Cô gái lao ra khỏi xe hơi, ngồi giữa đường ôm mặt khóc ở Hà Nội

Hình ảnh cô gái ngồi giữa đường khóc lóc, cản trở nhiều xe cộ lưu thông ở Hà Nội sáng 26/7 khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu và bức xúc.

Ngày 26/7, hình ảnh cô gái ngồi cạnh chiếc ôtô đang mở cửa, ôm mặt khóc lóc mặc kệ nam thanh niên đứng cạnh dỗ dành trở thành tâm điểm chú ý trên nhiều diễn đàn mạng.

Chia sẻ với Zing.vn, chị Hà (27 tuổi, Hà Nội) - người chụp bức ảnh trên - cho hay khoảng 8h sáng 26/7, trên đường đi làm đến đoạn ngã tư Phạm Văn Đồng - Xuân Thủy, chị thấy cô gái bất ngờ lao ra từ ôtô, rồi ngồi giữa đường khóc lóc.

Cô gái ngồi giữa đường khóc lóc. Ảnh: Hà Dím.

Cô gái ngồi giữa đường khóc lóc. Ảnh: Hà Dím.

Lúc này, một nam thanh niên cũng bước xuống xe và tiến đến dỗ dành cô gái.

"Chiếc xe đậu giữa đường, thêm việc bạn nữ ngồi khóc lóc khoảng 15 phút khiến hàng loạt phương tiện giao thông bị cản trở và di chuyển khó khăn", chị Hà nói.

Chủ nhân bức ảnh cho biết thêm nhiều người chứng kiến sự việc song không ai dừng lại hỏi han hai người này mà chỉ tìm cách điều khiển xe tránh ra.

Dù không biết đôi nam nữ trong ảnh gặp vấn đề gì, nhiều dân mạng cho rằng hành động của họ rất đáng chê trách vì làm ảnh hưởng, thậm chí gây nguy hiểm cho người khác.

“Không hiểu nghĩ gì mà ngồi giữa đường như vậy. Rất nguy hiểm cho người khác", tài khoản Thanh Hưng bình luận.

Đồng tình với quan điểm trên, Bùi Vân viết: “Nhìn ảnh trông khó chịu thật sự, giận thì về nhà mà giận, hành động như vậy chỉ làm mất mặt nhau ở chỗ đông người".

Hoàng Dũng cho rằng không cần biết ai đúng ai sai, song đôi trẻ này đáng bị lên án khi không biết quý trọng tính mạng của mình và gây ảnh hưởng tới nhiều người khác.

Kiều Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-gai-lao-ra-khoi-xe-hoi-ngoi-giua-duong-om-mat-khoc-o-ha-noi-post971335.html