Clip 'cô hồn sống' lật đổ bàn cúng không có mâm tiền rồi bỏ đi gây phẫn nộ

Nam thanh niên bị ví với 'cô hồn sống' khi lật đổ bàn cúng rồi bỏ đi.

Tháng 7 âm lịch hàng năm, nhiều gia đình phát tâm công đức tạo phước nên tổ chức cúng thí thực cho cô hồn ngạ quỷ. Theo quan niệm của người xưa, qua lễ cúng này, những cô hồn sẽ nhận được thức ăn, tiền bạc đi đường để thực hiện công việc của mình với mong cầu được siêu thoát và đầu thai làm người.

Trước khi kết thúc buổi lễ, chúng ta thường thấy gia chủ bê ra một mâm lễ gồm có tiền lẻ, bỏng ngô, khoai luộc, bánh, kẹo,... ra ngoài đường để trẻ con tranh cướp nhau. Đây chính là những đồ ăn đã cúng những linh hồn đang chịu đói, sau khi cúng sẽ được chia ra. Quá trình tranh cướp đồ ăn này chính là tục lệ giật cô hồn.

Người xưa quan niệm rằng càng có nhiều người đến giựt thì sẽ càng có nhiều lộc; đồ ăn giật được thì đều có thể ăn uống bình thường, không phải lo lắng điều gì cả.

Ở TP.HCM, nhiều người quan niệm khi cúng cô hồn thì phải có người đến giật mới hên. Vì vậy nếu đang cúng mà có người bưng cả mâm đi thì gia chủ cũng không nói gì. Thế nhưng, hành động phản cảm như nam thanh niên trong clip này thì khó chấp nhận.

Đang lan truyền nhanh trên Facebook, clip cho thấy nhóm thanh niên chờ gia chủ mang đồ gì đó ra. Bỗng dưng gã áo đen, đội nón bảo hiểm đỏ lật đổ bàn cúng rồi cùng cả nhóm bỏ đi.

Sự việc xảy ra ở TP.HCM lúc 14 giờ 46 chiều 3.9.

Theo người chia sẻ clip, kẻ kia chờ hoài không thấy chủ nhà mang mâm tiền ra nên lật đổ bàn cúng. Nhiều người chỉ trích hành vi phản cảm, vô văn hóa này và cho rằng hắn chính là "cô hồn sống".

Trong clip khác, nhóm người ở TP.HCM thi nhau hứng tiền lẻ do chủ nhà có điều kiện thả từ trên lầu xuống. Trong đó có người gắn cây vào chiếc rọ rồi giơ lên cao để hứng được nhiều tiền hơn.

Có người cho biết chủ nhà rải mấy triệu đồng xuống dưới.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/goc-video-c-216/clip-co-hon-song-lat-do-ban-cung-khong-co-mam-tien-roi-bo-di-gay-phan-no-143498.html