Nơi ươm mầm tri thức cho học sinh dân tộc thiểu số

Từ ngôi trường giữa lòng Việt Bắc, bao thế hệ học trò dân tộc thiểu số đã trưởng thành, mang tri thức về xây dựng quê hương. Hôm nay, với sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, thầy và trò Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tiếp tục bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương động viên thầy, trò Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương động viên thầy, trò Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Ngôi trường mang sứ mệnh của niềm tin

Được thành lập năm 1957, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc là biểu tượng đặc biệt của tình yêu thương mà Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số - những người đã “gieo mầm cách mạng” nơi căn cứ địa lịch sử. Trong suốt gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, mái trường đã ba lần vinh dự được Bác Hồ về thăm (1960, 1962, 1964) và nhận nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu Tập thể Anh hùng Lao động.

Từ ngày đầu thành lập đến nay, hơn 60.000 học sinh của 32 dân tộc thiểu số thuộc 21 tỉnh miền núi từ Quảng Bình trở ra đã được học tập và rèn luyện tại đây. Nhiều người đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt ở vùng biên giới, hải đảo và khu vực khó khăn.

Khơi nguồn trí tuệ của học sinh vùng cao

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy học và quản lý. Mỗi lớp học đều được trang bị phương tiện hiện đại, kết nối với hệ thống học liệu số, tạo môi trường học tập mở - nơi tri thức được chia sẻ, sáng tạo được khuyến khích.

Nhà trường luôn đạt 100% học sinh tốt nghiệp THPT, hơn 80% đỗ đại học, cao đẳng, và 100% học sinh Dự bị Đại học Dân tộc được xét chuyển theo nguyện vọng. Học sinh của trường giành hàng trăm giải thưởng học sinh giỏi cấp khu vực, quốc gia và quốc tế, trong đó có 07 Huy chương Vàng tại các cuộc thi phát minh và sáng chế quốc tế.

Không chỉ học giỏi, các em còn sống trong môi trường đậm đà bản sắc dân tộc - nơi tiếng khèn, điệu then, lễ hội truyền thống hòa cùng nhịp sống học đường. Những Câu lạc bộ văn nghệ dân gian, Hội chợ văn hóa trở thành không gian để học sinh vừa gìn giữ văn hóa cha ông, vừa tiếp cận tri thức hiện đại.

Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Bước chuyển mình trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Tại lễ khởi công Dự án Đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: Giáo dục vùng dân tộc không chỉ là trao cơm no, áo ấm, mà phải trao cơ hội phát triển toàn diện - để các em tiếp cận công nghệ, trí tuệ nhân tạo, và hội nhập với thế giới.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 296,3 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025. Hệ thống khối lớp học, ký túc xá, nhà đa năng, khu chuyển đổi số và trung tâm y tế học đường được xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ mới.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, cô giáo Lục Thúy Hằng, khẳng định: Nhà trường xác định chuyển đổi số và hội nhập quốc tế là con đường tất yếu. Mỗi thầy cô, học sinh đều là một hạt nhân của đổi mới, để Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao - nơi nuôi dưỡng ước mơ và bản lĩnh của học sinh dân tộc trong kỷ nguyên AI.

Từ nền tảng vững chắc được xây dựng bằng tình yêu thương và niềm tin, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc hôm nay không chỉ là mái nhà của tri thức, mà còn là biểu tượng của khát vọng, đưa những giấc mơ của học sinh vùng cao bay xa cùng trí tuệ Việt Nam thời đại mới.

Thái Dương Văn

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-duc/202602/noi-uom-mam-tri-thuc-cho-hoc-sinh-dan-toc-thieu-so-1a86014/