Cổ động viên 'bất động' ở World Cup 2026
Không ghi bàn, không thi đấu và thậm chí không hô vang cổ vũ như hàng nghìn người khác trên khán đài. Thế nhưng Michel Nkuka Mboladinga - người đàn ông được cả thế giới biết đến với biệt danh 'Lumumba Vea', lại là một trong những nhân vật được chú ý nhất của CHDC Congo tại World Cup 2026.

Từ hiện tượng mạng xã hội đến biểu tượng dân tộc
Khi CHDC Congo bước vào trận đấu quan trọng gặp Colombia tại sân Estadio Akron ở Guadalajara (Mexico), một nhân vật quen thuộc đã xuất hiện ở khán đài phía sau khu kỹ thuật của đội bóng châu Phi. Đó là Michel Nkuka Mboladinga, người đàn ông 49 tuổi nổi tiếng với màn hóa thân thành "bức tượng sống" trong suốt các trận đấu.
Khoảng một giờ trước giờ bóng lăn, Mboladinga đã có mặt trên khán đài. Ông mặc bộ trang phục mang màu sắc quốc kỳ CHDC Congo gồm áo khoác đỏ, cà vạt đỏ, sơ mi vàng và quần xanh. Khi trận đấu bắt đầu, ông bước lên bục cao, giơ cánh tay phải lên trời và giữ nguyên tư thế đó trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.
Không hò hét, không nhảy múa, không phản ứng với những diễn biến trên sân, Mboladinga đứng bất động như một pho tượng.
Trong khi những CĐV khác hát vang, đánh trống và nhảy múa, Mboladinga vẫn giữ nguyên tư thế trang nghiêm. Chính hình ảnh kỳ lạ ấy đã biến ông thành hiện tượng toàn cầu tại Cúp bóng đá châu Phi 2025 (AFCON).
Biệt danh "Lumumba Vea" của Mboladinga bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ dành cho Patrice Lumumba - vị thủ tướng đầu tiên trong lịch sử CHDC Congo sau khi quốc gia này giành độc lập năm 1960. Lumumba được xem là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất châu Phi thế kỷ XX. Ông đóng vai trò trung tâm trong cuộc đấu tranh chống chế độ thực dân và trở thành biểu tượng của khát vọng tự do tại Congo.
Chính vì lòng kính trọng dành cho Lumumba mà Mboladinga quyết định tái hiện hình ảnh của vị anh hùng dân tộc trên khán đài bóng đá.
Cánh tay giơ cao, bộ vest trang trọng và tư thế bất động của ông đều được lấy cảm hứng từ các bức tượng và hình ảnh lịch sử về Lumumba. "Ông ấy là người mang đến cho chúng tôi quyền tự do bày tỏ tiếng nói của mình. Ông ấy hy sinh cuộc đời để trao cho chúng tôi tự do.
Với chúng tôi, Lumumba là một anh hùng, một linh hồn dẫn đường và một hình mẫu", Mboladinga chia sẻ.Điều đặc biệt là hành động của Mboladinga không đơn thuần nhằm gây chú ý.
Trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, Mboladinga từng giải thích: "Tôi đứng bất động vì tin rằng điều đó mang lại sức mạnh tinh thần cho đội bóng. Giống như Lumumba đã hy sinh mạng sống cho đất nước, những gì tôi làm chỉ là hành động rất nhỏ để thể hiện tình yêu với đội tuyển".
Đối với người dân CHDC Congo, Mboladinga giờ đây không chỉ là một cổ động viên. Ông đã trở thành gương mặt đại diện cho tình yêu bóng đá của cả quốc gia, một biểu tượng văn hóa xuất hiện song hành với hành trình lịch sử của đội tuyển tại World Cup 2026.
Hành trình vượt chông gai để đến World Cup 2026
Con đường đưa Mboladinga đến World Cup 2026 gian nan không kém hành trình của đội tuyển quốc gia. Đầu năm nay, khi CHDC Congo đánh bại Jamaica trong trận play-off để giành vé trở lại World Cup sau 52 năm chờ đợi, Mboladinga không thể có mặt.
Ông đã sang Kenya rồi Ethiopia để tìm cách hoàn tất thủ tục visa nhưng vẫn không kịp đến Guadalajara theo dõi trận đấu lịch sử ấy. Đến khi World Cup khởi tranh, khó khăn tiếp tục xuất hiện. Do đợt bùng phát dịch Ebola tại miền đông CHDC Congo, những yêu cầu y tế nghiêm ngặt khiến Mboladinga bỏ lỡ trận mở màn gặp Bồ Đào Nha, nơi đội bóng châu Phi xuất sắc cầm hòa đối thủ với tỷ số 1-1.
Phải đến ngày 22/6, ông mới đặt chân tới Guadalajara và kịp dự khán cuộc đối đầu với Colombia. Khi được các phóng viên hỏi cảm xúc sau bao lần lỡ hẹn, Mboladinga từ chối trả lời phỏng vấn. Nhưng nụ cười và cái gật đầu của ông đã nói lên tất cả.
CHDC Congo mới chỉ có lần thứ hai góp mặt tại World Cup, sau kỳ giải năm 1974 khi quốc gia này còn mang tên Zaire. Trên hành trình viết tiếp giấc mơ vượt qua vòng bảng, đội bóng châu Phi giờ đây đã có đầy đủ một "vũ khí tinh thần" đặc biệt.
Và chừng nào "Những chú báo" còn tiến bước tại World Cup 2026, chừng đó "bức tượng sống" Lumumba Vea vẫn sẽ tiếp tục đứng đó, bất động suốt 90 phút, như một biểu tượng bất diệt của niềm tin, lịch sử và lòng tự hào CHDC Congo.














