Đi bộ sang đường không đúng quy định

Ngày 3-7, đang ngồi thưởng thức chén trà sen buổi sáng, ông Quân ở ngõ 82 phố Văn Cao (quận Ba Đình) nghe tiếng vợ gọi:

- Ông ơi ra mở cho tôi cái cửa với.

Nhìn thấy vợ tay xách nách mang nào đậu, cá, trứng, thịt... ông Quân cằn nhằn:

- Bà lại sang ngõ 127 phố Văn Cao để đi chợ à. Xong bà đi cắt ngang đường, trèo qua dải phân cách để về nhà đúng không? Tôi đã nói với bà bao lần rồi, ngõ 82 phố Văn Cao nhà mình với ngõ 127 phố Văn Cao ở đối diện nhau, gần đầu đường có ngã tư giao với phố Đội Cấn. Bà muốn sang đó đi chợ thì đi đến ngã tư có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, có vạch sang đường cho an toàn. Thế mà bà không bao giờ nghe.

Vẫn như thường lệ, vợ ông Quân cự cãi với đủ mọi lý do, nào là xách đồ nặng, đi tắt cho nhanh...

Trao đổi với Người Xây Dựng, ông Quân phàn nàn về việc nhiều người, trong đó có vợ ông, thường xuyên đi bộ sang đường không đúng nơi quy định. Biết là sai, biết là nguy hiểm nhưng không muốn sửa. Vậy nên, ông cho rằng bên cạnh việc vận động, thuyết phục thì rất cần lực lượng chức năng xử lý nghiêm hành vi đi bộ không đúng phần đường, làm bài học răn đe, giáo dục.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/di-bo-sang-duong-khong-dung-quy-dinh-671316.html