Cô gái mua hàng trăm chiếc kem giúp người phụ nữ lạ

Thấy người phụ nữ loay hoay với chiếc xe đạp hỏng trong khi số kem trong thùng còn nhiều, Trúc Ly ngỏ ý mua giúp và đem tặng luôn nhiều trẻ em xung quanh.

Tối 7/2 tại Quảng Trường 1/4 ở Tuy Hòa (Phú Yên), Trúc Ly (sinh năm 1991) thấy một người phụ nữ bán kem que dạo, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Hóa ra, chiếc xe đạp, phương tiện dùng để chở thùng kem, của người này bị hỏng.

Tiến tới hỏi thăm, Ly được biết người phụ nữ mới chỉ bán được 5 chiếc, trong thùng vẫn còn khoảng 200 cây. Nghe tin xe vợ hỏng, người chồng đang làm bảo vệ ở gần đó phải chạy tới ứng cứu.

Người phụ nữ bán kem dạo được Ly giúp đỡ. Ảnh cắt từ clip.

"Trùng hợp là tối đó tôi đang trên đường đến thăm một người bán kem khác có hoàn cảnh khó khăn, đem tiền mạnh thường quân ủng hộ và vài miếng decal hình cây kem tặng người đó dán lên xe cho bắt mắt.

Khi thấy tôi hỏi han, người phụ nữ cũng kể sự tình và bày tỏ sự lo lắng, sợ không bán kịp hết số kem còn lại", Ly kể với Zing.

Một lát sau, may mắn là người chồng đã sửa được xe. Tuy vậy, Trúc Ly vẫn quyết định giúp đỡ người phụ nữ bằng cách ngỏ ý mua hết số kem còn lại, có giá 5.000 đồng/cây, rồi đem tặng luôn cho các trẻ em đang chơi đùa tại quảng trường khi đó.

"Thấy có người lạ tặng kem, nhiều em nhỏ bất ngờ và vui lắm, mình cũng hạnh phúc khi có thể một lúc tạo ra niềm vui cho hai bên".

Dần dần, biết được hành động của Ly, nhiều người dân quanh đó cũng quyết định cùng cô ủng hộ người phụ nữ. Cuối cùng, tổng số kem Ly bỏ tiền là gần 100 cây, số còn lại được người dân mua giúp. Bên cạnh đó, Trúc Ly còn đề nghị mua cho người phụ nữ một chiếc xe đạp mới.

"Tuy nhiên, cô ấy từ chối, nói xe để muối giữ lạnh nên hỏng suốt, đã quen rồi. Thấy tấm decal dễ thương, cô chỉ xin 2 tấm tương tự để dán lên thùng kem cho bắt mắt. Nghe vậy, mình cũng tặng cô luôn rồi đi in thêm để tặng người bán kem định gặp ban đầu", Ly kể.

Trúc Ly từng đạp xe khắp TP.HCM giúp đỡ người nghèo trong đại dịch. Ảnh: Huệ Lâm.

Trúc Ly từng đạp xe khắp TP.HCM giúp đỡ người nghèo trong đại dịch. Ảnh: Huệ Lâm.

Trúc Ly không phải gương mặt xa lạ trên mạng xã hội với những hoạt động thiện nguyện. Là giáo viên mầm non một trường quốc tế tại TP.HCM, cuối tháng 6/2021, cô dùng tiền lương của mình mua đồ tặng người nghèo trước khi về quê Phú Yên tránh dịch.

Tuy nhiên, thương cảm những người có hoàn cảnh khó khăn, cuối cùng Ly quyết định ở lại, mượn một chiếc xe đạp, di chuyển khắp TP.HCM để làm từ thiện.

"Hồi đầu có thể đi buổi tối và đi phát cơm trưa, đến khi giãn cách cứng, tôi chỉ được đi ban ngày. Nhiều hôm tôi mải đi, tôi quên mất cả uống nước, cả ngày chỉ ăn một bữa mà quên luôn cảm giác đói", Ly từng nói với Zing.

Hiện, Ly vẫn ở Phú Yên bên gia đình sau những ngày Tết Nguyên đán. Cô sẽ trở lại công việc dạy học tại TP.HCM vào 14/2.

"Sắp tới đi làm trở lại, chắc tôi không thể chạy quanh hỗ trợ mọi người nhiều nữa. Nhưng nếu vô tình gặp ai đó trên đường cần giúp, tôi chắc chắn vẫn sẽ giang tay", cô gái sinh năm 1991 chia sẻ.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-phu-yen-mua-hang-tram-chiec-kem-giup-nguoi-phu-nu-la-post1295720.html