Cô gái bị chó dữ cắn 800 nhát trên mặt có diện mạo mới sau 4 năm phẫu thuật
Gương mặt Jacqueline bị hủy hoại hoàn toàn sau 800 nhát cắn của 2 con chó dữ, cô chia sẻ hành trình phục hồi đáng kinh ngạc sau gần 4 năm.
Vào ngày 23/12/2021, chỉ 2 ngày trước Giáng sinh và một tuần trước sinh nhật lần thứ 22, Jacqueline Durand (hiện 25 tuổi, sinh viên Đại học Texas, Mỹ), người trông chó nhiều kinh nghiệm, bị hai con chó mà cô được thuê chăm sóc tấn công.
Một con là chó lai chăn cừu Đức tên Lucy, con còn lại là chó lai Pit Bull, mang tên Bender. Cả hai con đều luôn tỏ ra đáng yêu trong lần gặp đầu tiên với người lạ. Chủ nhà đã hứa rằng chúng sẽ bị nhốt trong cũi khi Jacqueline đến. Tuy nhiên, khi cô bước vào, chúng đang đi lại tự do trong nhà.
Cánh cửa vừa mở, Jacqueline bị hai con chó xô ngã, điện thoại rơi xuống đất. Ngay sau đó, cô bị kéo lê vào phòng khách và hứng chịu hơn 800 vết cắn. Chúng cắn rách mũi, tai, môi, má Jacqueline, thậm chí lột sạch quần áo cô.

Jacqueline Durand hứng chịu hơn 800 vết cắn.

Gương mặt cô bị hủy hoại.
Jacqueline mất khoảng 30% lượng máu trong cơ thể và rơi vào trạng thái nguy kịch. Cô được cấp cứu sau khi chuông báo động của ngôi nhà vang lên. Lực lượng cứu hộ mất 37 phút mới có thể tiếp cận nạn nhân vì hai con chó quá hung dữ.
Tại bệnh viện, cô trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp kéo dài 7 giờ. Trong tuần đầu tiên, Jacqueline rơi vào trạng thái hôn mê. Các bác sỹ mô tả ca phẫu thuật vô cùng phức tạp, mũi được tái tạo bằng da vùng gần chân tóc, môi được phục hồi bằng da đùi trái. Tai, má, mũi của cô đều phải tạo hình lại bằng cách ghép da ở mông và trán.
Tính đến năm 2025, Jacqueline đã trải qua 28 ca phẫu thuật và cô vẫn đang tiếp tục quá trình phục hồi. Mỗi bước đi là một nỗ lực phi thường để giành lại diện mạo và cuộc sống. Trên TikTok và Instagram, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh và chia sẻ cảm xúc của mình trên hành trình hồi phục.

Jacqueline đã trải qua 28 ca phẫu thuật.
Trong một bài đăng năm 2023, cô chia sẻ: "Con đường phục hồi còn dài, nhưng tôi ổn. Tình hình của tôi đang tiến triển". Cô khoe ảnh khuôn mặt với vết khâu quanh má, viết: "Cuối cùng tôi thấy chính mình trong gương. Càng chữa lành, tôi càng thấy tự tin hơn".
Gần đây, Jacqueline chia sẻ thêm một tấm ảnh sau ca phẫu thuật, cho biết mắt cô vẫn còn sưng nhưng vẫn đang hoạt động tốt. Người theo dõi không ngớt lời khen ngợi, gọi sự hồi phục của cô là kỳ diệu, đáng kinh ngạc.
"Ồ!!! Tôi thấy tiến triển từ ca phẫu thuật cuối cùng của bạn. Thật tuyệt vời!"; "Tiến triển thực sự đáng kinh ngạc. Nhìn thấy các nét mặt của bạn được phục hồi, tôi thấy các bác sỹ của bạn thực sự là nghệ sĩ"... là những bình luận của cộng đồng mạng.

Jacqueline chia sẻ hình ảnh phục hồi kỳ diệu.
Bất chấp tổn thương, Jacqueline không từ bỏ tình yêu với động vật. Cô đang sống cùng chú chó Luna, "người bạn bốn chân" đã đồng hành với cô trong quá trình hồi phục. "Luna còn biết tôi cần gì trước cả khi tôi biết mình cần gì", Jacqueline viết về Luna.
Dù tổn thương để lại di chứng vĩnh viễn, Jacqueline không ngại chia sẻ khuôn mặt thật của mình. Cô nói trong một cuộc phỏng vấn: "Đã đến lúc thể hiện con người thật của tôi. Tôi không thể sợ điều đó".
Sau sự cố, Jacqueline khởi kiện chủ của hai con chó là Tiến sỹ Bishop và vợ, cáo buộc họ cẩu thả trong việc huấn luyện và quản lý động vật. Đơn kiện nhấn mạnh rằng hai người này đã biết rõ xu hướng hung dữ của vật nuôi, được thể hiện qua tấm biển "có chó điên" treo ở cửa nhà.
Luật sư của cô, ông Chip Brooker, chia sẻ: "Jacqueline sẽ mãi mãi đo lường cuộc đời mình bằng khoảnh khắc trước và sau khi mở cánh cửa đó. Cô ấy sẽ bị biến dạng vĩnh viễn trong suốt quãng đời còn lại, và chúng tôi đã đệ đơn kiện này để đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều phải chịu trách nhiệm".

Chó Lucy (trái) và Bender (phải) được an tử sau vụ tấn công.

Hiện trường vụ tấn công kinh hoàng.
Câu chuyện của Jacqueline là lời nhắc nhở nghiêm khắc cho cộng đồng về việc nhận thức và quản lý vật nuôi. Dù có kinh nghiệm và tình yêu động vật, Jacqueline vẫn thành nạn nhân do sự thiếu trách nhiệm của chủ nuôi.
Theo thống kê từ năm 2005 đến 2017, Mỹ ghi nhận 433 ca tử vong do chó cắn. Giống chó Pit Bull dẫn đầu với 284 vụ, tiếp theo là giống chó Rottweiler với 45 vụ. Jacqueline đang dùng câu chuyện của mình để nâng cao nhận thức cho mọi người: "Tôi muốn chủ vật nuôi hiểu rõ thú cưng của mình và đảm bảo rằng người chăm sóc biết rõ tình trạng và hành vi của chúng".