Cô gái bị hai thanh niên lạ mặt hắt sơn vào người

Khi vừa ra khỏi bệnh viện, chị Ly bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt tạt sơn vào người. Trước đó không lâu, chị cũng bị một nhóm người chặn xe, hành hung. Công an đang vào cuộc làm rõ sự việc.

Những ngày vừa qua, chị Lê Hương Ly (trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) phải sống trong sự hoang mang, lo lắng khi bị những số điện thoại lạ “khủng bố” uy hiếp, đe dọa tinh thần.

 Chị Ly đề nghị cơ quan Công an sớm vào cuộc làm rõ người đứng sau sự việc

Chị Ly đề nghị cơ quan Công an sớm vào cuộc làm rõ người đứng sau sự việc

Phán ánh với phóng viên, chị Ly cho biết, vào khoảng 20h ngày 5/9, khi vừa ra khỏi Bệnh viện An Việt có địa chỉ tại số 1E, Trường Chinh, phường Phương Liệt, Thanh Xuân thì bất ngờ bị hai thanh niên lạt tạt một loại dung dịch vào người.

Quá hoảng hốt, chị vừa bỏ chạy vừa kêu cứu sự giúp đỡ của người dân, thấy vậy hai thanh niên kia đã nhanh chóng phóng xe máy rời khỏi hiện trường.

Sau khi trấn an lại tinh thần, chị phát hiện dung dịch màu đỏ hai đối tượng tạt vào người mình là nước sơn. Sự việc đã được trình báo đến Công an phường Phương Liệt ngay sau đó.

Theo chị Ly, bản thân chị không mâu thuẫn hay va chạm với ai. Tuy nhiên, trước khi chị bị tạt sơn vào người thì người yêu cũ của chị đã nhiều lần có hành động đe dọa, uy hiếp chị.

Đáng chú ý, ngày 23/7/2019, người yêu cũ dẫn cùng một nhóm thanh niên đã có hành vi chặn xe, đòi tiền một cách vô lý. Khi chị phán ứng thì nhóm này hành hung rồi thách thức. Những ngày sau đó anh này tiếp tục gọi điện thoại uy hiếp và khủng bố bằng tin nhắn khiến cuộc sống của chị bị đảo lộn.

Với những sự việc đã xảy ra, chị Ly lo lắng và nghi ngờ anh người yêu cũ đứng đằng sau vụ việc này và đề nghị cơ quan Công an sớm vào cuộc làm rõ sự việc

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Công an phường Phương Liệt cho biết đã tiếp nhận đơn của nạn nhân và đang tiến hành xác minh theo quy định.

Trần Cúc

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/co-gai-bi-hai-thanh-nien-la-mat-hat-son-vao-nguoi-312896.html