Cơ cực mẹ đơn thân làm phụ xây nuôi con liệt toàn thân sau tai nạn

Cuộc sống của mẹ đơn thân nuôi con nhỏ vốn đã nhọc nhằn, từ ngày con bị tai nạn mất 81% sức khỏe và liệt toàn thân, gánh nặng ấy càng trĩu vai người mẹ phụ xây nghèo khó.

Bị tai nạn trên đường đi tìm mẹ

Giữa trưa hè, trong căn nhà thấp lè tè tại thôn 3, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng của chị Thủy, nắng nóng dường như thêm gay gắt bởi những tấm mái được lợp bằng tôn cũ.

Trong căn nhà ấy, cháu Đỗ Trọng Thành (SN 2013) đang được chị gái học lớp 11 loay hoay dìu tập đứng, tập đi. Chị Hồ Thị Thủy, mẹ Thành cho biết, sau vụ tai nạn gần một năm trước, Thành bị chấn thương sọ não nặng, mất 81% sức khỏe và liệt tứ chi.

Gần đây, sau thời gian chữa trị, Thành đã có chút tiến triển, có thể cử động nhẹ chân tay nên tranh thủ chị gái nghỉ hè, từ nhà bố Thành cách đó mấy km sang giúp em tập vận động.

Ngôi nhà nhỏ mẹ con Thành được một người trong xóm cho ở nhờ.

Ngôi nhà nhỏ mẹ con Thành được một người trong xóm cho ở nhờ.

"Sau khi ly hôn thì mẹ con tôi không có nhà cửa, nên 4 mẹ con phải thuê trọ. Căn nhà này tôi mới được một người tốt bụng trong xóm cho mượn ở nhờ hơn 1 năm nay", chị Thủy chia sẻ.

Hoàn cảnh của mẹ con chị Thủy khá éo le, chị có 4 con thì một cháu gái ở với bố, hai cháu gái sau và Thành là con út ở với mẹ. Chị Thủy làm phụ xây, do hoàn cảnh khó khăn, nên mấy năm trước, chị đã gửi hai con gái lớn về nương tựa nhà ngoại.

"Những tưởng các con gái về nhà ngoại, thì mọi việc ổn định hơn, tôi sẽ cố gắng đi làm thuê để nuôi Thành ăn học. Ai ngờ, tai nạn xảy ra với cháu Thành...", chị Thủy ngậm ngùi.

Hôm đó là buổi chiều 3/9/2023, khi tan học về, Thành ở nhà đợi mẹ nhưng hơn 18h không thấy mẹ về. Muốn đón mẹ, Thành đi xe đạp ra quốc lộ 10, nơi mẹ em đang làm phụ xây ở đó để tìm mẹ.

Tranh thủ được nghỉ hè, chị gái Thành xuống trông em thay mẹ và giúp em tập phục hồi hàng ngày

Tranh thủ được nghỉ hè, chị gái Thành xuống trông em thay mẹ và giúp em tập phục hồi hàng ngày

Tuy nhiên, trên đường đi đón mẹ, Thành đã bị một xe taxi đâm phải. Vụ tai nạn khiến em bị gãy tay và chấn thương sọ não. Thành được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp TP Hải Phòng, sau đó em được chuyển lên Bệnh viện Nhi tại Hà Nội.

Sau 22 ngày hôn mê, Thành tỉnh lại nhưng đã mất 81% sức khỏe, liệt tứ chi.

Chị Hồ Thị Thủy nhớ lại, gần 1 tháng con hôn mê, lòng chị đau như cắt, nhưng không được phép gục ngã. Bởi nhà không có tiền, chị túng quẫn đến cùng cực, vay mượn khắp nơi để tìm cách cứu con.

Mong con được đến trường

Bố của Thành đã lập gia đình mới, hoàn cảnh cũng khó khăn, nên mỗi ngày chỉ có thể gửi cho con 20 nghìn đồng. Mọi chi phí điều trị cho Thành và ăn uống của 2 mẹ con, chị Thủy đang gồng gánh cùng số nợ chồng chất.

Thế nhưng, chị Thủy tâm sự, chị sẽ nỗ lực hết sức để Thành hồi phục hơn, có thể đến trường.

"Theo chẩn đoán của bác sĩ điều trị cho con, khả năng phục hồi của con sẽ không cao. Tuy nhiên, trong quá trình phục hồi, áp dụng châm cứu, bấm huyệt, con đã có thể ngồi được, chân tay có thể cử động, là những tín hiệu rất mừng. Hiện nay, con đang tập đi lại dù vẫn rất khó khăn, đứng chưa vững", chị Thủy chia sẻ.

Chị Thủy tranh thủ thời gian ít ỏi của giờ nghỉ trưa về chăm sóc con trai bị liệt vì tai nạn giao thông.

Chị Thủy tranh thủ thời gian ít ỏi của giờ nghỉ trưa về chăm sóc con trai bị liệt vì tai nạn giao thông.

Để nuôi hy vọng cho con được phục hồi trở lại và có thể tự chăm sóc bản thân, hàng tháng, chị Thủy phải thuê người châm cứu, bấm huyệt cho con, chi phí mỗi lần là 200 nghìn đồng/ngày. Với mức lương phụ xây ít ỏi của chị, thì riêng khoản điều trị này, chị đã khó lo đủ.

Rất may, hai con gái lớn ở với ông bà ngoại nhiều năm, giờ cũng đã đủ tuổi để đi làm công nhân, nên mỗi tháng cũng gửi 1-2 triệu đồng phụ giúp mẹ chăm em.

"Tôi chỉ mong con được điều trị, nỗ lực hồi phục có thể tự phục vụ bản thân và được đến trường. Có như thế, sau này con mới có thể lo được cho cuộc đời của con. Nhưng nợ nần chồng chất quá, tôi chỉ lo nhất là không vay mượn được thêm để điều trị cho con", chị Thủy trải lòng.

Ông Lương Văn Thuần, Phó chủ tịch UBND xã Kênh Giang cho biết: "Hoàn cảnh gia đình chị Thủy hiện rất khó khăn, do là người ở nơi khác đến, không có họ hàng thân thích ở gần đây nên chị rất cần được sự chia sẻ giúp đỡ từ cộng đồng, từ những người hảo tâm để chị lo chạy chữa cho cháu Thành sớm được phục hồi".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Thủy, cháu Thành, xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ cháu Thành ở Hải Phòng.

Hoàng Long

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/co-cuc-me-don-than-lam-phu-xay-nuoi-con-liet-toan-than-sau-tai-nan-192240704230035286.htm