Cô gái K'ho mê sắc màu thổ cẩm
Giữa đất Hòa Ninh (Lâm Đồng), một cửa hàng may quần áo được rất nhiều chàng trai, cô gái K'ho tìm đến. Ấy là Ka Thuân Minz, thương hiệu may thổ cẩm truyền thống của cô gái K'ho Ka Thuân.

Cô thợ may Ka Thuân
“Thôn 5 quê em là nơi ông bà, cha mẹ sống từ bao đời. Người K’ho dệt vải, may ùi (tấm quấn của phụ nữ), may khố, với những hoa văn mang dáng của núi, lấp lánh sóng của dòng sông Đồng Nai. Tấm vải thổ cẩm mang đậm văn hóa bản địa với những màu sắc chàm, lam. Bởi vậy, khi bước chân vào nghề, em đã gắn bó với nghề may đồ thổ cẩm dân tộc”, Ka Thuân, cô gái K’ho trẻ tâm sự.
Học xong phổ thông, Ka Thuân đi học nghề may, với mong muốn may những bộ quần áo đẹp cho mọi người. “Được chỉ dạy tận tình, em cũng mau ra nghề, về quê mở tiệm may. Ban đầu cũng chỉ là may quần áo bằng vải công nghiệp. Nhưng em nhận thấy, người K’ho rất tha thiết với văn hóa truyền thống, trong đó có trang phục được may từ các tấm thổ cẩm. Vậy là em mày mò may trang phục từ thổ cẩm và được người quê em đón nhận nhiệt tình”, cô thợ may trẻ tâm sự.
Ka Thuân bảo, thổ cẩm có tính chất khác với vải dệt công nghiệp. Do kỹ thuật dệt thổ cẩm cũng như chất liệu len dùng làm nguyên liệu, thổ cẩm có thớ vải cứng hơn, dày và thô hơn, với những hoa văn truyền thống. Vì vậy, khi đưa vào may thành đầm, áo, người thợ phải dung hòa được kỹ thuật may hiện đại và chất vải cổ truyền.
“Trước đây, người phụ nữ K’ho quấn ùi, người nam mặc áo khá đơn giản, chủ yếu là những đường khâu tay thẳng. Nhưng hiện nay, nhu cầu của mọi người thay đổi, người thợ may phải biết may những sản phẩm hiện đại, phù hợp với thay đổi của thời đại. Những chiếc đầm dạ hội, áo của nam… đều đòi hỏi áp dụng những kỹ thuật may để có được những sản phẩm vừa hiện đại, vừa giữ được nét văn hóa bản địa”, cô gái K’ho chia sẻ.
“Phụ nữ Tây Nguyên đậm chất núi rừng, không sợ nắng, không ngại mưa, da nâu, mắt to. Mỗi chiếc áo, chiếc đầm đều mang những câu chuyện, đậm phong cách riêng của người K’ho. Em rất tự hào đã góp phần mang tới vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa truyền thống cho phụ nữ K’ho quê mình”, Ka Thuân tâm sự.
Mỗi năm, dưới cây kéo và bàn tay của cô, không biết bao nhiêu bộ quần áo, những chiếc đầm thổ cẩm được ra đời, xuất hiện trong ngày hội vui của cư dân bản địa. Đặc biệt, cô tự hào nhất khi những cô dâu K’ho mặc chiếc váy cưới được may từ tấm thổ cẩm, với các hoa văn gợi nhớ ký ức của bà, của mẹ, của người phụ nữ K’ho xưa.
Để quảng bá, Ka Thuân dùng mạng xã hội để mở rộng thị trường. Cô quay các clip, chụp hình, quảng bá các tấm áo, váy thổ cẩm rộng rãi lên facebook, tiktok, thu về một lượng lớn người theo dõi yêu thổ cẩm.
Không chỉ may đo tại chỗ, Ka Thuân nhận cả may đo từ xa, chỉ cần khách hàng cung cấp số đo, cô sẽ may và gửi tới tận tay những sản phẩm thời trang thổ cẩm vừa ý. Tất cả đều trao đổi thông qua mạng xã hội. Ngoài tìm kiếm khách hàng, mạng xã hội còn là nơi Ka Thuân đưa thông tin về thổ cẩm đến với tuổi trẻ K’ho cũng như cộng đồng. Không chỉ khu vực Hòa Ninh, từ Bảo Lộc, Bảo Lâm..., nhiều người đã mặc thổ cẩm từ bàn tay của cô thợ tài hoa này.
Ka Thuân càng thêm tự tin khi ý tưởng khởi nghiệp “Đem thổ cẩm đến cho mọi người” của cô đoạt giải nhì cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng lần thứ 7, năm 2024. Ý tưởng của cô gái K’ho được ban giám khảo đánh giá “sáng tạo, đậm chất truyền thống pha với hiện đại, có khả năng phát triển”. Đấy là những lời động viên mạnh mẽ, giúp cô có thêm động lực trên con đường duy trì và phát triển thời trang từ những tấm thổ cẩm quê hương.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/co-gai-k-ho-me-sac-mau-tho-cam-391234.html