Vui buồn lẫn lộn trong ngày hội ngộ giữa người mẹ và con gái 13 tuổi bị mất tích

Sau gần 4 ngày mất liên lạc một cách bí ẩn, bé gái 13 tuổi cuối cùng đã trở về an toàn, khép lại chuỗi ngày lo âu tột độ của gia đình.

Tối 27/7, sân bay Nội Bài chứng kiến khoảnh khắc vỡ òa xúc động khi chị N.T.D. (42 tuổi, Hà Nội) ôm chầm con gái – bé N.T.T. (13 tuổi) – sau hành trình dài tìm kiếm trong thấp thỏm và nước mắt.

Bé gái 13 tuổi trong vụ việc. Ảnh: T.D.

Bé gái 13 tuổi trong vụ việc. Ảnh: T.D.

Dù niềm vui đoàn tụ là không thể diễn tả hết bằng lời, nhưng giữa những nụ cười và giọt nước mắt vẫn hiện hữu nỗi băn khoăn lo lắng, bởi câu chuyện phía sau “chuyến đi chơi” bất ngờ của bé gái thực sự khiến bất kỳ phụ huynh nào cũng phải giật mình.

“Tôi đã từng tưởng sẽ không còn được nhìn thấy con nữa. Vậy mà hôm nay, cháu ở đây, trong vòng tay của gia đình…”, chị D. nghẹn ngào chia sẻ trong khoảnh khắc đoàn tụ.

Tuy nhiên, trái ngược với sự xúc động của người lớn, bé T. lại giữ nét mặt thản nhiên, vô tư như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong suy nghĩ còn non nớt của cô bé, việc theo một người bạn trai từ Hà Nội vào TPHCM qua mạng xã hội chỉ đơn giản là một chuyến đi chơi thú vị. Bé dường như chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm hay hậu quả từ hành động của mình.

Theo thông tin ban đầu, người đón bé là một nam thanh niên được cho là công dân Campuchia, sinh khoảng từ năm 2003–2007. Người này phủ nhận việc dụ dỗ hay ép buộc T. rời nhà: “Không lẽ tôi để em một mình từ Hà Nội vào TPHCM mà không ai đón. Tôi không thể để em bơ vơ giữa nơi xa lạ...”, người này biện minh.

Dù vậy, việc một bé gái 13 tuổi tự ý rời nhà, vượt hàng nghìn cây số mà không có người giám hộ vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bé gái 13 tuổi trong vòng tay của người cha. Ảnh: T.D.

Bé gái 13 tuổi trong vòng tay của người cha. Ảnh: T.D.

Trước cuộc hội ngộ, hành trình tìm con của chị D. là chuỗi ngày kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Tối 23/7, bé Trang rời khỏi nhà tại ngõ 245 Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội). Từ thời điểm đó, điện thoại của bé không liên lạc được. Gia đình lập tức trình báo công an và đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Bằng linh cảm của một người mẹ cùng quyết tâm không bỏ cuộc, chị D. tự mình lần theo dấu vết của con gái. Chị xác định được bé T. đã bắt xe khách từ Hà Nội đi Hà Tĩnh, sau đó tiếp tục vào TPHCM bằng một nhà xe khác.

Manh mối quan trọng xuất hiện khi một tài xế xe ôm ở khu vực Long An (cũ) xác nhận đã chở một bé gái giống với hình ảnh mà chị D. cung cấp. Khi đến nơi, đã có một người đàn ông và một phụ nữ đứng chờ để đón bé.

Song song đó, một phụ nữ làm việc tại bến xe Ngã Tư Ga (TPHCM) cho biết, sáng 25/7, bà gặp một bé gái nói giọng Bắc xin vào nhà vệ sinh và ngỏ ý muốn đi Long An (cũ) nhưng không có người đi kèm.

Các nhà xe từ chối chở, bé vẫn nhất quyết thuê xe ôm vì “có người nhà đón”. Một tài xế khác – anh Tòng – cũng xác nhận đã chở bé Trang và thậm chí còn cho bé 100.000 đồng vì bé không có tiền.

Từ những manh mối đó, chị D. lập tức từ Tây Ninh quay trở lại TPHCM và trình báo cơ quan chức năng. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bé T. đã được tìm thấy trong trạng thái an toàn.

Khi người mẹ khóc nghẹn vì từng nghĩ đến điều tồi tệ nhất, thì cô con gái lại vô tư nghĩ rằng mình đang “phiêu lưu”. Khoảng cách giữa nhận thức ngây thơ của trẻ và thực tế đầy rủi ro là điều khiến người lớn phải suy ngẫm.

Dù cuộc hội ngộ đã diễn ra trong nước mắt hạnh phúc, nhưng với gia đình chị D., đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình giúp con hiểu được thế nào là an toàn, thế nào là yêu thương có trách nhiệm.

Bé T. cần thời gian, cần sự đồng hành của gia đình và chuyên gia để từng bước điều chỉnh nhận thức và định hướng hành vi đúng đắn.

Hiện các cơ quan chức năng tại TPHCM vẫn đang tiếp tục làm rõ những tình tiết liên quan đến người đã đồng hành cùng bé cũng như toàn bộ hành trình rời nhà của em.

Tiến Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vui-buon-lan-lon-trong-ngay-hoi-ngo-giua-nguoi-me-va-con-gai-13-tuoi-bi-mat-tich-2426231.html