Cô dâu uống nhầm 2 viên thuốc ngủ, ngày cưới suýt 'toang'

Cô dâu người Australia, Jade Jensen, đã trải qua những sự cố 'dở khóc dở cười' trong ngày trọng đại của mình.

Theo tờ Newsweek, Jade Jensen, một cô dâu 27 tuổi đến từ miền nam Australia, đã thu hút sự chú ý của dư luận bởi một sự cố bất ngờ xảy ra trong đám cưới của cô.

Đoạn video mà Jade chia sẻ trên TikTok về sự việc này đã nhanh chóng lan truyền, đạt hơn 2,2 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày.

Trong video, Jade kể lại: "Trước ngày trọng đại, tôi và những người bạn thân đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chia tay đời độc thân. Chúng tôi quyết định uống một chút rượu và chọn một chai. Khi tôi đang cố gắng mở nút chai, nó bất ngờ bật ra và đập mạnh vào trán tôi. Vụ va chạm khiến trán tôi sưng lên một cục u khá lớn. Lo lắng vết sưng sẽ ảnh hưởng đến diện mạo trong ngày cưới, tôi đã vội vàng lấy đá trong tủ lạnh để chườm nhưng tình hình không mấy cải thiện."

Do vội vàng nên cô dâu đã uống nhầm thuốc ngủ. Ảnh minh họa.

Cuối cùng, chuyên gia trang điểm của Jade, đồng thời là một y tá, đã gợi ý cô dùng thuốc Nurofen. Trong lúc quá lo lắng, Jade không đủ bình tĩnh để suy xét mọi việc một cách rõ ràng. Cô vội vàng tìm thấy một gói thuốc màu bạc trong hộp thuốc của mình và uống hai viên.

Jade Jensen vô tình uống nhầm hai viên Restavit, một loại thuốc có tác dụng gây buồn ngủ, khiến cô không thể tỉnh táo trong ngày trọng đại. Để không ảnh hưởng đến niềm vui của hôn lễ, Jade đã nỗ lực tìm cách loại bỏ thuốc ra khỏi cơ thể.

Rất may mắn, mọi chuyện sau đó diễn ra thuận lợi. Nhờ xử lý sự cố nhanh chóng, Jade đã tránh được tình huống trở thành một "cô dâu ngủ quên" do nhầm thuốc.

Sự cố sức khỏe là điều không ai mong muốn xảy ra trong ngày cưới. Khác với sự may mắn của cô dâu trên, trước đó tại Ấn Độ đã có trường hợp một chú rể bị hủy hôn vì ngất xỉu do lạnh ngay trong đám cưới.

Vào ngày 15/12/2024, một sự việc hy hữu đã xảy ra tại Deoghar, Jharkhand, nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận địa phương.

Đám cưới của chú rể Arnav Kumar, 28 tuổi, và cô dâu Ankita diễn ra trong điều kiện thời tiết giá lạnh khắc nghiệt, kèm theo gió mạnh. Bất chấp thời tiết không thuận lợi, nghi lễ Varmala, tục trao vòng hoa truyền thống giữa cô dâu và chú rể, vẫn được tiến hành suôn sẻ.

Tuy nhiên, ngay sau nghi lễ này, Arnav cảm thấy sức khỏe suy giảm và than phiền về cái lạnh cùng gió lớn. Trong khi khách mời dùng bữa tối, cặp đôi vẫn ở lại lễ đài để tiếp tục các nghi thức. Đến khi người chủ trì bắt đầu nghi lễ Pheras, nghi thức cô dâu và chú rể đi vòng quanh ngọn lửa thiêng, Arnav bắt đầu run rẩy rồi bất ngờ ngất xỉu, được cho là do đói và nhiễm lạnh.

Sự việc này khiến cô dâu Ankita vô cùng lo lắng. Cô quyết định rời đi và hủy bỏ hôn lễ, bày tỏ nghi ngờ về tình trạng sức khỏe nghiêm trọng hơn của chú rể. Mặc dù gia đình hai bên đã cố gắng thuyết phục Ankita thay đổi quyết định và tiếp tục đám cưới, cô vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình.

Một người dân địa phương có mặt tại đám cưới chia sẻ: "Đây là một sự cố hiếm thấy. Việc tổ chức đám cưới vào mùa đông trong điều kiện thời tiết lạnh giá như vậy quả thực gây khó khăn cho cả hai gia đình."

(Theo Lao Động, VietNamNet)

Thùy Dung (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/co-dau-uong-nham-2-vien-thuoc-ngu-ngay-cuoi-suyt-toang-14264.html