Cô gái hối hận khi nâng mông bất chấp

Đây là một câu chuyện đáng sợ về những rủi ro khi thẩm mỹ không an toàn, nhất là liên quan tới việc nâng mông.

Cô Mạnh hối hận khi tiêm quá nhiều thứ vào mông mình.

Trang HK01 đưa tin, một người phụ nữ họ Mạnh ở Trung Quốc rất thích phẫu thuật thẩm mỹ. Cô muốn có vòng 3 hoàn hảo nên đã tới một bệnh viện ở Thái Lan để tiêm hơn 400 mũi axit hyaluronic cùng lúc. Tuy nhiên, mông của cô bắt đầu xuất hiện tình trạng mưng mủ, rất khó chịu khi ngồi hoặc đứng nên cô đành phải tới bệnh viện nhờ bác sĩ cứu giúp.

Sau khi chẩn đoán, bác sĩ cho rằng mông của cô Mạnh chứa một số chất lỏng dùng để nâng mông trước đó như Ogilvy (mỡ nhân tạo), dầu silicone, v.v., bị axit hyaluronic ảnh hưởng và gây nhiễm trùng nên cần phải phẫu thuật loại bỏ.

Sau khi trải qua những biến chứng kinh hoàng về việc nâng mông, cô Mạnh đã đăng một video chia sẻ trải nghiệm nhớ đời của mình, đồng thời nhắc nhở những người yêu cái đẹp cần phải đặc biệt chú ý tới những chất tiêm vào cơ thể mình.

Cô Mạnh cho biết, bản thân đã tiêm nhiều chất không rõ nguồn gốc vào mông nên bây giờ cô có cảm giác như "mông bắt đầu tan chảy".

Cô cho biết, sau khi tới bệnh viện, bác sĩ kê đơn thuốc trước và nhắc nhở: "Nếu không hiệu quả thì cần phải phẫu thuật ngay để loại bỏ nó".

Trong video, cô Mạnh liên tục nhấn mạnh rằng: "Tôi thực sự hối hận, hối hận vô cùng. Mọi người hãy coi tôi như một lời cảnh báo. Đừng tùy tiện sử dụng các chất làm đầy như Ogilvy và dầu silicon vốn bị cấm ở Trung Quốc, bởi vì nó giống như đồng hồ bấm giờ hẹn quả bom. Axit hyaluronic kích thích tình trạng nhiễm trùng do dầu Ogilvy và silicone trước đó gây ra".

Phan Hằng - HK01

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/co-gai-hoi-han-khi-nang-mong-bat-chap-204252206075203906.htm