Cô gái đẹp nhất thế giới cũng khốn khổ vì bị... miệt thị ngoại hình
Được hàng triệu người tụng ca là 'người phụ nữ đẹp nhất hành tinh', siêu mẫu Penny Lane vẫn trở thành nạn nhân của những lời chê bai, miệt thị ngoại hình cay nghiệt trên mạng xã hội.
Bi kịch của sự hoàn hảo: Khi "đẹp nhất thế giới" vẫn bị chê... xấu
Đầu tháng 6, sàn diễn tuần lễ thời trang áo tắm Miami (Miami Swim Week) của tạp chí danh tiếng Sports Illustrated như bùng nổ trước màn sải bước của Penny Lane. Đoạn video quay chậm ghi lại khoảnh khắc chân dài 31 tuổi diện thiết kế cắt xẻ táo bạo, phô diễn trọn vẹn đường cong nghẹt thở nhanh chóng "làm mưa làm gió" khắp các nền tảng số.
Dưới bài đăng, hàng nghìn người hâm mộ không tiếc lời ca tụng, phong cho cô danh hiệu "cô gái đẹp nhất thế giới còn sống" hay "vẻ đẹp siêu thực".

"Tôi hoàn toàn sững sờ trước vẻ đẹp ấy. Không thể tin cô ấy là người thật", một tài khoản bình luận.
Thế nhưng, trớ trêu thay, ngay cả khi đã chạm đến đỉnh cao của chuẩn mực cái đẹp, Penny Lane vẫn không thể vừa mắt tất cả mọi người. Bên cạnh cơn mưa lời khen, một làn sóng "body shaming" (miệt thị ngoại hình) độc hại cũng lập tức bủa vây lấy cô. Nhiều "anh hùng bàn phím" không ngần ngại chỉ trích vóc dáng của nữ siêu mẫu, chê cô "quá gầy" hoặc định kiến rằng cơ thể cô chưa đủ hoàn hảo để gánh vác danh xưng mà truyền thông trao tặng.

Trước những lời công kích bạt mạng, Penny Lane chọn cách đối đầu trực diện đầy bản lĩnh. Cô khẳng định bản thân hoàn toàn tự hào và hạnh phúc với cơ thể hiện tại.
"Việc phán xét ngoại hình của người khác trên không gian mạng là hành vi vô nghĩa. Bất kể hình thể ra sao, ai cũng xứng đáng được tôn trọng", người đẹp Anh quốc đanh thép đáp trả và tuyên bố sẽ không để những năng lượng tiêu cực này thao túng cuộc sống của mình.

Quá khứ nghèo khó trong căn nhà đầy chuột
Ít ai biết rằng, đằng sau hào quang lấp lánh và thần thái kiêu sa trên sàn diễn Miami Swim Week 2026, Penny Lane (tên đầy đủ là Penelope Elizabeth Lane) đã phải trải qua một tuổi thơ và những ngày tháng lập nghiệp đầy cơ cực. Sự kiên cường của cô trước búa rìu dư luận hiện tại chính là câu trả lời cho một quá khứ đã được tôi luyện trong gian khổ.

Năm 16 tuổi, cô gái trẻ rời vùng quê nghèo hạt Cheshire để một mình lên London theo đuổi giấc mơ thời trang. Để bám trụ lại thủ đô hoa lệ, Penny từng phải chui rúc trong một căn nhà chật hẹp, tồi tàn cùng 13 cô gái khác.
Cô ngậm ngùi nhớ lại: "Tôi đã sống trong một căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, đầy chuột và luôn luôn trong tình trạng kiệt quệ về tài chính. Đó là chuỗi ngày thiếu thốn đủ đường."

Vượt qua xuất phát điểm dưới đáy và những thử thách khắc nghiệt của nghề mẫu, Penny Lane ở tuổi 31 không chỉ sở hữu danh tiếng quốc tế mà còn có một tinh thần thép. Việc cô đạp đổ những bình luận miệt thị ngoại hình một lần nữa chứng minh: Cô không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài, mà còn sở hữu một cái đầu lạnh và một bản lĩnh đáng gờm.











