Cô bé 'nuôi tóc' từ 4 tuổi dành tặng các bạn bị ung thư

Cô bé 7 tuổi (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) dậy rất sớm cùng mẹ bắt xe khách đi hơn 70 km để đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hiến tóc cho các bạn bị ung thư.

Sáng 23/5, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức Chương trình trao tặng "Tóc cho bệnh nhân ung thư 2024".

Video: Hàng trăm người đến hiến tóc cho bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An sáng 23/5.

Đây là chương trình rất ý nghĩa nhằm gây dựng quỹ tóc và trao tặng các bộ tóc cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cũng như các bệnh nhân ung thư trên toàn quốc.

ThS.DS CKII Ngô Trí Diễm, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, Chương trình "Trao tặng tóc cho người bệnh ung thư" rất ý nghĩa với thông điệp đầy nhân văn "Bao nhiêu sợi tóc, bấy nhiêu sợi tình", rằng mỗi mái tóc "hiến - tặng" sẽ là yêu thương mà mọi người dành tặng cho bệnh nhân ung thư.

ThS.DS CKII. Ngô Trí Diễm, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhấn mạnh, chương trình là sự chia sẻ quý giá, tiếp thêm sức mạnh để bệnh nhân lạc quan, chiến thắng bệnh tật.

ThS.DS CKII. Ngô Trí Diễm, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhấn mạnh, chương trình là sự chia sẻ quý giá, tiếp thêm sức mạnh để bệnh nhân lạc quan, chiến thắng bệnh tật.

Cuộc sống luôn mang đến mỗi chúng ta cơ hội để thể hiện những nghĩa cử cao đẹp. Khi chúng ta trao đi yêu thương, chúng ta sẽ nhận lại những giá trị tinh thần lớn lao. Tình yêu thương và sự cho đi giúp chúng ta gắn kết với nhau hơn, tạo ra sức mạnh lớn hơn để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, mỗi mái tóc được trao tặng không chỉ là món quà vật chất mà còn là biểu tượng của sự chia sẻ, yêu thương và hy vọng.

"Đây chính là sự chia sẻ quý giá, tiếp thêm sức mạnh để bệnh nhân lạc quan hơn và có thêm cơ hội sống. Chúng tôi tin rằng, những thông điệp yêu thương đó, sẽ là một diễn đàn nhân ái, nơi những trái tim nhân hậu luôn mở rộng để chia sẻ và đồng cảm với người bệnh, cho một ngày mai tươi sáng hơn" – ông Diễm nói.

Các bệnh nhân ung thư được nhận tóc mới từ chương trình.

Các bệnh nhân ung thư được nhận tóc mới từ chương trình.

Tại chương trình, ThS. Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Giám đốc Quỹ - Trưởng phòng Công tác xã hội kiêm Phụ trách phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện K thông tin, mỗi 1 tháng quỹ dành 500-600 triệu đồng qua hồ sơ cho bệnh nhân ung thư trên toàn quốc.

Đặc biệt, các chương trình hỗ trợ thuốc cho người bệnh, kinh phí hỗ trợ thuốc hơn 700 tỷ đồng. Riêng về chương trình "trao tặng tóc" đơn vị đã nhận được hơn 30 ngàn bộ tóc gửi về chương trình. Đây là tấm lòng của các cán bộ y tế, con cái của những người trong ngành y tế, tình cảm của các chị em phụ nữ trên toàn quốc dành tặng mái tóc cho bệnh nhân ung thư.

Phó Giám đốc quỹ Ngày mai tươi sáng gửi lời cảm ơn đến mọi người đã dành tặng tóc cho các bệnh nhân. Đây là món quà tinh thần vô giá dành tặng cho bệnh nhân ung thư, giúp họ có thêm sức mạnh để chiến thắng bệnh tật.

"Đây là lần đầu tiên tôi quyết định tạm biệt mái tóc dài để hiến tặng cho các bệnh nhân ung thư. Tôi tin rằng mái tóc của mình sẽ mang lại niềm vui và là nguồn động lực giúp các bệnh nhân chiến thắng bệnh tật. Tôi cũng hy vọng, hành động của mình cũng như nhiều người khác sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều người trong cộng đồng hiến mái tóc của mình cho bệnh nhân ung thư" - điều dưỡng Đào Thị Duyên (Khoa nội 1, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An) chia sẻ.

"Đây là lần đầu tiên tôi quyết định tạm biệt mái tóc dài để hiến tặng cho các bệnh nhân ung thư. Tôi tin rằng mái tóc của mình sẽ mang lại niềm vui và là nguồn động lực giúp các bệnh nhân chiến thắng bệnh tật. Tôi cũng hy vọng, hành động của mình cũng như nhiều người khác sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều người trong cộng đồng hiến mái tóc của mình cho bệnh nhân ung thư" - điều dưỡng Đào Thị Duyên (Khoa nội 1, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An) chia sẻ.

