mới tập thấy khó, giờ thì quen, thoải mái rồi. Tập ở đây rất vui, không chỉ giúp mình khỏe mà tâm hồn cũng trẻ ra”, người phụ nữ 65 tuổi này mỉm cười chia sẻ.

“Thâm niên” hơn chị Minh Nguyệt, chị Hồ Thy Đào (ở phường 3, TP Tuy Hòa) tham gia CLB từ buổi đầu thành lập. “Tôi rất thích mô hình này, vừa tập thể dục vừa có tính nghệ thuật. Chúng tôi khiêu vũ trong một đội hình đồng diễn rất đẹp. Từ ngày có CLB, chúng tôi tập rất vui, tập xong thì xuống tắm biển, nói chung là khỏe, trẻ và vui. Các con rất ủng hộ việc tôi tham gia CLB”, chị Đào cho biết.

Bao năm bận rộn với việc kinh doanh và lo toan cho gia đình, giờ đây chị Trần Thị Mộng Lài (ở phường 3, TP Tuy Hòa) mới có thể dành thời gian cho mình, và chị tìm thấy niềm vui khi tham gia CLB. Chị Lài nhận xét rằng mô hình này rất bổ ích, giúp cho chị em khỏe, vui và có thêm năng lượng.

Trong hội chị em đông vui này, người cao tuổi nhất đã ngoài 70; các chị U60, U70 chiếm đa số, bên cạnh đó cũng có những gương mặt trẻ hơn, mới ngoài 40. Chị Trần Thị Tuyết Diễm (ở phường 7, TP Tuy Hòa) chia sẻ: “Tôi thấy mình năng động, trẻ trung khi tập khiêu vũ cùng các chị mỗi sáng. Không chỉ vận động thể lực để khỏe, trẻ, đẹp, chúng tôi còn chia sẻ với nhau niềm vui. Các chị trong CLB rất hòa đồng, giúp nhau cùng tập cho tốt”.

So với một số sân chơi tương đồng ở TP Tuy Hòa, CLB Khiêu vũ Hoàng Mỹ Phú Yên rất “trẻ”, được thành lập cách đây 2 tháng nhưng số lượng thành viên khá hùng hậu: 70 người. Chị Cao Mỹ Hoàng (ở phường 2, TP Tuy Hòa), huấn luyện viên đồng thời là chủ nhiệm CLB, nói: “Chúng tôi có duyên nên mới gặp nhau và thành lập CLB này. Sáng hôm đó, tôi cùng một chị khác đến đây tập một bài khiêu vũ để biểu diễn. Các chị đi tắm biển, nghe tiếng nhạc nên đến hỏi thăm tôi có dạy khiêu vũ tập thể hay không. Hôm sau, có 7 người đến tập. Và sau một tuần, chúng tôi có hơn 50 thành viên. Tôi rất vui khi có CLB này, chị em tham gia rất nhiệt tình”.

Trong CLB có không ít thành viên vừa mới làm quen với từng bước nhảy trên nền nhạc chachacha, tango…, song cũng có người đã tập nhiều năm và đam mê khiêu vũ, như chị Đinh Thị Cúc (ở phường 7, TP Tuy Hòa), một hạt nhân nòng cốt của CLB. Chị Cúc thổ lộ: “Tôi đến với khiêu vũ đã 10 năm rồi và rất đam mê bộ môn này. Không có nhu cầu lên sàn thường xuyên, tôi tham gia CLB để ôn lại những gì đã học và chia sẻ với các chị em”.

Ngày ngày, vào 5 giờ sáng, các thành viên CLB có mặt tại Quảng trường 1 Tháng 4 và cùng nhau tập luyện, dưới sự hướng dẫn của chị Cao Mỹ Hoàng cùng hai “trợ lý”: chị Đinh Thị Cúc và chị Cao Thị Thu Hương. “Chúng tôi tập những động tác khiêu vũ căn bản, tập trong một đội hình đồng diễn nhưng khi cần thì vẫn có thể biểu diễn trên sàn”, chị Cúc cho biết. Cùng nhau tập đến 6 giờ, các chị tắm biển rồi ai về nhà nấy, bắt đầu một ngày mới.

Hai tháng nay, CLB đã trở thành ngôi nhà chung của các chị, nơi những phụ nữ trung niên và cao niên gặp nhau, cùng nhau vận động thể lực để nâng cao sức khỏe, chia sẻ với nhau những niềm vui trong cuộc sống đời thường và cảm thấy trẻ trung, yêu đời.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/235939/clb-khieu-vu-hoang-my-phu-yen--gap-nhau-va-chia-se-niem-vui.html