CLIP: Dân Hội An bật khóc, kể lại lúc nhà cửa bị nước biển đánh sập
3 cơn bão vào biển Đông chưa đầy 1 tháng khiến nước biển dâng cao, đánh sập nhiều căn nhà ven biển tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Chỉ qua một đêm, nhiều người bỗng chốc lâm vào cảnh không còn nhà cửa.
Sáng 24-10, nhiều hộ dân sống ven biển tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam lầm lũi khắc phục hậu quả do mưa lũ để lại. Tại biển An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An, các hộ kinh doanh thuê phương tiện để xúc đất, đắp đê chắn sóng.
Theo ghi nhận, khoảng 1.000 mét bờ biển Cửa Đại (đoạn qua phường Cẩm An) bị xâm thực; có chỗ sạt lở sâu vào bờ cả chục mét, làm nhiều nhà ở ven biển bị sụt móng, hư hỏng. Khoảng 10 nhà ở và nhà hàng của người dân khu vực ven bờ biển đã bị thiệt hại do biển xâm thực.
Ông Lê Ngọc Thuận (chủ nhà hàng The Deck House, biển An Bàng), cho biết vào đợt mưa lớn ngày 14-10, nước biển dâng cao, sóng lớn cuộn trào với sức công phá mạnh đã phá tan hoang đoạn bờ kè cả trăm mét được dựng bằng bao cát kết hợp cọc tre.
"Chúng tôi chới với chưa kịp sửa chữa thì tiếp đó, ngày 19-10, hoàn lưu bão số 6 khiến nước biển tiếp tục dâng cao, tàn phá thêm lần nữa. Mỗi lần mưa bão, riêng tôi tốn gần 40 triệu đồng để làm kè cát kết hợp cọc tre, cuối cùng đều bị sóng biển đánh trôi" - ông Thuận lo ngại.
Cách chỗ ông Thuận không xa, tại khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, hơn 20 người bỗng rơi vào cảnh không nhà chỉ sau một đêm. Thẫn thờ nhìn căn nhà nứt toác khắp nơi, ông Nguyễn Văn Phụng (trú tổ 4, khối phố Thịnh Mỹ) nhớ lại giây phút kinh hoàng.
Ông Phụng kể chiều 19-10, dù trời không mưa gió, nước biển bỗng chốc dâng cao. Đến 19 giờ cùng ngày, sóng cao 3 - 4 m từng đợt đập mạnh vào tường nhà ông. "Quá hoảng loạn, tôi cùng vợ ôm đứa con mới 10 tháng tuổi bỏ chạy trong đêm. Đến sáng quay lại thì căn nhà đã tan hoang, tất cả tài sản bị nước biển cuốn trôi" - ông Phụng bần thần.
Có nhà sát bên cạnh, bà Nguyễn Thị Lan cho biết người dân ở đây chủ yếu sống nhờ dịch vụ du lịch, cho thuê homestay. Chỉ trong đêm 19-10, nước biển dâng cao bất ngờ khoét sâu phần móng nhà, khiến nền nhà đổ sập, trôi tuột xuống đoạn bờ kè. Công trình một thời đón lượng lớn thực khách giờ đây chỉ còn là đống ngổn ngang. Dãy nhà nằm cạnh nhau, hơn 20 người đều cùng chung tình cảnh đổ nát, hoang tàn.
"Người dân nay lâm vào cảnh khốn cùng, chỉ mong chính quyền địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện sửa chữa nhà cửa, cơ sở để sớm ổn định cuộc sống" - bà Lan bày tỏ.