Cô bé 13 tuổi ở Hà Nội mất tích và hành trình đoàn tụ đầy phép màu của gia đình
Từ Hà Nội đến TP.HCM, rồi lặn lội về Long An (cũ), vợ chồng chị Thùy Dương chưa một giây dừng lại trong hành trình tìm con. May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng và cơ quan chức năng, gia đình chị đã được đoàn tụ.
Liên quan đến vụ cháu bé N.K.T. (13 tuổi) ở Hà Nội mất tích khoảng 20h15 ngày 23/7, sau 3 ngày, gia đình đã tìm thấy em ở TP.HCM.
Chia sẻ về hành trình đi từ Hà Nội vào miền Nam để tìm con gái, chị Thùy Dương (mẹ của T.) cho biết, sau khi nắm được thông tin con gái ở Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), ngay buổi sáng 26/7, vợ chồng chị đi máy bay vào miền Nam với hy vọng sớm gặp lại con.
Theo chị Dương, sau khi máy bay vừa hạ cánh, 2 vợ chồng đã bắt ngay xe đến bến xe Ngã Tư Ga (TP.HCM) để tìm gặp người xe ôm trước đó đã chở con gái đi Long An (cũ).
“Ngay khi biết vợ chồng tôi vào tìm con gái, tài xế xe ôm hỗ trợ rất nhiệt tình. Anh ấy đã cùng một người bạn nữa chở vợ chồng tôi đến đúng địa điểm mà con gái đã xuống xe ở Long An (cũ) trước đó”, chị Dương kể lại.

Bé N.K.T. đoàn tụ cùng gia đình (ảnh gia đình cung cấp)
Khi tới nơi, vợ chồng chị Thùy Dương lập tức đến trụ sở công an địa phương để trình báo sự việc và nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, trong lúc đang chờ tin tức, hai vợ chồng chị bất ngờ nhận được thông báo từ lực lượng chức năng rằng đã tìm thấy con gái ở TP.HCM.
Chị Dương chia sẻ: “Khoảnh khắc nghe tin đó, hai vợ chồng thấy hạnh phúc vô cùng, chẳng nghĩ được gì nhiều, chúng tôi vội bắt xe trở lại TP.HCM để đón con”.
Trên suốt quãng đường trở lại TP.HCM, chị Dương vừa mừng rỡ vừa thấp thỏm lo âu, sợ lỡ đâu có sự nhầm lẫn, không phải con gái mình. Tuy nhiên, mọi lo lắng lập tức tan biến khi chị tận mắt nhìn thấy con vẫn khỏe mạnh và an toàn.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, ngày 27/7, vợ chồng chị Thùy Dương đã nhận lại con gái trong niềm vui vỡ òa và hạnh phúc tột cùng.
Chia sẻ sau khi đón con gái trở về an toàn, chị Thùy Dương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả những người đã đồng hành và hỗ trợ gia đình trong suốt quá trình tìm kiếm.
Vợ chồng chị gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng mạng đã lan tỏa thông tin, các cơ quan báo chí đã kịp thời đăng tải vụ việc, lực lượng công an địa phương đã tích cực vào cuộc, cũng như người lái xe khách đã cung cấp đoạn camera hành trình.
Ngoài ra, vợ chồng chị Thùy Dương cũng không quên cảm ơn người phụ nữ đã chủ động liên hệ với gia đình khi thấy cháu bé ở Bến xe Ngã Tư Ga, cùng hai người xe ôm đã không quản ngại đưa vợ chồng chị đến tận nơi cháu từng xuống xe.
“Nhờ có sự giúp sức của tất cả mọi người, gia đình tôi mới có được giây phút đoàn tụ hôm nay. Chúng tôi thật sự biết ơn vô cùng”, chị xúc chia sẻ. Chị Dương cũng cho biết, trong tối nay gia đình sẽ đưa cháu trở về Hà Nội.
Trước đó như VOV.VN đã đưa tin, cháu N.K.T rời khỏi nhà ở địa ngõ 245 Lạc Long Quân, vào lúc 20h15 tối ngày 23/7. Gia đình chị Dương ngay sau đó đã tìm kiếm con gái mất tích, trình báo cơ quan công an. Đồng thời, gia đình chị cũng đăng tải bài viết tìm kiếm con gái trên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ.
Đến ngày 25/7, gia đình chị nhận được tin của người dân về việc nhìn thấy cháu Trang ở Bến xe Ngã Tư Ga (TP. HCM). Tại đây, cháu bé đòi bắt xe khách đi tỉnh Long An (cũ) nhưng bị các nhà xe từ chối bán về với lý do còn quá nhỏ và đi một mình. Bị nhà xe từ chối và không chịu đi xe buýt, Tr. quay sang bắt xe ôm nhưng không đủ tiền.
Thấy vậy, một nhà xe tốt bụng đã cho cháu T. 100.000 đồng để đi xe ôm về Long An (cũ). Khi xe ôm chở đến nơi, có một người đàn ông và một người phụ nữ chờ đón”.
Cùng ngày, cơ quan công an phường Tây Hồ thông báo với gia đình đã tìm thấy chiếc điện thoại mà cháu T. mang đi sửa trên đường rời khỏi nhà. Trong đó có nội dung tin nhắn bị một bạn nam ở Campuchia rủ rê đi chơi.
Tối 25/7, gia đình chị đã liên lạc được với tài xế xe ôm. Qua trao đổi, tài xế xe ôm khẳng định đó là con gái chị. Từ đó hành trình tìm con gái của chị bắt đầu cho đến ngày 27/7, gia đình chị đã được ôm con vào lòng.