Có bác sĩ trẻ về, y tế phường, xã bớt nặng gánh

Nhân viên trạm y tế phường, xã ở TP.HCM bớt đi gánh nặng công việc nhờ sự san sẻ của các bác sĩ mới ra trường.

“Dạ, cô bị hắt hơi, chảy nước mũi, đau đầu, đau họng, mất vị giác, vậy có khả năng cô mắc COVID-19 chủng Omicron rồi. Cô chịu khó khai báo y tế trên hệ thống ứng dụng và uống thuốc theo hướng dẫn của cháu” - bác sĩ (BS) Phạm Đăng Toàn (25 tuổi, Trạm y tế phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) nhẹ nhàng tư vấn cho một bệnh nhân qua điện thoại.

 BS Phạm Duy Tín đang khám cho một trẻ em ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: TRẦN NGỌC

BS Phạm Duy Tín đang khám cho một trẻ em ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Chia lửa” với nhân viên trạm y tế

Kết thúc cuộc điện thoại, BS Toàn tiếp tục truy xuất thông tin trên máy tính để cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho anh THH (32 tuổi) để anh được hưởng bảo hiểm y tế tại nơi làm việc.

“Tôi có người nhà từng mắc COVID-19, trước đây phải đến UBND phường Bình Hưng Hòa B để nhận giấy hoàn thành cách ly. Do người dân đông, nhân viên UBND phường còn nhiều việc khác nên người nhà tôi phải chờ. Giờ ra trạm y tế phường chỉ một lúc là có ngay, từ hồi có thêm BS Toàn về công tác, chúng tôi đỡ nhiều thứ lắm” - anh H bày tỏ.

Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), BS Toàn đăng ký công tác tại tuyến y tế cơ sở và được phân công về Trạm y tế phường Bình Hưng Hòa B được hai tháng. “Công việc hằng ngày của tôi là quản lý ca bệnh COVID-19 trên địa bàn, tư vấn cho F0 qua điện thoại, hướng dẫn xét nghiệm nhanh tại nhà sau bảy ngày mắc bệnh, cấp giấy hoàn thành cách ly, khám cho học sinh trước khi tiêm vaccine ngừa COVID-19…” - BS Toàn chia sẻ về công việc của mình.

“Trạm y tế xã Tân Hiệp vừa tăng cường thêm BS mới ra trường nên chúng tôi không phải chờ lâu. Đỡ ghê”.

BS Toàn kể lúc mới về trạm còn nhiều ngỡ ngàng nhưng chỉ vài ngày sau, nhờ chỉ dẫn tận tình của các đồng nghiệp trạm y tế, anh mau chóng bắt nhịp với công việc. “Làm việc tại trạm y tế phường tôi mới thấy nhân viên ở đây quá vất vả, cho dù đồng lương không cao nhưng các anh chị vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, chăm sóc sức khỏe cho bà con. Những ngày công tác tại đây tôi sẽ làm hết mình” - BS Toàn nói.

BS Vũ Thị Thúy Hiền, Trạm trưởng Trạm y tế phường Bình Hưng Hòa B, tâm sự: “Trước đây, nhân viên y tế của trạm bù đầu với cả núi công việc do bệnh nhân COVID-19 đông, nhiều người không được về nhà 2-3 tháng liền. Từ ngày có BS Toàn về, công việc của trạm được san sẻ, sắp tới trạm sẽ giao thêm cho BS Toàn nhiệm vụ phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn”.

297

bác sĩ mới ra trường về trạm y tế phường, xã. Từ tháng 2-2022, Sở Y tế TP.HCM đã chính thức triển khai hoạt động đầu tiên trong đề án nâng cao năng lực y tế cơ sở, đưa 297 BS mới ra trường về tăng cường cho các trạm y tế phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP. Mục đích của việc làm này là góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và bổ sung nguồn nhân lực cho hệ thống y tế cơ sở của TP.HCM.

PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Bác sĩ mới vào trận chống sốt xuất huyết

Cách đây mấy ngày, do khá đông người dân đến Trạm y tế xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn, TP.HCM) khám bệnh nên BS Phạm Duy Tín (25 tuổi) được phân công hỗ trợ đo huyết áp, nghe tim, nghe phổi… Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được BS của trạm thăm khám, chẩn đoán bệnh và ra toa thuốc. “Trạm y tế xã Tân Hiệp vừa tăng cường thêm BS mới ra trường nên chúng tôi không phải chờ lâu. Đỡ ghê” - bà VTTM (48 tuổi) nói.

Trước đó mấy ngày, một học sinh khoảng 10 tuổi đang học trong lớp bỗng sốt, khó thở… nên được trường đưa đến Trạm y tế xã Tân Hiệp. Sau khi cho bé uống thuốc giảm sốt, BS Tín xét nghiệm nhanh và phát hiện bé mắc COVID-19. Đánh giá bệnh tình khá nặng, BS Tín chuyển bé đến bệnh viện điều trị.

Ngoài khám COVID-19, hỗ trợ khám các bệnh lý khác, công việc hằng ngày của BS Tín tại Trạm y tế xã Tân Hiệp là tiếp nhận F0, tư vấn uống thuốc, theo dõi triệu chứng, xét nghiệm nhanh, cấp giấy hoàn thành cách ly, quản lý những người trong nhóm nguy cơ… Trong mọi công việc, BS Tín luôn cố gắng hoàn thành sớm nhất để người dân không phải chờ lâu.

Như hàng trăm BS mới ra trường khác, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, BS Tín đăng ký tham gia công tác tại tuyến y tế cơ sở và được phân công về Trạm y tế xã Tân Hiệp hơn hai tháng nay. “Người dân ở đây còn không ít khó khăn trong việc tiếp cận với y học hiện đại. Về đây, tôi cố gắng vận dụng những kiến thức đã học để chăm sóc sức khỏe cho bà con. Dẫu biết về trạm y tế xã vất vả nhiều nhưng đây là thử thách tôi phải vượt qua để trưởng thành, tôi cũng nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ các anh chị ở trạm y tế” - BS Tín trải lòng.

Bà Nguyễn Thị Mai Xuân, Trạm trưởng Trạm y tế xã Tân Hiệp, cho biết BS Tín luôn cầu thị, học hỏi từ những điều nhỏ nhất. Trong thời gian triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em, BS Tín cũng tham gia chương trình tập huấn an toàn tiêm chủng cho trẻ em để hỗ trợ tiêm ngừa.

“Hiện sốt xuất huyết đã vào mùa, Trạm y tế xã Tân Hiệp đang hướng dẫn BS Tín xử lý những khu vực có dịch sốt xuất huyết. Như vậy, BS Tín song song đảm nhận cùng lúc hai nhiệm vụ quan trọng là phòng chống dịch COVID-19 và ngăn chặn sốt xuất huyết. Hy vọng với tinh thần tuổi trẻ và những kiến thức đã học, BS Tín sẽ chung tay với y tế địa phương đảm bảo, chăm sóc sức khỏe cho bà con” - bà Xuân chia sẻ.•

Học nhiều điều mới mẻ và giá trị

Ngoài những công việc hằng ngày của một BS mới ra trường như quản lý ca bệnh COVID-19 trên địa bàn, hướng dẫn F0 khai báo y tế, tư vấn uống thuốc, cấp giấy hoàn thành cách ly, hỗ trợ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em… tôi còn hỗ trợ anh chị ở trạm y tế phường khám những bệnh lý khác, xử lý các ca tai nạn giao thông ban đêm.

Mặc dù về công tác tại trạm y tế phường được hai tháng nhưng tôi học hỏi được nhiều điều mới mẻ, giá trị từ các anh chị ở trạm, từ những bệnh nhân… Những điều mới mẻ và giá trị này sẽ là hành trang theo tôi vào đời trong những ngày tháng tới.

BS NHẬT KHÁNH, 26 tuổi, công tác tại Trạm y tế

phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/co-bac-si-tre-ve-y-te-phuong-xa-bot-nang-ganh-post678477.html