Cô gái trẻ suy thận và mắc sốt xuất huyết được bạn đọc giúp đỡ hơn 47 triệu đồng

Có bệnh nền suy thận, nay lại mắc sốt xuất huyết khiến chị Loan lâm vào tình trạng nguy kịch. Gia đình chị rơi vào cảnh kiệt quệ khi chi phí điều trị của chị Loan lên tới hơn 300 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 2001, ngụ tại TPHCM), là nhân vật trong bài viết “Cô gái trẻ suy thận mắc sốt xuất huyết nguy kịch, cha mẹ nghèo lâm cảnh kiệt quệ”.

Báo VietNamNet trao số tiền 47.080.141 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ chị Nguyễn Thị Hồng Loan.

Báo VietNamNet trao số tiền 47.080.141 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ chị Nguyễn Thị Hồng Loan.

Do có bệnh nền suy thận, chị Loan lại mắc thêm sốt xuất huyết, dẫn đến suy đa tạng và sốc nhiễm trùng. Trong thời gian điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Tích cực chống độc người lớn (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM), chị Loan phải thở máy, lọc máu liên tục, sử dụng các chế phẩm máu như huyết tương đông lạnh, tiểu cầu và thuốc kháng sinh.

Bà Huỳnh Ngọc Phải (mẹ chị Loan) cho biết, từ khi phát bệnh đến lúc xuất viện, chi phí điều trị của chị Loan khoảng 300 triệu đồng. Do không có BHYT, gần như toàn bộ chi phí đều do gia đình tự chi trả.

Thời điểm gần xuất viện, bà Phải buộc phải vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không xoay xở đủ và còn nợ bệnh viện gần 100 triệu đồng. Để hỗ trợ chị Loan, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, tuy nhiên số tiền quyên góp được không đáng kể.

Sau khi hoàn cảnh éo le của gia đình được đăng tải, nhiều bạn đọc VietNamNet đã chia sẻ, ủng hộ chị số tiền 47.080.141 đồng. Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm cũng đã liên hệ và giúp đỡ thông qua bệnh viện và gia đình số tiền 50 triệu đồng.

Hiện tại, sức khỏe của chị Loan đã ổn định và chị đã được xuất viện về nhà. Thay mặt con gái, bà Phải gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc đã sẻ chia và động viên gia đình trong lúc khó khăn.

Loan đã được xuất viện nhưng chưa thể đi lại nhiều, vẫn cần người túc trực chăm sóc. Số tiền này đến rất đúng lúc, giúp chúng tôi thanh toán viện phí còn nợ. Số còn lại, gia đình tôi sẽ để dành lo thuốc thang, ăn uống cho con để con sớm hồi phục, sớm đi làm trở lại”, bà Phải chia sẻ.

Lê Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/co-gai-tre-suy-than-va-mac-sot-xuat-huyet-duoc-ban-doc-giup-do-hon-47-trieu-dong-2426701.html