Cô gái tuổi 20 cần được giúp đỡ để vượt qua đớn đau, hoạn nạn

Sinh năm 2004, đang độ tuổi đẹp nhất của đời người, thế nhưng, Đỗ Thị Hiền (ở thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP Tuy Hòa) không may bị tai nạn, chịu những cơn đau xẻ da, cắt thịt khi chỉ trong vòng 4 tháng phải phẫu thuật 7 lần.

Chị Trần Thị Bích Hạnh chăm sóc con gái Đỗ Thị Hiền. Ảnh: KIM LIÊN

Chị Trần Thị Bích Hạnh chăm sóc con gái Đỗ Thị Hiền. Ảnh: KIM LIÊN

Chúng tôi đến thăm Hiền, khi em vừa được trở về nhà sau đợt phẫu thuật lần thứ 7. Trên chiếc giường nhỏ, cô gái nằm bất động, khuôn mặt tái nhợt, bơ phờ, chân phải phình to, nhiều vết sẹo ngang dọc, da thâm tím, bộ phận phía trên đùi dập nát chỉ đắp hờ tấm vải mỏng.

Chị Trần Thị Bích Hạnh, mẹ của Hiền kể: Gia đình tôi sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Chồng tôi còn đi bạn, làm thuê cho các chủ tàu thuyền đánh bắt cá trên biển để kiếm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống và lo cho 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, thương cha mẹ cực khổ nên Hiền một mình lên Đắk Lắk tìm việc, rồi làm công nhân cho xưởng chuối sấy của một doanh nghiệp. Giữa tháng 3 vừa qua, trên đường đi làm về, Hiền bị một chiếc xe tải gây tai nạn, làm dập từ vùng thắt lưng xuống chân phải, thương tích khắp người. Bạn bè đưa Hiền đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cấp cứu, ngay sau đó phải chuyển gấp vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để mổ, điều trị. Bác sĩ đã phẫu thuật, luồn 2 cây sắt vào mông, 4 cây sắt vào chân để giữ cho xương bị gãy cố định; đồng thời nối các đường gân bị đứt, lấy thịt, da từ chân đắp lên phần háng bị hoại tử…

Từ khi con gặp nạn, gia đình chị Hạnh đã gom góp, chạy vạy, vay mượn gần 400 triệu đồng để có tiền thuốc thang, điều trị, phẫu thuật. Việc tiểu tiện Hiền không tự chủ được bác sĩ phải dùng ống dẫn nhân tạo ra bên ngoài. Theo các bác sĩ, Hiền còn phải phẫu thuật nhiều lần và điều trị trong thời gian rất dài.

Ông Trần Đức Tuấn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Xuân Dục cho biết: Hoàn cảnh của cháu Hiền rất thương tâm, nhìn thương tích của cháu mà lòng quặn thắt, bà con làng xóm ai cũng xót xa. Gia đình chị Hạnh đã rơi vào khánh kiệt, song sự giúp đỡ của bà con lối xóm thì có hạn. Vậy nên rất mong các tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm gần xa chung tay hỗ trợ, giúp cháu Hiền vượt qua đớn đau, thương tật.

Mọi sự sẻ chia của quý bạn đọc, nhà hảo tâm giúp cháu Đỗ Thị Hiền xin gửi về địa chỉ: Trần Thị Bích Hạnh (thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Điện thoại: 0335.151.261.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/148/319278/co-gai-tuoi-20-can-duoc-giup-do-de-vuot-qua-don-dau-hoan-nan.html