Cô bé mồ côi với ước mơ dạy tiếng Anh cho trẻ em khó khăn

Là thành viên Câu lạc bộ (CLB) tiếng Anh Tâm Đức (TP. Nha Trang), em Lưu Hồng Diệu (sinh năm 2016) luôn cố gắng học tập thật tốt để mai này lớn lên trở thành cô giáo dạy tiếng Anh cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

CLB tiếng Anh Tâm Đức được thành lập vào tháng 2-2025, có khoảng 65 thành viên là trẻ em mồ côi, lang thang, cơ nhỡ, khuyết tật trên địa bàn TP. Nha Trang. Đây là một câu lạc bộ được thành lập trong thực hiện Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh. Thành viên CLB chủ yếu là học sinh lớp học tình thương của cô Nguyễn Thị Đức (trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) mở tại phường Vĩnh Phước. CLB sinh hoạt tại Trung tâm học Cộng đồng phường Vĩnh Phước từ 10 giờ đến 11 giờ 30 thứ Bảy hàng tuần.

Một buổi học tại Câu lạc bộ tiếng Anh Tâm Đức.

Một buổi học tại Câu lạc bộ tiếng Anh Tâm Đức.

Một ngày cuối tháng 6, chúng tôi đến thăm và tìm hiểu về hoạt động của CLB. Khi buổi học bắt đầu, ông Đoàn Đắc Đức – tình nguyện viên của chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh, tiến hành kiểm tra và ôn lại cách đọc số đếm từ 1 đến 20 bằng tiếng Anh cho các học viên. Chúng tôi ấn tượng với hình ảnh cô bé xinh xắn Lưu Hồng Diệu đang kiểm tra bài cho từng bạn. Trò chuyện cùng cô Đức, chúng tôi được biết, Diệu là trẻ mồ côi và đang được cô nuôi dưỡng. Diệu là con thứ 2 trong gia đình có 5 chị em. Khi còn sống, mẹ của Diệu còn nuôi thêm 1 người cháu gọi bằng dì. Cách đây 4 năm, mẹ Diệu qua đời do bệnh nặng. Nhận lời gửi gắm, cô Đức đã đưa 6 em về nuôi dưỡng, dạy dỗ và làm hồ sơ cho các em đến trường. Đáp lại tình yêu thương đó, các em đều gọi cô trìu mến bằng “mẹ Đức”.

Em Lưu Hồng Diệu có ước mơ lớn lên sẽ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Em Lưu Hồng Diệu có ước mơ lớn lên sẽ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

CLB được ông Đức giảng dạy hằng tuần. Trước đây, khi CLB chưa thành lập, ông Đức cũng thường xuyên đến lớp học tình thương để dạy tiếng Anh cho các em nhỏ. Từ ngày CLB đi vào hoạt động, Diệu cùng các bạn có thêm điều kiện để học tiếng Anh tốt hơn. Các em được học cách đọc bảng chữ cái, con số, các vật dụng hàng ngày đến các bài hát, giao tiếp bằng tiếng Anh. Ngoài ra, thỉnh thoảng em đi dạo biển cùng mẹ Đức để trò chuyện với người nước ngoài. Nhờ đó, em tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp. “Khi được học tiếng Anh, em rất vui và hạnh phúc. Nhờ kiến thức được học mà em hiểu bài, làm bài tốt hơn khi học ở trường và có thể tự tin giao tiếp với thầy cô bằng tiếng Anh. Em còn cùng mẹ Đức chỉ đường, hướng dẫn, giới thiệu cho khách nước ngoài khi tham gia các hoạt động”, Diệu chia sẻ.

Em Diệu hỗ trợ kiểm tra bài cũ cho các bạn.

Em Diệu hỗ trợ kiểm tra bài cũ cho các bạn.

Trong thời gian CLB sinh hoạt, Diệu không chỉ học từ vựng mới, học giao tiếp, trả lời các câu hỏi một cách trôi chảy, mà em còn hỗ trợ giáo viên kiểm tra bài cũ, hướng dẫn các bạn chép từ mới. Diệu tâm sự: “Ước mơ của em là học thật tốt để sau này lớn lên giống như mẹ Đức, thầy Đức dạy tiếng Anh cho các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn”. Nuôi dưỡng ước mơ đó, mỗi ngày Diệu đều cố gắng học tiếng Anh thật tốt, ôn từ vựng, học cách giao tiếp, xem phim hoạt hình tiếng Anh để học thêm nhiều kiến thức cho mình. Đồng thời, hỗ trợ các bạn trong quá trình học.

Ông Đoàn Đắc Đức – tình nguyện viên giảng dạy tại CLB cho biết, trong quá trình học tiếng Anh, em Diệu học và tiếp thu bài học tốt. Diệu là một “trợ thủ đắc lực” giúp đỡ ông trong việc kiểm tra bài cũ cho các bạn. Nhờ đó, thời gian kiểm tra bài đã học được rút ngắn lại, dành thời gian cho việc học tiếp theo và em Diệu cũng được ôn tập kiến thức cho mình, giúp nhớ bài học tốt hơn. CLB có nhiều thành viên chưa tiếp xúc với tiếng Anh nên nhờ có sự hỗ trợ của Diệu và các em đã học tiếng Anh giúp các bạn tiến bộ hơn. Với những kiến thức ngoại ngữ được học sẽ giúp các em có thêm hành trang bước vào cuộc sống.

Các em được học tiếng Anh và tham gia các trò chơi để ôn luyện bài đã học.

Các em được học tiếng Anh và tham gia các trò chơi để ôn luyện bài đã học.

CHÂU TƯỜNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202506/co-be-mo-coi-voi-uoc-mo-day-tieng-anh-cho-tre-em-kho-khan-e4a4205/