Cô bé lai tây vẽ tranh gây quỹ giúp nữ sinh nghèo
Vẽ tranh từ lúc ấu thơ, năm 9 tuổi, cô bé người Pháp gốc Việt ấp ủ ý tưởng gây quỹ giúp đỡ các bạn nhỏ khó khăn bằng chính tranh vẽ của mình. Năm 14 tuổi, ý tưởng ấy đã trở thành hiện thực với triển lãm tranh 'Vẽ giấc mơ em'.
Triển lãm do Hội quán Các Bà Mẹ phối hợp cùng Nhà xuất bản Phụ Nữ tổ chức tại địa chỉ 16 Alexandre de Rhodes, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, kế bên Hội Nhà báo TP.HCM.
Triển lãm trưng bày hơn 20 bức tranh ở các thể loại khác nhau, các tác phẩm được vẽ trong khoảng thời gian dài, mỗi bức tranh không chỉ chứa đựng cảm xúc, tính nghệ thuật mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương của cô bé người Pháp gốc Việt Nguyễn Mai Linh (tên tiếng Pháp là Maeline Jean-Louis).
Mẹ Mai Linh kể, em bắt đầu vẽ từ khi còn rất nhỏ, mỗi bức tranh là một kỷ niệm, một lát cắt ký ức của cuộc đời. Với đam mê hội họa và sự sáng tạo của mình, em dùng những vật dụng lạ như bong bóng, màng bọc thực phẩm, thậm chí dùng cả chiếc mũi bé xíu của mình để vẽ khi mới 2 tuổi.

Mai Linh (giữa), tác giả của triển lãm ảnh "Vẽ giấc mơ em".
Năm 9 tuổi, cô bé ấp ủ ý tưởng dùng chính tranh vẽ của mình đế gây quỹ giúp đỡ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Giờ đây, ý tưởng ấy đã trở thành hiện thực, em chính thức có triển lãm tranh đầu đời với chủ đề "Vẽ giấc mơ em" khi mới tròn 14 tuổi.
Điều đặc biệt, toàn bộ số tiền bán tranh sẽ dùng để tặng học bống cho nữ sinh nghèo hiếu học ở các địa phương khó khăn.
Với cô bé lai tây, mỗi bức tranh em đều xem như báu vật nhưng em không giữ cho riêng mình mà chọn cách cho đi để lan tỏa yêu thương.

Triển lãm tranh "Vẽ giấc mơ em" diễn ra từ ngày 9 - 15/6 tại Nhà Xuất bản Phụ nữ.
Những ngày qua, khi thông tin về triển lãm tranh của bé Mai Linh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã đặt mua các bức tranh để tiếp sức cho việc làm đầy ý nghĩa của em.
Quý anh chị yêu nghệ thuật có thể đến với triển lãm, nơi những giấc mơ nhỏ mang theo hy vọng lớn. Khi mua một bức tranh, bạn đang góp phần vẽ nên nụ cười cho một em bé cần được chở che.
Triển lãm kéo dài đến ngày 15/6/2025, trong đó chương trình giao lưu với tác giả sẽ diễn ra vào lúc 9h ngày 14/6/2025. Sự hiện diện, sẽ chia và ủng hộ của tất cả mọi người không chỉ là nguồn động viên to lớn mà còn là ngọn lửa sưởi ấm niềm tin, giúp những trẻ em khó khăn vững vàng hơn trên hành trình chạm đến tương lai.

Các tác phẩm tranh do Mai Linh tự tay vẽ.
Trước đó, Mai Linh từng làm bánh, nước uống, đập heo đất… lấy kinh phí tặng cho trường nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; tặng quà trung thu cho mái ấm chùa Long Sơn (hay còn gọi là Long Hoa Cổ Tự) ở quận 7; tặng quà cho học sinh trường chuyên biệt huyện Cần Giờ, TP.HCM…
Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, cô bé đã cùng mẹ nấu hàng chục ngàn suất ăn cho các y bác sĩ tuyến đầu và tham gia trao tặng quà tiếp sức cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/co-be-lai-tay-ve-tranh-gay-quy-giup-nu-sinh-ngheo-482088.html