Cô dâu Đắk Lắk lội bùn làm bẩn váy cưới bị chỉ trích, chủ tiệm xử lý bất ngờ

Một cô dâu ở Đắk Lắk lội bùn làm bẩn váy cưới bị cộng đồng mạng 'tấn công' bằng lời lẽ tiêu cực. Ngay lập tức, chủ tiệm áo cưới lên tiếng, nói rõ nội tình sự việc để đính chính cho cô dâu.

Video cô dâu ở Đắk Lắk lội bùn làm bẩn váy cưới.

Hai ngày qua, một đoạn clip quay cảnh cô dâu lội bùn làm bẩn váy cưới thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Người đăng tải đoạn clip này ghi chú: “Mọi người đừng có toxic (tiêu cực) quá ạ! Mình là studio cho cô dâu thuê váy cưới ạ! Cô dâu vui vẻ thoải mái là được! Đặc sản của Đắk Lắk mùa mưa mà, mọi người hoan hỉ chúc phúc cho cô dâu”.

Theo đó, clip ghi lại hình ảnh cô dâu mặc váy cưới dài màu trắng, lội bùn đất trước sân nhà để chào hỏi khách mời.

Mặc dù chú rể hỗ trợ nâng khăn voan và váy cho vợ nhưng cô dâu vẫn di chuyển rất khó khăn. Đặc biệt, chiếc váy cưới của cô dâu bị lấm bẩn toàn bộ phần chân váy.

Cộng đồng mạng thắc mắc chiếc váy có thể giặt sạch và tiếp tục sử dụng hay không?

Nhan sắc xinh đẹp của cô dâu trong đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội.

Nhan sắc xinh đẹp của cô dâu trong đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội.

Chủ tài khoản đăng tải clip trên là chủ tiệm cho thuê váy cưới - Lê Thị Ngọc Anh (SN 1998, huyện Krông Năng, Đắk Lắk). Hiện clip có hơn 500 nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Ngọc Anh cho biết: “Trước khi tôi đăng tải đoạn clip này, một tài khoản khác đã đăng clip có nội dung tương tự lên mạng xã hội. Do người đăng không kể rõ câu chuyện nên nhiều người hiểu lầm, có lời lẽ tiêu cực đối với cô dâu.

Tôi thấy cần phải lên tiếng, đính chính sự việc giúp cô dâu. Vì vậy, tôi xin phép cô dâu được đưa clip lên kèm theo lời giải thích cụ thể.

Tôi không ngờ clip được phổ biến rộng rãi, nhiều người hiểu và đồng cảm với cô dâu”.

Ngọc Anh mở tiệm cho thuê váy, áo dài cưới, chụp ảnh và trang điểm đã gần 3 năm. Vừa rồi, cô dâu N.Y. có đến thuê trọn gói dịch vụ cưới của studio. Trong quá trình làm việc, cô dâu chú rể rất hợp tác và vui vẻ.

Ngày cưới của cô dâu N.Y. rơi vào mùa mưa. Ở Đắk Lắk, chuyện lấm bẩn vào mùa mưa là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ê-kíp của Ngọc Anh không nghĩ đường đi và sân nhà cô dâu quá nhiều bùn đất.

“Trên đường vào nhà cô dâu, chúng tôi suýt té ngã mấy lần. Đến nơi, chúng tôi mới thấy sân nhà Y. là sân đất.

Lúc đó, cô dâu ái ngại, hỏi tôi có thể mặc váy cưới trong hoàn cảnh như vậy được không. Cô dâu cũng không chuẩn bị váy cưới ngắn để thay thế.

Tôi nghĩ ngày cưới cô dâu không thể mặc quần áo bình thường đãi khách. Vì vậy, tôi đồng ý cho cô dâu sử dụng váy cưới dù xung quanh rất nhiều bùn đất”, Ngọc Anh chia sẻ.

Sau đám cưới, cô dâu đề cập đến việc trả phụ phí làm bẩn váy cưới. Tuy nhiên, chủ tiệm không thu thêm tiền.

Ngọc Anh chia sẻ, nếu là khách khác họ sẽ không xin phép chủ tiệm và sau đó cũng không nhắc đến phụ phí. Nhưng cô dâu N.Y. rất có trách nhiệm.

Thấy cô dâu dễ thương, Ngọc Anh không đòi hỏi thêm phụ phí. Trước đó, cô cũng xác định tặng váy cưới cho cô dâu nên không bận tâm đến chuyện váy cưới hư hỏng.

“Lâu lâu, tiệm mới gặp một trường hợp như vậy, cho nên đó không phải vấn đề lớn”, Ngọc Anh nói.

Về phần mình, cô dâu N.Y. cho biết, ngày cưới, thấy sân nhà quá bẩn, vợ chồng cô đã hỏi ý kiến của chủ tiệm về việc sử dụng váy cưới.

“Chủ tiệm đồng ý và không đòi hỏi phụ phí. Chúng tôi rất vui và cảm ơn sự nhiệt tình của ê-kíp hôm đó”, cô dâu N.Y. chia sẻ.

Ảnh, video: Ngọc Anh Studio

Ngọc Lài

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/co-dau-dak-lak-loi-bun-lam-ban-vay-cuoi-bi-chi-trich-chu-tiem-xu-ly-bat-ngo-2308163.html