Cô gái 18 tuổi sở hữu tên vừa độc lạ vừa ngắn nhất nhì Việt Nam

Lớn lên với cái tên do bố đặt, cô gái 18 tuổi gặp khá nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Tên không chỉ đơn thuần dùng để gọi, phân biệt giữa người này với người kia mà còn mang nhiều ý nghĩ đặc biệt trong cuộc đời mỗi cá nhân. Vì thế, bậc phụ huynh thường nát óc suy nghĩ xem đặt tên con như thế nào để vừa hay vừa gây ấn tượng.

Song cũng có bậc cha mẹ đặt tên cho con rất đơn giản, thần tượng ai đó sẽ đặt tên con như thế. Điển hình như câu chuyện của cô gái vừa tròn 18 tuổi ở Thái Nguyên dưới đây.

Mở đầu câu chuyện, cô gái Gen Z thành thật trên SAOstar: "Em sinh ra và lớn lên tại vùng đất trồng chè. Mọi thứ xoay quanh em từ trước đến giờ đều rất đỗi bình thường, chỉ có cái tên hơi kỳ lạ một chút".

Cô gái tên độc lạ: Lý Ngọc Mai Ka

Cô gái tên độc lạ: Lý Ngọc Mai Ka

Vừa dứt lời, tân sinh viên trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu bản thân tên Lý Ngọc Mai Ka (SN 2006). Tên này do bố của cô nàng đặt với ý nghĩa rất đơn giản.

"Em nghe bố kể lại rằng, thời còn bé bố được xem bộ phim truyền hình Tiệp Khắc Maika - Cô bé từ trên trời rơi xuống (1978). Bố đã thích và ghi nhớ cái tên Maika trong tâm khảm tuổi thơ.

Đến quãng thời gian từ năm 2006 đến năm 2009, chương trình Chiếc nón kỳ diệu sử dụng người máy tên Maika lật ô chữ khiến bố em nhớ lại ký ức xưa. Vì thế bố em quyết định đặt tên cho con gái thứ 2 là Mai Ka", cô gái xứ chè tâm sự.

Lớn lên với cái tên do bố đặt, Mai Ka gặp khá nhiều tình huống dở khóc dở cười. Cô nàng cho biết, trước giờ mọi người đều nghĩ tên Ka là biệt danh gia đình gọi ở nhà. Thậm chí bạn bè chơi lâu thi thoảng vẫn gọi cô là Mai Anh hoặc trêu đùa là người máy trợ lý ảo Maika.

Từ nhỏ đến lớn, Mai Ka luôn có thành tích học tập tốt. Vì thế cô nàng hay được thầy cô giáo tuyên dương trước toàn trường. "Thầy cô giáo khi gọi tên em lên trước trường để khen thưởng thường đọc "Lý Thị Mai Ka" hoặc "Lý Ngọc Mai". Nếu thầy cô đọc đúng cũng thường ngập ngừng vì sợ sai.

Ban đầu, em khá bối rối và có chút ngượng ngùng khi không đúng tên mà vẫn đứng lên. Dần dần em cũng quen với việc đó vì cả trường chỉ có duy nhất em tên như thế", Mai Ka tâm sự.

Cô gái 18 tuổi thừa nhận cái tên Ka nếu đứng một mình sẽ đem lại cảm giác cô đơn, thậm chí có phần quá ngắn gọn. Nhưng khi nó đi cùng tên lót sẽ rất kêu, hay và độc lạ.

"Tên của em khá ngắn, nếu so với Lê, Na, An... thì như nhau nhưng xét về mặt ý nghĩa lại chẳng có nghĩa gì. Do đó em vẫn thường đùa với người thân rằng tên Ka vừa ngắn nhất nhì Việt Nam vừa độc lạ.

Em nhớ có một lần đi khám bệnh, bác sĩ đọc đến tên em mà bệnh nhân xung quanh đều trầm trồ khen hay", Mai Ka chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều người lại nghĩ rằng tên Mai Ka chỉ dành riêng cho người dân tộc thiểu số. Cô nàng không ít lần phải giải thích cho mọi người hiểu.

"Em ở Thái Nguyên, khi giới thiệu tên với người ở tỉnh khác thì họ sẽ thốt lên "à dân tộc nên mới đặt tên vậy”. Song sự thật không phải dân tộc mới đặt tên độc lạ như thế. Chị gái em là Lý Diệu Ly, tên rất bình thường như bao người khác", cô gái nói.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/co-gai-18-tuoi-so-huu-ten-vua-doc-la-vua-ngan-nhat-nhi-viet-nam-202409011734054238.html