Cô gái Yên Lập trả lại hơn 136 triệu cho người đánh rơi

PTĐT - Trên đường đi làm về, chị Nguyễn Thị Lan, công nhân Công ty may Sông Hồng ở thị trấn Yên Lập đã nhặt được số tiền hơn 100 triệu đồng. Ngay lập tức, chị Lan đã tìm cách trả lại người mất vì sợ họ đang rất đau khổ.

Chị Lan cho biết: khoảng 16h ngày 19/6, tôi đi làm về và ra thị trấn để mua ít đồ thì thấy cái túi rơi ở đường. Tôi dừng xe lại nhặt lên xem thì thấy trong đó có đồ nghề xây dựng kèm theo một túi tiền với nhiều mệnh giá khác nhau.

Thú thật lúc đó, tôi rất run, vì cả đời chưa bao giờ cầm trên tay nhiều tiền như vậy. Suy nghĩ của tôi lúc đó là cần phải tìm người mất để trả ngay cho họ và tôi đã chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội với mong muốn sẽ sớm tìm lại chủ nhân của nó - chị Lan nói.

Sau khi bài viết được đăng tải với lượng chia sẻ lớn đã giúp tôi nhanh chóng tìm ra chủ nhân của số tiền này. Ngay sau gặp họ, tôi đã bàn giao số tiền trên cho họ trước sự chứng kiến của các anh Công an huyện - chị Lan thông tin thêm.

Ông Trần Văn Phúc ở xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn vui mừng kể lại: Tôi và con trai vừa đi làm công trình ở xã Trung Sơn, huyện Yên Lập. Trên đường đi về, tôi có đánh rơi một ba lô trong đó có một ít tiền và dụng cụ đi làm. Trong cái rủi có cái may, tôi được cháu Lan nhặt được và đăng lên mạng nhờ mọi người chia sẻ để tìm lại. Tôi đã nhận đủ số tiền là 136.800.000 đồng (một trăm ba mươi sáu triệu tám trăm ngàn đồng).

Cầm trên tay số tiền đã nhận lại được, hai khóe mắt ông Phúc rưng rưng và nói: Thật sự tôi không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn cháu Lan và gia đình cùng toàn thể anh chị em cộng đồng mạng đã chia sẻ bài viết và giúp đỡ tôi. Một lần nữa, tôi xin cám ơn cháu Lan – một con người nhân hậu, bác chúc cháu những gì tốt đẹp nhất đến với cháu!

Được biết, chị Lan sinh năm 1983, quê ở Nghệ An, lập gia đình từ năm 2008, đến nay đã có 1 con. 2 vợ chồng đều làm công nhân Công ty May, mỗi tháng đủ đóng tiền học cho con và tiền sinh hoạt hàng ngày.

Chị Lan cho biết, sau khi nhận lại số tiền bác Phúc đã tặng chị 5 triệu đồng và cảm ơn nhưng tôi không lấy. "Tôi nghĩ rằng ở đời giúp được ai cái gì thì giúp chứ tiền thì vợ chồng tôi cũng kiếm ra được mà" - chị Lan tâm sự.

Tấm gương “nhặt được của rơi trả người đánh mất” của chị Nguyễn Thị Lan thật đáng trân trọng và biểu dương.

Hoàng Quý

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/net-dep-doi-thuong/202006/co-gai-yen-lap-tra-lai-hon-136-trieu-cho-nguoi-danh-roi-171517