Cô gái cứu sống em bé nặng 820gr ra đời trong nhà vệ sinh máy bay

Bé gái 820gr được sinh non trong nhà vệ sinh máy bay, tình trạng nguy kịch; một nữ hành khách là y tá đã ép tim suốt 90 phút, đến được bệnh viện thì tay cô tê liệt.

Đài truyền hình CCTV đưa tin, ngày 3/8, sản phụ họ Trương mang thai 25 tuần sinh non tại nhà vệ sinh trên máy bay của hãng hàng không Southern Airlines, trong chuyến bay từ Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đến Bắc Kinh. Sản phụ này đang đi cùng cô con gái 4 tuổi đến gặp chồng ở Bắc Kinh.

Trần San San, y tá làm việc tại khoa sơ sinh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hải Nam, đã phản ứng rất nhanh sau khi các tiếp viên hàng không thông báo khắp máy bay về việc cần người cấp cứu y tế cho em bé mới lọt lòng.

Y tá cứu sống em bé nặng 820gr nguy kịch sinh non trong nhà vệ sinh máy bay. (Nguồn: SCMP)

Y tá cứu sống em bé nặng 820gr nguy kịch sinh non trong nhà vệ sinh máy bay. (Nguồn: SCMP)

Y tá Trần kể lại, lúc đó cô thấy sản phụ đang bế một đứa trẻ sơ sinh bé bằng bàn tay, đứa bé vẫn còn trong màng ối. Với sự hỗ trợ của hai bác sỹ từ các khoa khác nhau trong cùng bệnh viện, Trần San San đeo găng tay, xé màng ối ra để em bé có thể thở.

Họ sớm nhận ra toàn bộ cơ thể đứa trẻ quá nhợt nhạt, không thể cảm nhận được mạch đập. Bé không khóc hay thở, không phản ứng với sự kích thích.

“Sinh mạng yếu ớt này đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Mỗi giây đều vô cùng quan trọng với cô bé,” San San nói khi hô hấp nhân tạo khẩn cấp cho em bé sơ sinh. Cô yêu cầu phi hành đoàn dùng một túi nước ấm để giữ nhiệt độ ổn định cho em bé. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ sinh non do trẻ có nguy cơ bị nhiễm trùng máu, thậm chí tử vong.

Nữ y tá và hai bác sỹ thở phào nhẹ nhõm khi sau đó hơi thở và nhịp tim của em bé dần ổn định.

Phi công đã hạ cánh khẩn cấp xuống Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) để đảm bảo an toàn cho sản phụ và em bé. Y tá Trần San San liên tục ép ngực bé trong 90 phút cho đến khi tới được bệnh viện. Cô nói: "Chỉ đến khi nhìn thấy em bé được đưa vào phòng cấp cứu, tôi mới nhận ra tay mình đã tê liệt".

Hiện em bé vẫn trong bệnh viện, tình trạng sức khỏe ổn định. (Ảnh: Baidu)

Hiện em bé vẫn trong bệnh viện, tình trạng sức khỏe ổn định. (Ảnh: Baidu)

Y tá Trần làm việc tại khoa sơ sinh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hải Nam. (Ảnh: Baidu)

Y tá Trần làm việc tại khoa sơ sinh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hải Nam. (Ảnh: Baidu)

Chồng của sản phụ Trương đã vội vã đến bệnh viện Trường Sa khi nghe tin cô con gái thứ hai chào đời. Anh cho biết bé chỉ nặng 820 gram khi sinh và tăng 50 gram trong suốt hai tuần nằm viện. Anh thể hiện sự cảm kích trong đoạn video gửi cho cô Trần: "Cảm ơn cô vì đã ở đó vào thời điểm quan trọng. Chúng tôi sẽ nói với con gái và cháu sẽ nhớ cô mãi mãi".

Người cha cho biết anh sẽ đích thân cảm ơn nữ y tá sau khi em bé xuất viện. Còn y tá Trần nói cô không nghĩ nhiều vào thời điểm đó, chỉ tập trung vào việc cứu em bé, và rằng phi hành đoàn cùng hai bác sỹ cũng xứng đáng được cảm ơn.

Cộng đồng mạng Trung Quốc dành rất nhiều lời khen cho nữ y tá họ Trần: "Cô y tá đã cứu sống một mạng người, thật đáng khen"; "90 phút liên tiếp ép ngực để cứu em bé sinh non quả là không hề dễ dàng"; "Nữ y tá đã rất bình tĩnh khi cấp cứu cho em bé một cách kịp thời, may mắn sức khỏe em bé đã ổn định"...

Nhật Thùy (Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/co-gai-cuu-song-em-be-nang-820gr-ra-doi-trong-nha-ve-sinh-may-bay-ar892056.html