Cô gái với biệt danh 'Ngựa Tây' tham gia vụ phi tang xác

Thấy ông Trạch sống một mình và nghi có của ăn của để, Lý chỉ đạo cô gái có biệt danh 'Ngựa Tây' tạo mối quan hệ với ông ta rồi lập cớ đánh ghen.

Tháng 9/1999, một bao tải chứa thi thể người được phát hiện dưới cống nước, gần trường sư phạm Cửu Đài. Nạn nhân là nam giới, công nhân thoát nước khu Cửu Đài, TP Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), bị trói buộc ở tư thế co quắp.

Người xấu số bị nghi đã tử vong trước đó khoảng gần một tháng. Trên người nạn nhân không tìm thấy bất cứ giấy tờ gì, hiện trường sạch sẽ.

Do khu vực này có ít hộ dân sinh sống, hệ thống camera không có nên xác định danh tính nạn nhân là dấu hỏi lớn với cơ quan điều tra.

Triển Tiêu Lượng (trái) và sau 20 năm. Ảnh: CCTV.

Triển Tiêu Lượng (trái) và sau 20 năm. Ảnh: CCTV.

Cô gái đưa nạn nhân vào tròng

Từ dữ liệu DNA, công an xác định nạn nhân là người đàn ông 60 tuổi họ Trạch, sống một mình tại địa phương. Ông này thường ngày vận chuyển hàng cho người dân bằng chiếc xe ba bánh để kiếm thêm thu nhập.

Khi dò la tin tức, công an nắm thêm được thông tin trước một tháng tử vong, ông Trạch có quan hệ mật thiết với một cô gái khoảng 20 tuổi. Sau này cô gái đi đâu mọi người cũng không ai hay.

Cô gái trên có biệt danh là "Ngựa Tây", sống phóng khoáng, có quan hệ với một số thành phần ... cộm cán trong khu vực.

Kể từ khi cô gái biệt tăm, người bạn trai họ Lý của cô ta cùng 2 gã bạn thân cũng mất tích.

Một cuộc điều tra ngầm được mở rộng. Cảnh sát nhanh chóng bắt được 3 nghi phạm: "Ngựa Tây", chàng trai họ Lý và họ Quốc. Riêng Triển Tiêu Lượng nhanh chân bỏ trốn.

Nắp cống nơi công nhân phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: CCTV.

Nắp cống nơi công nhân phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: CCTV.

Theo lời khai của ba nghi phạm, thấy ông Trạch sống một mình và nghi có của ăn của để, Lý chỉ đạo "Ngựa Tây" tạo mối quan hệ với ông ta. Một đêm tháng 8/1999, khi "Ngựa Tây" và ông Trạch chuẩn bị có "quan hệ" thì 3 gã đồng phạm ập vào vờ đánh ghen.

Bọn chúng ra sức đánh đập, ép ông Trạch phải đưa tiền mới để yên chuyện. Do nạn nhân không có tiền đưa nên bị hành hung đến chết.

Để không lộ sự việc, nhóm tội phạm dùng dây điện trói chân tay ông Trạch rồi nhét vào một bao tải bằng vải dày. Chúng ném xác nạn nhân xuống chiếc cống nằm khuất sau trường sư phạm Cửu Đài và bịt nắp lại.

Kẻ duy nhất trốn chạy

Ba bị cáo phải trả giá sau khi án được phá, duy nhất Triển Tiêu Lượng là bặt vô âm tín. Cảnh sát chỉ có duy nhất được bức ảnh chân dung khi tên này 27 tuổi.

Vụ án đã diễn ra lâu nhưng công tác điều tra vẫn tiếp tục qua nhiều thế hệ cảnh sát. Tư liệu về tên tội phạm vẫn được hệ thống an ninh quốc gia ghi lại.

