Cô gái ôm chầm Cảnh sát PCCC: 'Bố mẹ ơi, các chú cứu sống con rồi'

Khoảnh khắc cô gái trẻ được lực lượng cứu hỏa giải cứu khỏi hỏa hoạn ôm trầm vào lòng khóc nức nở đã lay động cộng đồng mạng.

"Cứu em với, cứu em với"

Thiếu tá Nguyễn Minh Đức (39 tuổi), Phó đội trưởng Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2, Công an TP Hà Nội cho biết, mỗi lần cứu hỏa, cứu người từ hỏa hoạn là cảm xúc khác nhau. Buổi tối hôm qua, khi anh cùng đồng đội cứu được 11 người tại chung cư mini ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội là cảm xúc "lịch sử".

Anh Đức cho hay, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, anh em trong đội chuẩn bị dùng bữa tối. Nhận được tin báo cháy, cả đội vào đội hình và lên đường ngay.

Anh Đức kể lại giây phút cùng đồng đội cứu người

Anh Đức kể lại giây phút cùng đồng đội cứu người

Tới hiện trường, khói lửa đã bủa vây căn nhà cao tầng ở trong hẻm, việc tiếp cận để chữa cháy và cứu người gặp khó khăn bởi kết cấu của căn nhà khiến việc tiếp cận rất khó.

Nơi xảy ra đám cháy là nhà trọ dạng nhà ống, quy mô 6 tầng, 1 tum (chuồng cọp). Lửa cháy dữ dội xuất phát từ tầng 1 nơi để xe máy, bùng phát lên đến tầng 3, khói nghi ngút.

Ngay lập tức, hai mũi được chia làm hai hướng tiếp cận bằng nhiều cách khác nhau để tiến sâu vào ngôi nhà đang hừng hực khói lửa. Một mũi làm nhiệm vụ dập lửa, mũi khác men theo các nhà xung quanh để tìm điểm tựa rồi leo lên trên đưa từng nạn nhân thoát sang các nhà bên cạnh.

Đám cháy nhìn từ trên cao, khói nghi ngút.

Đám cháy nhìn từ trên cao, khói nghi ngút.

Khi đó, lực lượng dự định một mũi tấn công xuyên qua ngọn lửa từ tầng 1 lên thẳng tầng 2, song tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo tổ trinh sát nắm bắt quy mô, vị trí số người bị mắc kẹt, các hướng có thể tiếp cận công trình.

Một mũi chữa cháy được duy trì tại tầng 1 để dập tắt đám cháy, ngăn khả năng cháy lan trên các tầng phía trên. Mũi khác tiếp cận nhà trọ từ sân thượng các nhà liền kề.

"Phương án chữa cháy được quyết định nhanh chóng trong hoàn cảnh cấp bách khói bao trùm toàn bộ căn nhà. Chúng tôi chữa cháy từ trên xuống để giảm nhiệt, tiếp cận mọi ngóc ngách và dùng các thiết bị phá cửa, cắt chuồng cọp. Thao tác nhanh gọn", anh Đức nói.

Khi chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Văn Trường (22 tuổi) cùng đồng đội lên trinh sát, phá cửa các phòng phát hiện 6 - 7 người mắc kẹt. Sau khi hướng dẫn các nạn nhân thoát nạn an toàn, anh Trường chạy sang nhà bên cạnh, nghe tiếng kêu vang vọng: "Cứu em với, cứu em với". Anh nhìn lên tầng tum, phát hiện 2 nạn nhân (một nam, một nữ) kêu cứu.

Chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Văn Trường.

Chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Văn Trường.

"Chúng tôi trước hết trấn an tinh thần, giúp nạn nhân bình tĩnh, trong khi đợi đồng đội đưa máy cắt lên phá chuồng cọp", anh nói.

Sau 5 phút, chuồng cọp được phá bỏ. Vị trí này cắt mặt sàn tầng 6 của tòa nhà bên cạnh khoảng 2m, chiến sĩ Trường lần lượt dìu hai nạn nhân bước xuống.

Được cứu sống trong gang tấc, nữ nạn nhân khoảng 20 tuổi, mặt mũi lấm lem, chạy đến ôm chầm Thiếu tá Nguyễn Minh Đức, òa khóc nức nở, nói: "Bố mẹ ơi, các chú cứu sống con rồi".

Anh Đức cho hay, lúc còn ở trên tầng thượng của ngôi nhà đang cháy, cô bé rất bình tĩnh nghe theo chỉ dẫn của Cảnh sát đến cả khi được cứu an toàn sang nhà khác, cô bé vẫn rất bình thản.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, cô bé đã chạy tới ôm trầm vào lòng Thiếu tá Đức khóc nức nở. "Đây là khoảnh khắc lịch sử trong đời tôi. Mọi thứ quá bất ngờ khiến tất cả anh em trong đội đều vui mừng vì đã cứu được toàn bộ 11 người mắc kẹt tại chung cư", anh Đức cho hay.

đội phó Cảnh sát PCCC cho hay, nhiều lần cứu người, nhưng đây là lần đầu tiên, người được cứu ôm trầm lấy anh, khiến tất cả đều cảm động, bởi sự nỗ lực của tất cả anh em làm nhiệm vụ tối qua đã đem lại bình yên, an toàn cho người dân.

Vừa giang tay ôm nạn nhân, anh Đức vừa an ủi: "Cháu bình tĩnh, hết nguy hiểm rồi!". Anh Trường đứng bên cạnh, tiếp tục trấn an: "Sống rồi, không sao đâu!".

Vẫn còn nhiều trăn trở với nghề

11 nạn nhân lần lượt được hướng dẫn đưa ra ngoài an toàn, trong đó hai người bị thương nặng được chuyển bệnh viện cấp cứu trong đêm. Họ đều nói lời cảm ơn các chiến sĩ PCCC, sau gọi điện về cho người thân và gia đình, thông báo đã an toàn.

Các chiến sĩ PCCC Đội cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2.

Các chiến sĩ PCCC Đội cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2.

Người bị nặng nhất là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, mắc kẹt trên tầng 5 của căn nhà, được các chiến sĩ nhường bình oxy ngay tại hiện trường. Da tay và chân bị bong tróc nặng, nhưng bà vẫn tỉnh táo, nói "như sống lại, chậm 1 - 2 phút không biết tính mạng sẽ thế nào".

Sau khoảng 30 phút, đám cháy hoàn toàn được dập tắt. Các chiến sĩ PCCC tiếp tục quay lại hiện trường, lên từng phòng rà soát và tìm kiếm đề phòng có nạn nhân mắc kẹt trong nhà vệ sinh.

Trên mạng xã hội lan truyền rộng rãi bức ảnh cô gái ôm chầm anh Đức khóc nức nở, khiến anh "vừa ngại vừa hạnh phúc". Anh nói đây là khoảnh khắc "lịch sử" của đời mình và là may mắn của cả đội.

Cô gái trẻ bật khóc, ôm chầm lấy người lính cứu hỏa sau khi được cứu khỏi đám cháy.

Cô gái trẻ bật khóc, ôm chầm lấy người lính cứu hỏa sau khi được cứu khỏi đám cháy.

14 năm trong nghề, anh Đức nhớ và ám ảnh mãi vụ cháy nhà xưởng ở Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) năm 2019 khiến 8 người tử vong. "Làm nghề này, không cứu được người, chúng tôi rất day dứt", anh nói.

Bảo An - Phan Trang

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/dem-lich-su-cua-anh-canh-sat-duoc-co-gai-om-vao-long-khi-thoat-khoi-bien-lua_138804.html