Cô gái Ninh Bình giành học bổng du học châu Âu 1,2 tỷ đồng

Vượt qua sự tự ti là mình không bằng các bạn khác, Nguyễn Thị Thắm đã giành suất học bổng toàn phần Thạc sỹ của Ủy ban châu Âu trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Thắm giành được học bổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng của Ủy ban châu Âu về Sức khỏe cây trồng trong Hệ thống nông nghiệp bền vững.

Nguyễn Thị Thắm giành được học bổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng của Ủy ban châu Âu về Sức khỏe cây trồng trong Hệ thống nông nghiệp bền vững.

Mất ngủ cả đêm khi nhận được thông báo trúng học bổng

Trong suốt những năm học phổ thông, du học hay làm việc tại nước ngoài là khái niệm xa vời với Nguyễn Thị Thắm (26 tuổi, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn).

Năm 2017, ước mơ bước ra thế giới mới thành hiện thực khi Thắm có cơ hội thực tập tại Đức. Thời điểm đó, dù có những khó khăn về mặt tài chính, chuyến đi đã tạo điều kiện để cô tiếp xúc với một trong những hệ thống quản lý và giáo dục tốt nhất thế giới, làm quen với những người bạn mới và có những trải nghiệm cá nhân thú vị.

Kết thúc chương trình thực tập, Thắm trở lại Việt Nam, làm việc cho một số công ty nông nghiệp nước ngoài. Công việc trong mơ cùng chế độ đãi ngộ tốt nhưng cô gái vẫn ấp ủ quay lại Châu Âu để học tập và làm việc, thử sức bản thân với những thử thách mới.

Với quyết tâm không ngừng, ba năm sau, Thắm nhận được học bổng Erasmus Mundus Joint Master của Ủy ban châu Âu trị giá gần 1,2 tỷ đồng. "Mình vẫn nhớ như in cảm giác nhận được tin báo, mình đã không tin vào mắt mình và mất ngủ cả đêm đó. 'Thắm ơi, sắp được trở lại châu Âu rồi!', mình đã hét lên như thế đấy", Thắm kể lại, cảm xúc vẫn phấn khích như ngày nào.

Chương trình Thạc sỹ mà Thắm theo học về Sức khỏe cây trồng trong Hệ thống nông nghiệp bền vững (Planthealth in Sustainable Cropping Systems). Với học bổng Erasmus Mundus, cô gái trẻ có cơ hội học tập tại 4 trường đại học thuộc 4 quốc gia gồm Ý, Đức, Tây Ban Nha và Pháp. Mỗi trường sẽ tập trung vào một mảng khác nhau, chẳng hạn ở Pháp tập trung vào rau củ quả, còn ở Đức sẽ là sinh học phân tử.

Đây cũng là điều thú vị về học bổng Erasmus Mundus. Thay vì học một trường tại một quốc gia cố định, sinh viên có cơ hội trải nghiệm nhiều quốc gia trong Liên minh châu Âu. Chuyện học mỗi năm một nơi, bảo vệ tốt nghiệp lại ở một nước khác trở thành đặc điểm của sinh viên nhận học bổng này.

Hiện cô đã hoàn thành 1/2 chặng đường du học. Nhờ các khóa học, thảo luận và những chuyến đi tham quan, Thắm xác định được hướng nghiên cứu cũng như công việc mình muốn làm sau khi tốt nghiệp. Chương trình như khoảng thời gian để cô chau chuốt kĩ năng, bổ sung kiến thức và hiểu bản thân hơn.

Vượt qua tự ti chinh phục học bổng

Hành trình đặt chân tới châu Âu của cô gái trẻ không hề dễ dàng. Cũng như mọi du học sinh khác, chứng chỉ tiếng Anh IELTS và bài luận là hai thứ "khó nhằn", Thắm cũng không ngoại lệ. Nhưng cô gái 24 tuổi khi ấy còn phải vượt qua một rào cản lớn hơn thế: sự tự ti của bản thân.

Thắm (người đang giơ hai tay) cùng các bạn học từ khắp nơi trên thế giới.

"Trong quá trình xin học bổng, điều khó khăn lớn nhất là mình không tin vào bản thân mình, không tin rằng mình có thể xin được học bổng, mình từng suy nghĩ rằng dù mình có cố gắng thì cũng sẽ không được, thêm nữa là trước đó mình đã bị từ chối một lần", Thắm nhớ lại.

Khi ấy, cô phải giằng co giữa hai luồng suy nghĩ: từ bỏ hay tiếp tục cố gắng? "Tuy nhiên, mình cũng tự nhủ rằng, không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ, thay vì cứ suy nghĩ viển vông, nghi ngờ bản thân thì tại sao không dồn hết sức lực, nếu không thành công, mình cũng không hối hận".

Cũng vì vậy, Thắm chỉ có một tháng để sửa bài luận và thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS. May mắn là trong thời gian gấp gáp, cô gặp được người chị đồng hương Hoa Dinh - nhân vật có tiếng trong giới săn học bổng.

"Cùng với chị Hoa, tụi mình đã lên kế hoạch, sắp xếp thời gian chỉnh sửa nội dung cho đến những ngày gần nộp hồ sơ. Chị Hoa luôn tôn trọng ý kiến của mình, đưa ra lời khuyên và để mình lựa chọn những điểm mình muốn truyền đạt, phân tích những điểm nên và không nên đưa vào bài luận", Thắm kể.

Học tập cùng những người bạn từ khắp nơi trên thế giới, Thắm nhận ra, bản thân mình không hề thua kém họ về kiến thức, kĩ năng. "Sự tự ti đôi khi là do bản thân mình tự tạo ra trong đầu, mình tự vẽ ra đủ thứ nào là có bao nhiêu người giỏi hơn trên khắp thế giới, đâu đến lượt mình…

Nhưng mình đâu có gì để mất, cùng lắm cũng là thời gian, thất vọng thì cũng có sao, có thể bạn cũng đã từng thất vọng nhiều lần trước đó rồi. Hãy nghĩ đến một ngày mà bạn nhận được tin báo học bổng, đó sẽ là một trong những ngày vui nhất trong cuộc đời bạn, sau đó bạn sẽ được vi vu trời Âu. Do đó, nếu bạn đọc những yêu cầu của chương trình và bạn thấy mình phù hợp. Hãy mạnh dạn nộp hồ sơ!", Thắm rút ra bài học cho bản thân và gửi lời nhắn nhủ tới những ai cũng đang tự ti giống mình trước đó.

Sau khi tốt nghiệp khóa học Thạc sỹ, Thắm dự định ở lại Châu Âu để làm việc trong lĩnh vực bảo tồn thiên địch (Conservation biological control)- một phần quan trọng trong một hệ thống nông nghiệp bền vững. "Mảng này đã được nông dân Việt Nam thực hiện từ lâu, nhưng việc sử dụng thuốc trừ sâu, tăng diện tích nông nghiệp và thiếu đa dạng trong hệ sinh thái, những con thiên địch dần dần mất đi. Lâu dài hơn, mình muốn quay lại Việt Nam để phát triển mảng này", Thắm cho hay.

Bài, ảnh: Hồng Minh

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/co-gai-ninh-binh-gianh-hoc-bong-du-hoc-chau-au-1-2-ty-dong/d20220831101057932.htm