Tòa tuyên tử hình kẻ giết người, phân xác cô gái chiều 29 Tết tại khu Công nghệ cao

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Đăng Khoa từ chối luật sư bào chữa cho mình và muốn tự mình bào chữa.

Ngày 9-7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Khoa (SN 1999; quê Tiền Giang) 6 năm tù về tội hiếp dâm, 9 năm tù về tội cướp tài sản và tử hình về tội giết người. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Khoa phải chịu là tử hình.

Tại tòa, bị cáo Khoa từ chối luật sư bào chữa cho mình và muốn tự mình bào chữa.

Khoa khai do gần tết, thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh giết hại chị T. Bị cáo này cho biết cả hai chưa từng có mâu thuẫn và hầu như bị cáo và chị T. không nói chuyện với nhau dù ở cùng khu trọ.

Về việc hiếp dâm chị T., bị cáo khai sau khi nạn nhân nằm bất động mới nảy sinh dục vọng chứ trước đó bị cáo chỉ có ý định cướp tài sản. "Bị cáo nghĩ chị T. chỉ ngất xỉu chứ không biết đã tử vong" - bị cáo Khoa nói.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện gia đình chị T. cũng yêu cầu Khoa bồi thường 500 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và chi phí lễ tang, nhưng đến nay Khoa chưa bồi thường.

 Bị cáo Nguyễn Đăng Khoa tại tòa. Ảnh: ĐẶNG LÊ

Bị cáo Nguyễn Đăng Khoa tại tòa. Ảnh: ĐẶNG LÊ

Cáo trạng xác định, Nguyễn Đăng Khoa và chị V.T.T cùng ở tại khu nhà trọ địa chỉ khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Vào khoảng ngày 6-2-2024 Khoa nghĩ gần tết chị T. có tiền nên nảy sinh ý định và lên kế hoạch để cướp tài sản và hiếp dâm sau đó giết chị T. để phi tang. Để thực hiện ý định của mình, Khoa tự kéo tủ quần áo khỏi vị trí ban đầu chờ cơ hội để thực hiện hành vi.

Đến khoảng 15 giờ ngày 8-2-2024 (29 Tết âm lịch), khi thấy chị T. chuẩn bị dọn đồ để về quê ăn tết, Khoa nhờ chị T. qua phòng trọ số 14 của mình để giúp Khoa dời tủ quần áo. Khi vào phòng trọ của mình, Khoa đi đến khu vực bếp lấy con dao Thái Lan chĩa dao về phía chị T. đe dọa, nói: “Chị không được la, em chỉ lấy tiền thôi”.

Chị T. van xin, kháng cự nhưng Khoa vẫn tiếp tục dùng tay bịt miệng chị T. Khi chị T.cắn vào tay Khoa, Khoa liền cầm dao tấn công một nhát vào vùng ngực, một nhát vào vùng cổ sát khu vực hàm bên trái.

Khi thấy chị T. nằm im không cử động, Khoa qua phòng số 4 lấy balô của chị T. mang về phòng mình. Sau đó, bị cáo đã thực hiện hành vi đồi bại rồi lấy một lắc vàng, một nhẫn vàng, 3 triệu đồng và một điện thoại Iphone 12 Pro của nạn nhân.

Tiếp theo, Khoa điều khiển xe mô tô đi mua băng keo cá nhân để dán các vết thương ở tay do bị chị T. cắn, sau đó Khoa đi đến tiệm vàng để bán một cái nhẫn và một cái lắc được tổng cộng 4,2 triệu đồng.

Trên đường về, Khoa đi đến cửa hàng tạp hóa mua 1kg túi nilon màu đen loại 10kg và ổ khóa. Về phòng mình, Khoa đóng cửa, kéo nạn nhân vào nhà tắm... và lau dọn các vết máu, lấy đồ trong balo của chị T. ra thì phát hiện thêm hai nhẫn vàng, một sợi dây chuyền, một đôi bông tai.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Khoa chạy xe chở 6 túi nilon chứa các phần thi thể nạn nhân đến khu vực vắng người ở đường D4 phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức rồi vứt xuống mép kênh.

Sau đó, Khoa tiếp tục đi bán vàng và điện thoại của chị T. được tổng cộng hơn 18 triệu đồng rồi bắt xe ôm ra bến xe miền Đông để về nhà bạn gái tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Vào lúc 14 giờ 52 phút ngày 8-2-2024, chị Vi Thị Huệ là chị gái của chị T. nhận được tin nhắn của chị T. thông báo sẽ về nhà ở Đồng Nai để ăn tết cùng gia đình, nhưng đến tối vẫn chưa thấy chị T. về, mất liên lạc.

Ngày 9-2-2024, chị Huệ đến phòng trọ chị T. tìm nhưng không thấy nên đã đến Công an phường Tăng Nhơn Phú, thành phố Thủ Đức trình báo

Qua điều tra, truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định Nguyễn Đăng Khoa là hung thủ nên đã bắt giữ ngay sau đó.

HỮU ĐĂNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/toa-tuyen-tu-hinh-ke-giet-nguoi-phan-xac-co-gai-chieu-29-tet-tai-khu-cong-nghe-cao-post799568.html