Cô gái trở về từ 'tâm dịch' Daegu livestream khoe chiến tích đã bị cách ly

Liên quan đến vụ việc một cô gái livestream khoe 'chiến tích' trốn cách ly dịch COVID-19 khi đi từ TP. Daegu, Sở Y tế Bình Dương mới đây đã thông báo tìm được cô gái trên và buộc cô phải cách ly tập trung tại khu cách ly của địa phương.

Đến chiều ngày 26/2, Sở Y tế Bình Dương thông báo đã tìm được cô gái tên N.T.T. (có tài khoản facebook là Harry Nguyen). Theo đại diện của Sở Y tế Bình Dương, qua thăm khám nhận thấy người phụ nữ này chưa có biểu hiện của bệnh, sức khỏe vẫn bình thường. Cô gái này sau đó đã bị buộc phải cách ly tập trung tại khu cách ly của địa phương.

N.T.T., người phụ nữ được cho là trở về từ tâm dịch Deagu nhưng cố tình “khai giang”

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, N.T.T. có địa chỉ tại phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cô đang sinh sống tại Daegu và đã đi qua thành phố Busan để đáp máy bay đi TP.HCM.

Sau khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), cô khai điểm xuất phát hành trình của mình là Busan và không hề nhắc tới Daegu, thế nên sau đó N.T.T. đã được phép nhập cảnh.

Ngay sau khi vượt ải cách ly, người này đã livestream trên trang cá nhân của mình bày cách cho mọi người khai báo không trung thực.

“Những người không thông minh là những người bị cách ly, những người thông minh như em có bị cách ly đâu. Phụ nữ phải sống bằng cái não, cái óc, mình phải biết cách nói như thế nào”.

N.T.T bị chỉ trích vì bày cách “né” cách ly.

Thông tin này đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, một số người Việt ở Hàn Quốc đã vào hỏi thăm “chiêu trò” kể trên. Tuy nhiên, nhiều người dùng cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ khi xem đoạn clip và cho rằng, cô gái này rất dại dột và có thể là mối đe dọa lây nhiễm COVID-19 cho người khác.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/co-gai-tro-ve-tu-tam-dich-daegu-livestream-khoe-chien-tich-da-bi-cach-ly-7059561.html