Cô gái vùng cao và hành trình chắp cánh ước mơ
Từ núi rừng Kon Tum đến giảng đường Đại học RMIT Việt Nam, Hoàng Thị Quỳnh đã viết nên hành trình đáng khâm phục bằng chính nghị lực và khát vọng vươn lên. Cô gái từng phụ mẹ cạo mủ cao su sau mỗi buổi học nay trở thành tân sinh viên ngành Tâm lý học – chủ nhân Học bổng toàn phần 'Chắp cánh ước mơ' năm 2025, mang trong mình ước mơ chữa lành và sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn.
Từ rừng cao su đến giấc mơ học tập
Mỗi buổi chiều tan học, cô bé Hoàng Thị Quỳnh lại trở về nhà, phụ mẹ thu hoạch mủ cao su giữa cánh rừng bạt ngàn. Công việc lặp đi lặp lại từ năm lớp 5 đến lớp 12, nhưng chính hình ảnh người mẹ cần mẫn bên những thân cây đã trở thành nguồn động lực lớn nhất thôi thúc Quỳnh vươn lên.

Hoàng Thị Quỳnh (bìa phải) cùng các tình nguyện viên của VN&5C. Ảnh: VN&5C
“Có hôm trời mưa to, đường núi trơn trượt, em chỉ ước một ngày được đi học gần nhà hơn, được giúp mẹ có cuộc sống đỡ vất vả. Chính ước mơ đó khiến em không cho phép mình bỏ cuộc”, Quỳnh kể.
Sinh ra ở một xã vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Kon Tum (cũ), nay thuộc địa phận Quảng Ngãi, Quỳnh sớm hiểu rằng con đường học tập là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc đời. Mỗi ngày, cô phải vượt hơn 15 km đường dốc núi để đến trường, nhưng luôn mang theo tinh thần lạc quan và sự chăm chỉ.
Cô Bùi Thị Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Quỳnh tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn nhớ lại: “Điều khiến tôi ấn tượng nhất là ý chí của Quỳnh. Dù phải làm thêm sau giờ học để phụ giúp mẹ, em chưa bao giờ để công việc ảnh hưởng đến thành tích học tập. Em là tấm gương sáng về nghị lực và lòng tự trọng”.
Kết quả, Quỳnh tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của trường trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2023, phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng.
Nhưng con đường phía trước vẫn đầy thử thách. Khi trúng tuyển vào một trường đại học ở Hà Nội, mẹ Quỳnh đã vay ngân hàng, thế chấp căn nhà nhỏ để cô có cơ hội ra thủ đô học tập. Không người thân, không ai quen biết, cô gái vùng cao tự mình lo liệu mọi thứ giữa thành phố lớn.
Chỉ sau một học kỳ, vì gánh nặng tài chính và sức khỏe của mẹ suy giảm do căn bệnh thoái hóa xương khớp, Quỳnh buộc phải tạm ngừng học. “Em từng có lúc muốn về quê, nhưng rồi nghĩ nếu dừng lại thì mọi cố gắng của mẹ con em sẽ uổng phí. Em chọn ở lại Hà Nội, đi làm để tích lũy kinh nghiệm và tìm cơ hội khác”, Quỳnh kể.
Hai năm sau đó là chuỗi ngày vừa làm, vừa học cách thích nghi với cuộc sống tự lập. Cô làm gia sư môn Toán và Tiếng Việt, thu nhập mỗi buổi 100.000 - 200.000 đồng, vừa đủ trang trải tiền trọ và sinh hoạt. Dù bận rộn, Quỳnh vẫn giữ thói quen đọc sách, học tiếng Anh, tham gia các hoạt động cộng đồng để không ngừng phát triển bản thân.
Từ sẻ chia đến ước mơ chữa lành
Nếu những năm tháng ấu thơ dạy Quỳnh bài học về kiên cường thì quãng thời gian đi làm ở Hà Nội giúp cô thấu hiểu ý nghĩa của lòng nhân ái. Ngoài công việc gia sư, Quỳnh còn dạy học miễn phí cho trẻ em khiếm thị, xem đó là cách để lan tỏa yêu thương và góp phần bù đắp những thiệt thòi của các em.

Quỳnh miệt mài trau dồi nâng cao trình độ tiếng Anh để có thể theo học ngành Tâm lý ở RMIT.
“Các em không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận thế giới rất tinh tế. Có em hỏi em rằng "Cô ơi, màu nắng có mùi không?", câu hỏi ấy khiến em suy nghĩ mãi. Em nhận ra mình muốn theo đuổi ngành Tâm lý học để hiểu hơn về những điều ẩn sâu trong cảm xúc con người”, Quỳnh chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở giảng dạy, Quỳnh còn là đồng sáng lập và điều phối viên dự án GreenHeart thuộc cộng đồng VN&5C, chuyên tổ chức hoạt động tái chế đồ thủ công và gây quỹ cho trẻ em vùng cao. Dưới sự dẫn dắt của cô, dự án đã thu hút hàng chục tình nguyện viên trong và ngoài nước, thực hiện nhiều phiên chợ xanh và chương trình gây quỹ sáng tạo.
“Cũ không có nghĩa là bỏ đi, chỉ cần trao cho nó cơ hội, nó sẽ tỏa sáng theo một cách khác” là thông điệp mà Quỳnh và nhóm GreenHeart lan tỏa qua từng sản phẩm tái chế.
Những trải nghiệm sống và làm việc ấy đã giúp cô gái trẻ thêm tự tin khi nộp hồ sơ xin Học bổng toàn phần “Chắp cánh ước mơ” của Đại học RMIT Việt Nam, chương trình tôn vinh những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực và khát vọng học tập.
Tháng 10/2025, Quỳnh chính thức trở thành tân sinh viên ngành Tâm lý học của Đại học RMIT Việt Nam. Khi nhận được email báo trúng tuyển học bổng, cô đã bật khóc. “Em nghĩ ngay đến mẹ, đến những buổi sáng 4 giờ đã ra rừng cạo mủ, đến chặng đường 15 km tới trường mà hai mẹ con từng đi cùng nhau. Cuối cùng, em đã làm được điều mà em hứa với mẹ: Học tiếp bằng chính sức mình”.
Đại diện RMIT Việt Nam cho biết, câu chuyện của Quỳnh là hình ảnh tiêu biểu của tinh thần mà học bổng hướng đến “vượt nghịch cảnh để vươn lên, học tập không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng”.
Ngày nay, ở ngôi trường hiện đại giữa lòng thành phố, Quỳnh vẫn giữ nếp sống giản dị. Suất học bổng toàn phần giúp cô yên tâm học tập, còn phần học bổng hỗ trợ sinh hoạt phí, cô dành dụm gửi về quê phụ mẹ trả nợ.
“Em muốn trở thành một nhà tâm lý học có thể làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là ở những vùng khó khăn nơi em đã lớn lên”, Quỳnh nói, ánh mắt ánh lên niềm tin.
Từ cô bé vùng cao đi bộ đến trường mỗi ngày, đến nữ sinh RMIT mang khát vọng giúp người khác tìm thấy ánh sáng trong chính mình, hành trình của Hoàng Thị Quỳnh là minh chứng rằng: Khi có niềm tin và nghị lực, mọi con đường đều có thể mở ra, dù bắt đầu từ nơi xa xôi nhất.












