Cô gái giết người bằng trà sữa cúi đầu xin lỗi người nhà nạn nhân

Sáng 17/7, kết thúc phần xét hỏi, bị cáo Trang cúi đầu, gửi lời xin lỗi tới gia đình và người thân nạn nhân.

 Sáng 17/7, TAND tỉnh Thái Bình đưa vụ Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ở huyện Kiến Xương) đoạt mạng nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Hạnh bằng trà sữa có cyanua ra xét xử. Phiên tòa thu hút sự chú ý của nhiều người.

Sáng 17/7, TAND tỉnh Thái Bình đưa vụ Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ở huyện Kiến Xương) đoạt mạng nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Hạnh bằng trà sữa có cyanua ra xét xử. Phiên tòa thu hút sự chú ý của nhiều người.

 Từ 7h, người thân mang di ảnh nữ điều dưỡng tới phòng xử. Bà Nịnh Thị Yên, mẹ nạn nhân liên tục than khóc, gọi tên con gái xấu số.

Từ 7h, người thân mang di ảnh nữ điều dưỡng tới phòng xử. Bà Nịnh Thị Yên, mẹ nạn nhân liên tục than khóc, gọi tên con gái xấu số.

 Hơn 8h, bị cáo Trang được dẫn giải vào phòng xử. Bị cáo lấy tay che mặt, cúi đầu, cố gắng né tránh ống kính truyền thông. Theo một cán bộ thuộc lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp, Trang đã được khám sức khỏe kỹ lưỡng trước khi đến tòa.

Hơn 8h, bị cáo Trang được dẫn giải vào phòng xử. Bị cáo lấy tay che mặt, cúi đầu, cố gắng né tránh ống kính truyền thông. Theo một cán bộ thuộc lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp, Trang đã được khám sức khỏe kỹ lưỡng trước khi đến tòa.

 Theo cáo trạng của VKS, Trang từng có quan hệ tình cảm với anh rể là P.V.Q. (30 tuổi) và nảy sinh ý định đầu độc vợ người đàn ông này là Đ.T.Y. (30 tuổi). Bị cáo sau đó lên kế hoạch bơm chất độc vào 6 cốc trà sữa và chuyển tới Bệnh viện Phổi Thái Bình, nơi chị Y. công tác để thực hiện âm mưu. Tuy nhiên, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Hạnh đã uống phải một cốc trà sữa có bơm chất độc rồi tử vong.

Theo cáo trạng của VKS, Trang từng có quan hệ tình cảm với anh rể là P.V.Q. (30 tuổi) và nảy sinh ý định đầu độc vợ người đàn ông này là Đ.T.Y. (30 tuổi). Bị cáo sau đó lên kế hoạch bơm chất độc vào 6 cốc trà sữa và chuyển tới Bệnh viện Phổi Thái Bình, nơi chị Y. công tác để thực hiện âm mưu. Tuy nhiên, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Hạnh đã uống phải một cốc trà sữa có bơm chất độc rồi tử vong.

 Suốt phiên tòa, Trang thành khẩn khai báo và nhận tội. Kết thúc phần xét hỏi, bị cáo quay sang phía người nhà chị Nguyễn Thị Hạnh, cúi đầu và gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân.

Suốt phiên tòa, Trang thành khẩn khai báo và nhận tội. Kết thúc phần xét hỏi, bị cáo quay sang phía người nhà chị Nguyễn Thị Hạnh, cúi đầu và gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân.

 Ở phần tranh luận, đại diện VKS yêu cầu mức án tử hình với bị cáo. Luật sư Phạm Văn Hoàng (người bào chữa cho Trang) cho rằng bị cáo thành khẩn khai báo, nhận tội và chủ động khắc phục hậu quả nên yêu cầu HĐXX không tuyên án tử hình với thân chủ của mình. Tuy nhiên, yêu cầu này bị HĐXX bác bỏ.

Ở phần tranh luận, đại diện VKS yêu cầu mức án tử hình với bị cáo. Luật sư Phạm Văn Hoàng (người bào chữa cho Trang) cho rằng bị cáo thành khẩn khai báo, nhận tội và chủ động khắc phục hậu quả nên yêu cầu HĐXX không tuyên án tử hình với thân chủ của mình. Tuy nhiên, yêu cầu này bị HĐXX bác bỏ.

 Khoảng 11h30, HĐXX tuyên mức án như VKS đề nghị với Trang. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh.

Khoảng 11h30, HĐXX tuyên mức án như VKS đề nghị với Trang. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh.

Hoàng Linh - Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-giet-nguoi-bang-tra-sua-cui-dau-xin-loi-nguoi-nha-nan-nhan-post1107995.html