Cô gái vàng Sunisa Lee: 'Tôi thèm phở'

Vận động viên gốc H'Mông của đoàn thể thao Mỹ thừa nhận muốn ăn phở sau khi khép lại hành trình ở Olympic Paris 2024.

 Sunisa Lee là VĐV người Mỹ gốc H'Mông. Ảnh: Reuters.

Sunisa Lee là VĐV người Mỹ gốc H'Mông. Ảnh: Reuters.

"Tôi muốn ăn phở. Tôi rất thèm ăn phở hoặc một món súp", Sunisa Lee chia sẻ sau khi hoàn thành việc thi đấu tại Olympic 2024. "Tôi đã tìm khắp nơi tại Paris nhưng không thấy đâu. Nhưng đúng thật tôi là người rất châu Á".

Ngay khi đoạn phỏng vấn của Sunisa Lee được một phóng viên đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người hâm mộ lập tức vào cuộc tìm kiếm cho VĐV 21 tuổi một quán phở ở Paris, bên ngoài làng Olympic.

"Mang cho Suni một bát phở ngay đi", "Có một số tiệm phở ngon ở Paris", "Món phở ở Paris rất ngon, hãy đến với cộng đồng người Việt Nam tại đó"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Sunisa Lee là VĐV người Mỹ gốc H'Mông. Cô sinh năm 2003 tại Mỹ, có mẹ người Lào, bố người Mỹ.

Trong lần thứ hai tham dự Olympic trên đất Pháp, Sunisa gặt hái thêm 3 tấm huy chương gồm HCV nội dung nghệ thuật toàn năng đồng đội nữ, HCĐ nghệ thuật toàn năng cá nhân nữ và HCĐ xà lệch nữ.

Tại Olympic Tokyo 2020, Sunisa Lee trở nên nổi tiếng. Cô thi đấu thành công khi giành đủ 3 huy chương vàng, bạc, đồng ở 3 nội dung khác nhau là toàn năng nữ, đồng đội nữ và xà lệch nữ.

Tấm HCV toàn năng nữ giúp Sunisa đi vào lịch sử khi trở thành VĐV gốc Á đầu tiên giành HCV nội dung này, cũng là người Mỹ gốc Á đầu tiên giành HCV ở môn thể dục dụng cụ tại Thế vận hội.

Mới 21 tuổi, tương lai của Sunisa vẫn còn rất rộng mở. Nữ VĐV từng có ý định bỏ cuộc vì thiếu tự tin khi lần đầu tham gia một thế vận hội lớn.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/co-gai-vang-sunisa-lee-toi-them-pho-post1490527.html