Cô gái 'gen Z' bước ra thế giới để trở về
Ở tuổi 24, Trịnh Hải Đăng đi qua nhiều hơn những gì người trẻ dám mơ, hơn 20 chương trình giao lưu, hội nghị quốc tế, đặt chân đến nhiều quốc gia, đối thoại với bạn bè năm châu. Cô nhìn ngắm thế giới rộng lớn ngoài kia rồi trở về với khát vọng cống hiến cho quê hương.

Hải Đăng cũng là đại diện sinh viên có cơ hội phát biểu trước Chủ tịch nước. (Ảnh: NVCC).
Giao lưu quốc tế đem lại nhiều cơ hội
Trịnh Hải Đăng là cựu sinh viên Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Sau khi tốt nghiệp, Hải Đăng lập nghiệp tại TP.HCM, mỗi năm chỉ có vài tuần ngắn ngủi trở về thăm gia đình ở phường Quỳnh Mai (Nghệ An). Những ngày ít ỏi ấy không chỉ dành cho sum họp, Đăng thường tranh thủ tổ chức các buổi trò chuyện, chia sẻ truyền cảm hứng, trực tiếp đứng lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh quê nhà.
Dự án gần đây nhất, Hải Đăng triển khai là lớp học tiếng Anh cộng đồng tại Trường THCS Quỳnh Phương. Lớp học chỉ vài chục học sinh, kéo dài bốn tuần với 12 buổi học. Không giáo trình dày, không điểm số, không áp lực thi cử. Lớp học được thiết kế như một không gian mở, nơi học trò được nói, được sai và dần hình thành sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh.

Hành trình giao lưu quốc tế đã mở ra cho Hải Đăng (bên phải, vị trí số 9) rất nhiều cơ hội mà trước đây cô chưa từng dám mơ tới. (Ảnh: NVCC).
"Một buổi đứng lớp, nhìn những gương mặt còn bỡ ngỡ nhưng ánh lên sự háo hức, thấy vừa thân quen vừa mới lạ. Trong ánh mắt các em, tôi bắt gặp chính mình của nhiều năm trước, một học sinh vùng biển từng sợ tiếng Anh, từng nghĩ ngoại ngữ là thứ gì đó rất xa", Hải Đăng tâm sự.
Ít ai biết rằng, hành trình chinh phục tiếng Anh của Trịnh Hải Đăng bắt đầu bằng sự lạc lõng. Những năm học tiểu học và THCS ở Quỳnh Phương, Đăng từng "sợ" tiếng Anh. Học nhiều, đọc nhiều nhưng không hiểu, không dám nói, càng học càng mất phương hướng.
Không chọn cách học theo lối mòn, Đăng quyết định quay lại từ những điều căn bản nhất, phát âm. Đăng nghe, tập nói theo các bản tin, đoạn hội thoại tiếng Anh, dù ban đầu không hiểu nội dung. Nghe - nói trước, từ vựng và ngữ pháp đến sau. Tiếng Anh dần "ngấm" một cách tự nhiên.

Hải Đăng tổ chức lớp học tiếng Anh cộng đồng. (Ảnh: NVCC).
Chỉ sau một năm kiên trì, Đăng có thể sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong học tập và đời sống. Giải khuyến khích học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh đến như một sự khích lệ bất ngờ. Sau một năm học lớp 10 tại Trường THPT Hoàng Mai, Đăng theo chị vào TP.HCM học tiếp, rồi trúng tuyển Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn.
Môi trường năng động của TP.HCM mở ra cho Đăng nhiều cơ hội. Đăng xin làm trợ giảng các lớp giao tiếp, chủ động kết nối với người nước ngoài, dẫn tour, giao lưu, thực hành tiếng Anh trong những tình huống đời thường nhất.
Trong những năm sinh viên, Đăng dần ghi dấu với các học bổng, diễn đàn và chương trình quốc tế. Những chuyến đi ấy đưa Đăng ra với thế giới và giúp em nhìn rõ hơn giá trị của nơi mình xuất phát. Năm 2021, Đăng khởi xướng Just Talk ban đầu chỉ là một hoạt động nhỏ trong lớp học đại học, với mong muốn tạo ra không gian an toàn để mọi người nói tiếng Anh mà không sợ sai. Từ một sáng kiến nhỏ, Just Talk dần mở rộng quy mô, trở thành cộng đồng Just Talk with Ally với các hoạt động học tập và chia sẻ miễn phí cho học sinh, sinh viên.

