Có đáng không Sinner?
Janik Sinner từng là 'người hùng quốc gia' của Italia, khi anh cùng các đồng đội liên tiếp đoạt Davis Cup 2 năm 2023, 2024. Tuy nhiên năm 2025, anh tuyên bố 'rời bỏ' đội tuyển vì lý do cá nhân. Từ hình ảnh người hùng, Sinner trở thành 'kẻ phản bội' trong mắt người hâm mộ. Vậy có đáng không Sinner?

Sinner vừa mới đoạt chức vô địch ATP Vienna Open 2025 với phong độ đỉnh cao. Tuy nhiên trước giải đấu này, Sinner đã tuyên bố rút khỏi Davis Cup Finals 2025, giải đấu sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11 tại Bologna, quê hương của Sinner, với lý do “phải nghỉ ngơi”, để hồi phục sau mùa giải dài và chuẩn bị cho Australian Open 2026. Quyết định này dấy lên làn sóng phẫn nộ lớn đối với truyền thông và đông đảo người hâm mộ nước Ý, bởi họ có cảm giác bị “phản bội”, khi đã từng hết lòng bảo vệ Sinner trong những Sinner bị tạm cấm thi đấu vì nghi án doping. Thời điểm đó, truyền thông quốc tế dấy lên nghi ngờ về một kết quả xét nghiệm không minh bạch và thiếu công bằng giữa Sinner với những vận động viên từng “dính” vào những vụ việc tương tự. Khi đó, cả “đất nước” đã đồng hành, chia sẻ và ủng hộ hết lòng đối với Sinner trong “cơn bão” doping. Nhưng giờ đây, lời tuyên bố không cùng đội tuyển quốc gia bảo vệ chức vô địch Davis Cup, thì trong mắt người dân Italia, Sinner đã mất đi hình ảnh “anh hùng dân tộc”, thay vào đó là hình ảnh một tay vợt chỉ biết quan tâm đến bản thân mình.

Jannik Sinner năm nay 25 tuổi, anh là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Ý. Anh có thứ hạng cao nhất là vị trí số 1 trên thế giới ở Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP). Tại Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2020, anh trở thành tay vợt trẻ nhất nội dung đơn nam vào vòng tứ kết sau Novak Djokovic năm 2006. Sinner đã giành được 19 danh hiệu ATP Tour ở nội dung đánh đơn trong đó bao gồm 4 danh hiệu Grand Slam Úc Mở rộng 2024, Mỹ Mở rộng 2024, Úc Mở rộng 2025 và Wimbledon 2025 cùng 4 danh hiệu Masters 1000 tại Giải quần vợt Canada Mở rộng 2023 , Miami Open 2024, Cincinnati Masters 2024 và Thượng Hải Masters 2024, ATP Finals 2024 và hàng loạt chức vô địch khác của ATP. Ở đội tuyển quốc gia Italia, Sinner cùng các đồng đội đã 2 lần liên tiếp giành chức vô địch Davis Cup trong các năm 2023, 2024, khép lại 47 năm Italia phải chờ đợi danh hiệu danh giá này.

Còn nhớ, sau khi bảo vệ thành công Davis Cup vào năm 2024, Sinner đã chia sẻ sau chiến thắng: “Mỗi năm là những cảm xúc khác biệt. Rõ ràng, quay trở lại đây trong tư cách là Đương kim vô địch và lại giành chiến thắng lần nữa, sẽ là một trong số những cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi nghĩ cho tất cả chúng tôi”. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, Sinner đã “phản bội” lời nói của chính mình khi “quay lưng” với đội tuyển quốc gia. Việc Sinner tuyên bố không tham dự Davis Cup Finals 2025, đã làm cho người hâm mộ của đất nước “hình chiếc ủng” bị “sốc” toàn tập. Họ không ngờ có một ngày “đứa con cưng” của mình lại quay lưng với Tổ quốc chỉ vì muốn “bảo vệ bản thân” để hướng tới những danh hiệu và tiền thưởng.

Vắng Sinner, hành trình bảo vệ ngôi vô địch Davis Cup năm 2025 của đội tuyển quần vợt Italia sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng có lẽ người Ý cũng không cần một con người “phản bội”. Và sau cơn “giận dữ” này, họ sẽ xóa sạch niềm tin và sự yêu thương dành cho tay vợt số 2 thế giới. Bởi lẽ dù anh có tài giỏi đến đâu mà không đặt Tổ quốc ở trong tim, thì cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/co-dang-khong-sinner-398274.html













