CLB Thanh Hóa: Cờ đã tới tay!

Vòng 10 V.League lại giúp đội bóng Thanh Hóa “bất chiến tự nhiên thành” khi 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều bị chia điểm trên sân nhà, không thể thu ngắn cách biệt với ngôi đầu.

2 trận liên tiếp “nổ súng”, Rafaeson (giữa) tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 9 bàn thắng, nhưng Bình Định lại tụt lại

2 trận liên tiếp “nổ súng”, Rafaeson (giữa) tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 9 bàn thắng, nhưng Bình Định lại tụt lại

* “Đại gia” lại sảy chân

Bình Định và HLV Đức Thắng vẫn không thể chứng tỏ được sức mạnh của đồng tiền trước CLB Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm mùa này chỉ cỏn là đội bóng trung bình khá. Thậm chí, ở hiệp 1, đội khách mới là đội chơi hay hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn, có những cơ hội rõ rệt hơn. Nếu thủ môn Đặng Văn Lâm không xuất sắc, đội chủ nhà đã bị thủng lưới ngay phút 11 khi Triệu Việt Hưng (2 trận rồi được bố trí đá hậu vệ biên để hợp cùng một cựu cầu thù khác của HAGL là Lương Hoàng Nam xuyên phá cánh trái) tạt chính xác cho Fernandez đánh đầu vào góc xa. Tuy nhiên, phút 43, Văn Lâm sau khi cản phá quả đá phạt trực tiếp của Hữu Sơn đã không thể ngăn cú sút bồi của Hải Huy mở tỷ số cho Hải Phòng.

HLV Đức Thắng lại đưa hàng loạt cầu thủ tấn công vào sân, cùng với Rafaelson, Đức Chinh, Victor Le đá chính, thêm Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân (hậu vệ cánh Phạm Văn Thành cũng từng là tiền đạo), nhưng cũng như trước đội Nam Định, tất cả những gì đội chủ sân Quy Nhơn làm được là bàn gỡ hòa 1-1 của Rafaelson ở phút 70. Cũng như mùa rồi, Bình Định có thể “bùng nổ” trước các đối thủ lớn nhưng lại chơi không tốt trước những đội được đánh giá “dưới cơ”. Sau chiến thắng bất ngờ 3-1 trước ĐKVĐ Hà Nội FC, đã 3 trận liền đội bóng đất võ không thắng (1 thua, 2 hòa). Kết thúc vòng 10, họ hoàn toàn có thể văng ra khỏi tốp 5.

Không đến mức khủng hoảng thừa tiền đạo nhưng cũng như Bình Định, CAHN dù mua sắm cầu thủ không tiếc tay lại thiếu một nhà tổ chức khi Trọng Long, Cao Văn Triền, Đỗ Văn Thuận, Sầm Ngọc Đức đều là những cầu thủ sở trường đánh chặn, phòng ngự. Trước Khánh Hòa, HLV Flavio buộc phải bố trí Văn Thanh chơi tiền vệ trung tâm.

Dù thua kém về mọi mặt nhưng rút kinh nghiệm từ trận thua 1-3 ở vòng loại Cúp QG, đội Khánh Hòa đã có trận đấu thành công về mặt đấu pháp, tinh thần chiến đấu, cùng sự cứu thua của thủ môn, xà ngang và cả tiểu xảo (hiệp 2 có đến 11 phút bù giờ) để chia điểm 1-1. Nối dài mạch bất bại lên 7 trận nhưng chuỗi 4 chiến thắng của CAHN đã bị Khánh Hòa chặn đứng.

* Đội Thanh Hóa bứt tốc?

Với Hà Nội FC “khó ở”, 2 đối thủ trực tiếp CAHN và Bình Định chựng lại, cờ đang đến tay đội bóng xứ Thanh. Vẫn cầm chắc ngôi đầu, nếu trong trận đấu vào 17 giờ hôm nay 1-6 trên sân Bình Dương, Thanh Hóa có trọn 3 điểm sẽ thực hiện cuộc tách tốp đầu tiên khi nới rộng khoảng cách với CAHN lên 6 điểm, đồng thời bỏ Bình Định tới 9 điểm.

Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra khi tinh thần của thầy trò HLV Popov đang dâng rất cao, trong khi đội chủ nhà đất Thủ dù bất bại 2 trận dưới quyền HLV Lê Huỳnh Đức và tiền đạo Tiến Linh đã “thông nòng” nhưng vòng này lại mất chân sút số 1 Rimario (vua phá lưới mùa giải 2022 đã có 4 pha lập công) vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Ngoài ra, cùng với Moses chấn thương chưa thể trở lại, Thanh Thảo cũng bị treo giò.

Trong trường hợp ngược lại, nếu B.Bình Dương có chiến thắng đầu tiên của mùa giải khiến Thanh Hóa nhận thất bại đầu tiên, đó sẽ là cú sốc lớn của vòng 10.

Dự kiến hôm nay 1-6, VFF sẽ công bố tân Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của bóng đá Việt Nam. Đó là ông Koshida Takeshi, cựu tuyển thủ Nhật Bản (19 trận ra sân giai đoạn 1980-1985), có hơn 30 năm kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển U.17 và U.22 xứ Phù tang. Trước đó, GĐKT tiền nhiệm của VFF cũng là người Nhật Bản nhưng trong 3 năm làm việc, ông Yusuke Adachi không để lại dấu ấn nào, thậm chí rất ít xuất hiện.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202306/clb-thanh-hoa-co-da-toi-tay-3167715/