Ngồi trên chiếc ghế để chuẩn bị hiến tóc, em Nguyễn Ngọc Diệp (7 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, nghe đến chương trình ý nghĩa này em nói với mẹ ngay "phải cho con đến bệnh viện để hiến tóc". Bởi mái tóc dài của em đã được "để dành cho các bạn bị bệnh ung thư" từ lúc em 4 tuổi.

Em Nguyễn Ngọc Diệp (7 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng mẹ đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ sáng sớm đề chờ được hiến tóc.

Em Nguyễn Ngọc Diệp (7 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng mẹ đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ sáng sớm đề chờ được hiến tóc.

Quyết định này được em ấp ủ khi em xem chương trình về các bạn nhỏ bị ung thư từ lúc em 4 tuổi. "Mái tóc em cắt đi rồi sẽ dài ra nhanh chóng. Nhưng với các bạn ung thư để mái tóc dài ra thì sẽ rất lâu. Bởi vậy, em muốn tặng tóc cho các bạn. Mong các bạn sớm khỏi bệnh và xinh hơn khi có tóc mới" – em Diệp vui nói.

Có thể nói, hành động của em Nguyễn Ngọc Diệp thể hiện sự dũng cảm và tấm lòng nhân ái, mong muốn mang lại niềm vui và hy vọng cho các bệnh nhân ung thư trẻ tuổi.

Không chỉ có em Diệp, mà trong chương trình hiến tóc cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An còn có rất nhiều em nhỏ khác. Hai chị em ruột Bùi Nguyễn Anh Trà (sinh năm 2009) và Bùi Thị Thu Trang (sinh năm 2008) đã vượt qua quãng đường 100km từ huyện Anh Sơn đến bệnh viện để hiến tóc.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lam và hai con Trà và Trang đã vượt quãng đường 100km để hiến tóc cho bệnh nhân ung thư.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lam và hai con Trà và Trang đã vượt quãng đường 100km để hiến tóc cho bệnh nhân ung thư.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lam, mẹ của hai em Trà và Trang, chia sẻ: "Gia đình chúng tôi đã nghe về chương trình hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Khi biết chương trình tổ chức tại Bệnh viện ung bướu Nghệ An, đúng vào lúc các cháu vừa được nghỉ hè, tôi đã quyết định đưa các con đến để hiến tặng tóc. Hy vọng rằng mái tóc của 2 con tôi sẽ mang lại niềm vui và hy vọng chiến thắng bệnh tật cho các bệnh nhân ung thư trẻ tuổi".

Không giấu được xúc động khi nhận bộ tóc mới, bệnh nhân Phạm Thị Dần (60 tuổi, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An, đang điều trị ung thư vú) nghẹn giọng, đã lâu lắm rồi tôi mới được vuốt mái tóc.

Bệnh nhân Phạm Thị Dần khoe mái tóc mới với con gái.

Bệnh nhân Phạm Thị Dần khoe mái tóc mới với con gái.

Rồi chị Dần chạy vội ra mượn chiếc điện thoại gọi ngay về cho con gái ở quê. Chị vừa khóc, vừa khoe "mẹ có tóc mới rồi con à". Nhìn hình ảnh mẹ, người con gái lấy tay gạt nước mắt.

ThS.DS CKII. Ngô Trí Diễm, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chia sẻ, ung thư đang là gánh nặng lớn trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Bệnh nhân ung thư ngoài phải chống chọi với những cơn đau về thể xác, họ còn phải gánh chịu những nỗi niềm tâm lý.

Sau những đợt hóa trị dài ngày, đa số bệnh nhân sẽ gặp phải tình trạng rụng tóc và phải mất một thời gian rất lâu để phục hồi. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân sẽ không tránh khỏi cảm giác tự ti, mặc cảm.

Rụng tóc là tác dụng phụ thường gặp trong quá trình điều trị hóa chất. Có khoảng 65% bệnh nhân điều trị ung thư gặp phải tình trạng rụng tóc. Dù hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe, rụng tóc vẫn là nỗi ám ảnh đối với nhiều bệnh nhân ung thư.

Hình ảnh mái tóc duyên dáng thưa, rụng dần sau mỗi lần điều trị khiến mỗi bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nữ mặc cảm, mất đi sự tự tin, thay vào đó là những lo lắng, trầm mặc bên cạnh nỗi lo bệnh tật.

Bên trong phòng ghép thận của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Từ Thành - Vũ Đồng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/co-be-nuoi-toc-tu-4-tuoi-danh-tang-cac-ban-bi-ung-thu-169240523121141076.htm