CLB Man United tưởng nhớ Diogo Jota
HLV Ruben Amorim cùng hai cầu thủ Bruno Fernandes và Diogo Dalot đã thay mặt CLB Manchester United đến sân Anfield để tưởng nhớ Diogo Jota và em trai André Silva.
Hành động của các thành viên "Quỷ đỏ" thể hiện tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng vượt qua ranh giới đối thủ giữa hai CLB kình địch Manchester United và Liverpool.
Trong trang phục màu đen, cả ba đại diện của Manchester United đã đặt một vòng hoa tại khu tưởng niệm bên ngoài sân Anfield, nơi hàng nghìn người hâm mộ cũng để lại hoa và lời nhắn tưởng nhớ. Vòng hoa đi kèm thông điệp: “Yên nghỉ nhé, Diogo và André. Lời chia buồn chân thành từ tất cả mọi người tại Manchester United”.

3 thành viên của CLB Manchester United đặt hoa tưởng nhớ Diogo Jota và em trai André Silva.
Diogo Jota, 28 tuổi, là một trong những ngôi sao nổi bật của Liverpool. Anh đã ghi 62 bàn trong 182 trận cho CLB.
Jota cùng em trai André Silva, 25 tuổi, qua đời khi đang trên đường đến Liverpool để chuẩn bị cho mùa giải mới. Liverpool đã quyết định treo vĩnh viễn áo số 20 của Jota để vinh danh anh. Mới nhất, đội bóng cũng tổ chức một trận giao hữu vô cùng xúc động để tri ân tiền vệ người Bồ Đào Nha. Câu chuyện về tài năng và cuộc đời giản dị, lối sống chân thành của Jota thực sự đã vượt qua cả thế giới bóng đá để chạm đến trái tim của hàng tỉ người trên khắp hành tinh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/clb-man-united-tuong-nho-diogo-jota-346861.htm