Cô gái Ukraine giành Huy chương vàng Olympic Paris cùng chiếc túi ngủ

Cô Yaroslava Mahuchikh (22 tuổi) vừa giành Huy chương vàng môn nhảy cao nữ cho Ukraine ở Olympic Paris 2024. Bí quyết giúp cô chiến thắng là nhờ chiếc túi ngủ.

 Chiếc túi ngủ "thần kỳ" của Yaroslava Mahuchikh

Chiếc túi ngủ "thần kỳ" của Yaroslava Mahuchikh

Yaroslava Mahuchikh đã giành Huy chương vàng với cú nhảy cao 2m, đánh bại vận động viên Nicola Olyslagers (Úc), người cũng đạt 2m nhưng cần nhiều lần nhảy hơn để vượt qua xà.

Cô Yaroslava Mahuchikh còn phá kỷ lục thế giới tồn tại 37 năm về nhảy cao. Tháng trước, tại giải Wanda Diamond League cũng ở Paris, cô đã vượt qua mức xà 2m10, vượt qua kỷ lục cũ 2m09 của Stefka Kostadinova (Bulgaria). “Tôi đã đưa Ukraine vào lịch sử điền kinh thế giới”, cô nói sau khi phá vỡ kỷ lục.

Trong khi người hâm mộ và các chuyên gia Olympic ấn tượng với khả năng bật nhảy của Mahuchikh, họ cũng ấn tượng không kém với phong cách nghỉ ngơi đặc biệt của cô giữa các lần nhảy. Mahuchikh đã đưa khái niệm "nghỉ ngơi giữa các màn trình diễn" lên một tầm cao mới tại Olymic Paris 2024. Cô chui vào túi ngủ, nằm trên một tấm lót màu xanh lá cây để ngủ giữa các lần nhảy. Có người cho rằng cô đang thiền hoặc tĩnh tâm. Cô đã thể hiện sự bình tĩnh đến mức cô thực sự có thể ngủ trong khi cuộc thi đang diễn ra.

Cú nhảy kỷ lục và giấc ngủ giữa những lần nhảy

Cú nhảy kỷ lục và giấc ngủ giữa những lần nhảy

Theo tờ New York Times, thói quen của Mahuchikh bắt đầu từ năm 2018, năm mà cô giành chiến thắng nhảy cao tại Thế vận hội Thanh thiếu niên. Khi đó, huấn luyện viên Serhii Stepanov đã dạy cô cách nghỉ ngơi vì "ngồi quá lâu giữa các lần nhảy khiến máu dồn về chân". Vì vậy, ý tưởng về túi ngủ đã ra đời. Bất cứ khi nào Mahuchikh bước vào khu vực nhảy cao trong một cuộc thi, cô đều mang theo một chiếc balô đựng thảm tập yoga, túi ngủ và một đôi tất. Đôi khi cô mặc áo hoodie. Cô sử dụng một chiếc túi ngủ mới mỗi mùa. "Tôi khuyên tất cả các cô gái nên có chiếc thảm và túi ngủ vì nó thực sự thoải mái để nằm trong các điều kiện thời tiết khác nhau”, Mahuchikh cho biết.

Manuchikh chia sẻ với tạp chí Mỹ TIME về thói quen giữa các pha nhảy của mình: "Tôi cảm thấy thoải mái khi nằm và đôi khi tôi có thể ngắm mây. Đôi khi tôi có thể đếm số 1, 2, 3, 4 hoặc hít vào, thở ra. Giống như thư giãn và không nghĩ về việc tôi đang ở sân vận động".

Niềm vui chiến thắng

Niềm vui chiến thắng

Yaroslava Mahuchikh đã phải rời quê hương do cuộc chiến với Nga vào năm 2022. Kể từ đó, cô đã tập luyện và sinh sống tại Bồ Đào Nha, Ba Lan, Đức, Bỉ, Estonia và một số quốc gia khác. Cô là một vận động viên không có nhà nhưng không phải là một vận động viên không có đất nước. “Đối với tôi, mọi giải đấu đều quan trọng. Tôi đại diện cho đất nước mình và đối với Ukraine, mọi tấm huy chương đều quan trọng. Tôi muốn cho mọi người thấy rằng chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi đang thi đấu vì người dân Ukraine. Thể thao mang lại những kỷ niệm ấm áp và hạnh phúc”, cô tâm sự.

Nguồn: TIME

Ngự Bình

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/co-gai-ukraine-gianh-huy-chuong-vang-olympic-paris-cung-chiec-tui-ngu-20240805121642407.htm