Hành trình giao lưu quốc tế đã mở ra cho Đăng rất nhiều cơ hội mà trước đây cô chưa từng dám mơ tới. (Ảnh: NVCC).
Năm 2024, dự án được đưa về thị xã Hoàng Mai (cũ). Trong hội trường hơn 200 chỗ ngồi, Đăng kể lại hành trình đến với tiếng Anh, chia sẻ cách người trẻ có thể tự mở cánh cửa hội nhập từ những điều rất nhỏ.
Đi xa để quay về
Trong 4 năm ngồi trên giảng đường đại học, Hải Đăng đi qua nhiều dấu mốc đáng nhớ. Từ giải Nhất tranh biện tiếng Anh tại Diễn đàn Thanh niên với tư duy bền vững, học bổng trao đổi sinh viên toàn phần TF-SCALE tại Singapore, đến giải Verbal Commendation ở Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN giả định, Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hay vai trò trưởng nhóm dự án đạt giải Sáng kiến vì cộng đồng.

Với gương mặt rạng rỡ và tự tin, Trịnh Hải Đăng gây chú ý khi “săn” được hàng chục học bổng giao lưu quốc tế, phần lớn là những chương trình có tỉ lệ cạnh tranh rất cao. (Ảnh: NVCC).
Năm 2023, Hải Đăng là một trong hai đại diện thanh niên Việt Nam tham dự Phiên tiếp kiến lãnh đạo các nước ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Indonesia. Một năm sau, vượt qua hơn 10.000 ứng viên toàn cầu, em tiếp tục được chọn vào top 100 đại biểu nhận học bổng toàn phần tham dự Hội nghị toàn cầu Yenching do Đại học Bắc Kinh tổ chức. Cuối năm 2024, Hải Đăng góp mặt trong Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 48.
Trong năm 2025, cô tiếp tục mở rộng dự án theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đưa thông tin đến gần hơn với nhiều bạn trẻ ở những vùng còn ít cơ hội tiếp cận.
Cùng với đó, tận dụng sức lan tỏa của mạng xã hội với gần 100.000 lượt theo dõi trên các nền tảng như Facebook, TikTok, Đăng đều đặn chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình trau dồi ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hoa), cách ứng tuyển các học bổng, chương trình tài trợ toàn phần giao lưu quốc tế, cùng câu chuyện đi lên từ con số 0 của một cô gái trẻ lớn lên ở miền quê Nghệ An.

Hải Đăng tham gia các buổi nói chuyện với học sinh, sinh viên. (Ảnh: NVCC)
Qua hàng chục chuyến đi và hội nghị quốc tế, cô gái gen Z luôn mong muốn đóng góp những gam màu riêng cho mỗi chương trình tham gia không chỉ với tư cách cá nhân, mà còn trong vai trò một người trẻ đến từ Việt Nam.
Với Hải Đăng, điều đọng lại sau mỗi chuyến đi không chỉ là thành tích hay danh sách học bổng. Đó là khoảnh khắc được khoác lên mình tà áo dài, cầm lá cờ Tổ quốc và kể với bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam, về quê hương Nghệ An.
"Đi đâu thì đi, em luôn tự nhắc mình không để Việt Nam phai mờ", Hải Đăng nói, nhẹ như một lời hẹn với chính mình.
Có nhiều lựa chọn an toàn sau khi tốt nghiệp, nhưng Đăng chọn dành phần lớn thời gian cho các dự án cộng đồng. Hải Đăng tin rằng, khi học sinh quê nhà được tiếp cận tiếng Anh sớm hơn, khi sinh viên tự tin nộp hồ sơ học bổng, những giấc mơ "ra biển lớn" sẽ không còn quá xa.
"Càng đi xa, em càng thấy mình phải quay về, bắt đầu từ những điều nhỏ bé và gần gũi nhất. Chính những điều giản dị ấy mới là nền tảng để người trẻ chạm tới những cơ hội rộng mở hơn", Trịnh Hải Đăng chia sẻ trước thềm năm mới.












