Cổ động viên Chelsea biểu tình đòi 'đuổi' ông chủ CLB
Trước trận thắng Southampton 4-0 rạng sáng 26-2, hàng trăm CĐV Chelsea đã diễu hành bên ngoài sân Stamford Bridge để phản đối chủ tịch Todd Boehly và công ty Clearlake Capital.
Người hâm mộ The Blues giăng nhiều biểu ngữ như “Chiến thắng hoặc biến đi” hay "Hãy trả lại Chelsea cho chúng tôi", hô vang khẩu hiệu yêu cầu Boehly rời khỏi CLB. Họ bức xúc vì Chelsea chi hơn 1 tỷ bảng từ năm 2022 nhưng vẫn sa sút, chưa giành được danh hiệu nào.
CĐV Chelsea biểu tình đòi đuổi ông chủ Todd Boehly
Hiện tại, Chelsea đã bị loại khỏi các cuộc đua vô địch ở các giải quốc nội và chỉ còn hy vọng tại Conference League, giải đấu được coi như hạng ba ở châu Âu.
Chelsea từng khởi đầu mùa này ấn tượng cùng tân HLV Enzo Maresca nhưng sa sút nghiêm trọng từ tháng 12. Từng có thời điểm cạnh tranh chức vô địch với Liverpool nhưng mục tiêu thiết thực với họ lúc này chỉ là top 4.
Rõ ràng là sự kiên nhẫn của CĐV Chelsea đã chạm đáy. Việc chi tiêu hơn 1 tỷ bảng mà vẫn không có thành tích đáng kể nào khiến họ không thể chấp nhận. Sự so sánh với Arsenal hay việc nhấn mạnh về Champions League cho thấy CĐV không chỉ muốn thành công, mà còn muốn CLB giữ được vị thế truyền thống của mình.
Ngay sau màn biểu tình trên, Chelsea đã chơi khởi sắc và hạ Southampton 4-0 ở vòng 27 Premier League. Chiến thắng này có thể xoa dịu phần nào các CĐV The Blues.
Chelsea hiện vẫn trong top 4 với 46 điểm, kém Nottingham 1 điểm và hơn Man City 2 điểm, đá nhiều hơn 1 trận.