Và gần 20 năm sau (tháng 7/2019), tại một thành phố cách Cát Lâm hàng nghìn km - Hô Luân Bối Nhĩ (thuộc Nội Mông Cổ), một viên cảnh sát phát hiện tấm ảnh của người đàn ông tên Trương Bá có nhận dạng giống với tên tội phạm truy nã của tỉnh Cát Lâm 20 năm trước - Triển Tiêu Lượng. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt Skynet xác nhận 99% họ là cùng một người.

Cục cảnh sát tỉnh Cát Lâm và khu tự trị Nội Mông Cổ cùng nhau vào cuộc quyết làm rõ thân phận người đàn ông bí ẩn này.

Trong các giấy tờ liên quan đến Trương Bá cho thấy hắn đến từ khu Mãn Châu, Nội Mông Cổ năm 2001 và nhập hộ khẩu bằng cách thêm vào sổ hộ khẩu sẵn có của người thân. Không lâu sau hắn tách hộ và định cư sang một khu dân cư khác cùng thuộc Nội Mông Cổ.

Giấy chứng minh nhân dân của hắn làm năm 2001. Tên này không vợ con, cũng như người thân. Hắn tự nhận mồ côi từ nhỏ nên phiêu bạt giang hồ.

Tại nơi người đàn ông này đăng ký thường trú mọi thứ đã thay đổi nhiều. Không ai nhớ ra Trương Bá.

Khu dân cư gần 20 năm trước được di dời đi nơi khác để kiến thiết lại đô thị. Và cảnh sát mất dấu hắn.

Triển Tiêu Lượng sau song sắt. Ảnh: CCTV.

Triển Tiêu Lượng sau song sắt. Ảnh: CCTV.

Nụ cười sau hai hàng nước mắt của kẻ giết người

Hình ảnh của Triển Tiêu Lượng liên tục được camera ở các chốt giao thông, nhà ga quét lại. Và sau hơn chục năm, cảnh sát đã lần ra hắn khi thuê một căn hộ chung cư ở thành phố Mãn Châu, Nội Mông Cổ.

Đánh giá tên này từng là kẻ giết người, nếu không tiếp cận khéo sẽ ảnh hưởng đến những người hàng xóm xung quanh. Từ suy nghĩ đó, 3 cảnh sát đã nhập vai cán bộ nhân khẩu đi điều tra tổng hợp.

Lúc vợ bước ra mở cửa, Trương Ba vẫn ngồi ở phòng khách pha trà. Khuôn mặt hắn ở ngoài đời không khác quá nhiều so với bức ảnh 20 năm trước.

Khi cảnh sát vờ hỏi chuyện, gương mặt Trương Ba biến sắc, lộ rõ sự bất an. Hắn đã chịu tra tay vào còng số 8 khi một tốp cảnh sát khác ập vào khống chế.

Người đàn ông này thừa nhận mình là Triển Tiêu Lượng, hung thủ gây ra vụ án mạng khiến ông Trạch tử vong 20 năm trước. Vợ gã tỏ ra hoang mang vì đã chung sống 16 năm với kẻ giết người.

Trước bàn thẩm vấn, Triển thừa nhận tội ác mình gây ra. Hắn cho biết đã phải sống trong những chuỗi ngày lo sợ.

Kẻ giết người nói từng mong lệnh truy nã kéo dài 20 năm sớm kết thúc để được tự do. Tuy nhiên điều này không thành hiện thực. Hắn bị bắt khi chỉ còn vài ngày nữa lệnh truy nã hết hiệu lực. "Nếu biết bị bắt thì thà ra đầu thú từ ngày xưa", Triển nói.

Người vợ chung sống với hắn cho biết Triển hiền lành, đôi khi nhu nhược. Đi làm bị bắt nạt không dám nói, bị người khác đánh bầm dập hắn cũng không đánh trả. Vợ đòi báo công an thì Triển khuyên không nên làm to chuyện.

Vợ con vẫn vào trại thăm và động viên Triển sớm cải tạo để được đoàn tụ. Hắn nở nụ cười sau hai hàng nước mắt.

Diên Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/co-gai-voi-biet-danh-ngua-tay-tham-gia-vu-phi-tang-xac-post1019381.html