CLB TP.HCM có điểm, CĐV lại đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

CLB TP.HCM có trận hòa 1-1 vất vả trước Bình Định, còn Hà Nội thắng dễ Hải Phòng 3-0 ở vòng 6 V-League.

Trước trận Hải Phòng làm khách tại Hàng Đẫy gặp Hà Nội ở vòng 6 V-League, chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn ký công văn “xin” CLB Hà Nội 1.000 vé vào cổng và hứa sẽ không có sự cố pháo sáng đốt trên các khán đài.

Rafaelson (10) của T. Bình Định hôm nay thể hiện nhạt nhòa. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Rafaelson (10) của T. Bình Định hôm nay thể hiện nhạt nhòa. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hàng trăm fan của Hải Phòng xếp hàng vào cổng được lực lượng chức năng kiểm tra rất kỹ lưỡng. Nhiều quả pháo sáng đã được đốt cháy sáng ngay bên ngoài cổng vào. Tuy nhiên pháo sáng vẫn lọt vào sân, và vài phút trước khi trận đấu diễn ra, các CĐV đã đốt pháo sáng ở khán đài B, lực lượng PCCC có mặt kịp thời dập tắt.

HLV Chu Đình Nghiêm dẫn quân Hải Phòng về “chốn cũ” Hàng Đẫy đã không thể ngăn cản được trận thua thứ hai kể từ trận Siêu cúp Quốc gia.

...Còn Jermie Lynch có bàn mở điểm ở T. Bình Định phút 69. Ảnh: A.PHƯƠNG

...Còn Jermie Lynch có bàn mở điểm ở T. Bình Định phút 69. Ảnh: A.PHƯƠNG

Hải Phòng vắng nhiều trụ cột như Minh Dĩ, Xuân Trường, còn chủ nhà Hà Nội có sự quyết tâm và già rơ của các cầu thủ. Hà Nội không khó để Hà Nội có ba bàn thắng, trong đó Văn Quyết có cú đúp.

Bàn thắng đầu tiên, Kiên Quyết phạm lỗi truy cản với Lê Xuân Tú trong vòng cấm ở giây thứ 34 của trận đấu. Trên chấm 11m, đội trưởng Văn Quyết mở điểm. Sau đó, Quyết ghi thêm một bàn thắng nữa. Bàn thắng thứ ba của Hà Nội "chốt” tỉ số 3-0 trước Hải Phòng do công Vinicius ghi ở phút 80.

Thủ môn Văn Lâm làm khán giả do chấn thương, người thay anh ở cầu môn T. Bình Định là Minh Hoàng. Ảnh: A.PHƯƠNG

Thủ môn Văn Lâm làm khán giả do chấn thương, người thay anh ở cầu môn T. Bình Định là Minh Hoàng. Ảnh: A.PHƯƠNG

Trên sân Thống Nhất, TP.HCM và T. Bình Định có một trận đấu rất căng. Lượt trận trước, “Chiến hạm đỏ” TP.HCM đã trắng tay trước Hà Nội, trận này thầy trò HLV Vũ Tiến Thành quyết tâm tột cùng.

Dù là đội chủ nhà nhưng TP.HCM nặng lối chơi phòng ngự phản công, bởi đội khách T. Bình Định có “khẩu pháo hai nòng” rất đáng ngại gồm Jermie Lynch và Rafaelson. Hiệp 1, đội khách lấn lướt nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Hoàng Vũ Samson đòi lại một điểm cho "Chiến hạm đỏ" từ chấm 11m. Ảnh: A.PHƯƠNG

Hoàng Vũ Samson đòi lại một điểm cho "Chiến hạm đỏ" từ chấm 11m. Ảnh: A.PHƯƠNG

Sang hiệp hai, cụ thể phút 69, Jermie Lynch có pha đi bóng áp sát cầu môn rồi dứt điểm, thủ môn Thanh Thắng đẩy bóng thành công, nhưng Lynch nỗ lực lao tới đệm cận thành ghi bàn mở tỉ số cho đội khách T. Bình Định.

10 phút sau bàn thua, thì từ một pha dứt điểm ngoài vòng cấm của cầu thủ TP.HCM, bóng chạm tay một hậu vệ của T. Bình Định đứng trong vùng 16m50, trọng tài Nguyên Vũ lúc đầu từ chối phạt đền cho chủ nhà. Tuy nhiên khi trao đổi qua vô tuyến với trọng tài thứ tư thì ông Vũ chỉ tay vào chấm 11m.

Một trận hòa mà chủ nhà CLB TP.HCM rất vất vả. Ảnh: A.P

Một trận hòa mà chủ nhà CLB TP.HCM rất vất vả. Ảnh: A.P

Hoàng Vũ Samson gọn ghẽ ghi bàn giành lại một điểm quý giá cho “Chiến hạm đỏ”. 1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Sau vòng 6 V-League, Hà Nội dẫn đầu bảng với 14 điểm, Thanh Hóa (cùng 14 điểm) xếp thứ hai, Nam Định (12 điểm) đứng thứ ba. Ba đội cuối bảng lần lượt là CLB TP.HCM (4 điểm), B. Bình Dương (3 điểm), SHB Đà Nẵng (3 điểm).

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/clb-tphcm-co-diem-cdv-lai-dot-phao-sang-tren-san-hang-day-post728692.html