Cô gái bị tạt axit dần hồi phục sau gần 2 năm

Trải qua 16 ca phẫu thuật lớn nhỏ, các vết sẹo trên gương mặt Lê Thị Lan Vy mờ hơn, phần da ghép vào cũng dần đồng màu với da thật.

Gần 2 năm sau biến cố bị chồng sắp cưới tạt axit, sức khỏe của Lê Thị Lan Vy (sinh năm 1995, Đà Nẵng) đã ổn định, gương mặt từng biến dạng do bỏng cũng trở nên hài hòa.

Chia sẻ với Zing, Lan Vy cho biết thời gian qua, cô đã thực hiện tổng cộng 16 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, chủ yếu sử dụng da ở lưng để ghép vào phần bị tổn hại.

"Tình hình của mình đã ổn hơn trước. Lần gần nhất mình thực hiện phẫu thuật là vào đầu tháng 1. Phần da ghép vào đã ổn định và đồng màu với da thật khoảng 80%", Lan Vy nói.

Sau nhiều lần phẫu thuật, phần da ghép trên mặt Lan Vy đã hài hòa, đồng màu với da thật. Ảnh: FBNV.

Sau nhiều lần phẫu thuật, phần da ghép trên mặt Lan Vy đã hài hòa, đồng màu với da thật. Ảnh: FBNV.

Hiện, Lan Vy chủ yếu kinh doanh online để trang trải chi phí cho những lần phẫu thuật tới. Tại trang cá nhân, cô gái Đà Nẵng thường xuyên đăng các hình ảnh cập nhật tình hình sức khỏe và chia sẻ thái độ sống lạc quan, tích cực. Nhiều người cũng dành lời cổ vũ, động viên cô sớm trở lại cuộc sống bình thường.

"Mỗi lần phẫu thuật là 1 lần đau đớn, nhưng nghĩ tới người thân và tương lai phía trước, mình càng cố gắng và quyết tâm hơn".

Cô gái sinh năm 1995 tự nhận mình lỳ lợm, đã quen với vất vả. Ngoài bản thân, cô còn lo lắng cho cha mẹ.

"Mình luôn cố gắng vui vẻ, lạc quan để cha mẹ yên tâm. Hai người đã lớn tuổi, sức yếu, mình chưa báo hiếu được nhiều thì phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho họ".

 Cô gái sinh năm 1995 tự nhận mình lỳ lợm, đã quen với vất vả. Ngoài bản thân, cô còn lo lắng cho cha mẹ. Ảnh: Quỳnh Trang.

Cô gái sinh năm 1995 tự nhận mình lỳ lợm, đã quen với vất vả. Ngoài bản thân, cô còn lo lắng cho cha mẹ. Ảnh: Quỳnh Trang.

Đầu năm 2019, vụ việc Lan Vy bị chồng sắp cưới khi đó là Nguyễn Trương Nam Hải (25 tuổi, cựu thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC tại Đà Nẵng) tạt axit vì ghen tuông khiến nhiều người xót xa.

Cô bỏng nặng nửa mặt và nhiều nơi trên cơ thể. Kết quả giám định cho thấy Vy bị thương tích vĩnh viễn 46%.

"Khi được cấp cứu tại bệnh viện, mắt mình trắng xóa, không thể nhìn thấy gì, nước mắt cay xè, chảy thành dòng sang hai bên. Mình cũng không thể nhắm được mắt, mất ngủ suốt nhiều ngày", Vy nói với Zing.

PGS.TS Vũ Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Viện Bỏng Quốc gia - cho hay ông ám ảnh về nửa khuôn mặt cháy đen và nửa còn lại có nhiều nét xinh xắn của Vy. Cô cũng là bệnh nhân đầu tiên của Việt Nam được áp dụng kỹ thuật vi phẫu tái tạo ngay lập tức khuôn mặt bỏng axit trong một lần mổ.

Cô gái 25 tuổi bị thương tích vĩnh viễn 46%. Ảnh: Quỳnh Trang.

Cô gái 25 tuổi bị thương tích vĩnh viễn 46%. Ảnh: Quỳnh Trang.

Năm 2017, sau một thời gian tìm hiểu, Vy quyết định đi đến hôn nhân với Hải. Tuy nhiên, sau khi ký vào giấy đăng ký kết hôn, tổ chức lễ ăn hỏi, Hải thường nóng giận vô cớ, ghen tuông, nhiều lần đánh đập Vy khiến cô sợ hãi, muốn hủy hôn.

Sau nhiều lần tranh luận, Hải không đồng ý chia tay và hứa sẽ thay đổi nhưng Vy quyết tâm dừng lại. Đến đầu năm 2019, Hải bất ngờ thỏa hiệp và hẹn gặp hai bên gia đình để nói chuyện. Tuy nhiên, hắn đã sớm chuẩn bị axit để ra tay tàn độc với Vy.

Tháng 10/2019, Hải bị TAND Đà Nẵng tuyên phạt 8 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-bi-tat-axit-dan-hoi-phuc-sau-gan-2-nam-post1139178.html