Cô giáo 27 năm dạy miễn phí cho học sinh nghèo ở Đà Nẵng

27 năm qua, cô giáo Phạm Thị Kim Cương ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng đã miệt mài dạy chữ miễn phí cho hàng trăm học sinh hoàn cảnh khó khăn. Niềm vui của cô là được nhìn thấy học trò của mình ngày càng tiến bộ, có thể tiếp tục việc học hành.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 1998, cô Phạm Thị Kim Cương bắt đầu giảng dạy tại trường Trung học cơ sở Hòa Hải, nay là THCS Huỳnh Bá Chánh, phường Hòa Hải, thành phố Đà Nẵng. Đến năm 2006, cô chuyển về trường THCS Kim Đồng, quận Hải Châu.

Lớp học 0 đồng “Chắp cánh ước mơ" cho học sinh nghèo của cô giáo Phạm Thị Kim Cương

Lớp học 0 đồng “Chắp cánh ước mơ" cho học sinh nghèo của cô giáo Phạm Thị Kim Cương

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thuở nhỏ cô từng được thầy giáo dạy kèm mà không lấy học phí. Chính điều đó đã gieo vào lòng cô mong muốn trả lại nghĩa tình mà mình từng nhận được. 27 năm qua, lớp học miễn phí của cô đã nâng bước cho hàng trăm học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em có được kiến thức và niềm tin để tiếp tục đến trường.

Em Phạm Phan Trúc Ly, ở phường Hòa Cường, gia đình khó khăn, bố đau ốm thường xuyên, mẹ làm lụng đủ nghề để nuôi con ăn học tâm sự: “Em học ở đây 2 năm rồi. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn nên không có tiền đi học thêm. Cô Kim Cương dạy miễn phí giúp em tiếp thu thêm kiến thức chung với mấy bạn. Nhờ vậy mà việc học trên trường của con thuận lợi, theo kịp được các bạn. Cô dạy nhiệt tình và dễ hiểu, cô còn tặng quà cho học sinh. Con mang ơn cô lắm!"

Các em học sáng thứ 7 và Chủ Nhật hằng tuần tại Nhà sinh hoạt cộng đồng phường Hải Châu

Các em học sáng thứ 7 và Chủ Nhật hằng tuần tại Nhà sinh hoạt cộng đồng phường Hải Châu

Với các em, cô Kim Cương không chỉ là giáo viên, mà còn là người bạn sẻ chia những câu chuyện nhỏ, những điều phải trái trong cuộc sống. Lớp học 0 đồng “Chắp cánh ước mơ” được duy trì đều đặn vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần tại Nhà sinh hoạt cộng đồng phường Hải Châu, số 227/2 Hùng Vương.

Tại đây, cô dạy cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Không chỉ dạy chữ, cô còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ quà, sách vở, áo quần cho các em vào đầu năm học mới, dịp lễ, Tết.

Với cô, niềm vui của mình là thấy học trò tự tin hơn, ngoan hơn và nhiều em sau này có việc làm ổn định: “Xuất phát sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, tôi từng ước mơ trở thành cô giáo và mình sẽ dạy miễn phí cho học sinh nghèo. Lớp của tôi tập trung dạy các môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh, còn mùa hè học thêm các môn năng khiếu.

Với các em hoàn cảnh khó khăn để các em đến trường là cả một vấn đề, với mong muốn chia sẻ với các em tìm đến một nơi giống như một chỗ dựa tinh thần. Những em này hơi thiệt thòi về vật chất cũng như tinh thần. Chúng tôi cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để các em có thể đến lớp, đặc biệt là các em ý thức trong việc học. Cũng may là các nhà hảo tâm động viên, tặng quà, sách vở đồ dùng cho các em”.

Thầy giáo dành ngày nghỉ dạy miễn phí cho học sinh nghèo

Thầy giáo dành ngày nghỉ dạy miễn phí cho học sinh nghèo

Hiện cô giáo Kim Cương còn kết nối với nhiều giáo viên khác để mời họ tham gia giảng dạy. Bên cạnh kiến thức văn hóa, các em còn được học bơi lội, võ thuật, cờ vua… Lớp học đã trở thành điểm tựa cho rất nhiều học sinh nghèo yên tâm đến lớp.

Thầy Tăng Tấn Đông, một trong những giáo viên đồng hành cùng cô Cương cho biết: “Cùng cô Kim Cương dạy học miễn phí cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn là một trải nghiệm rất ý nghĩa. Khi thấy các em nỗ lực học tập dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, chúng tôi cảm nhận thêm giá trị của nghề giáo, đó không chỉ là truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm mà còn trao đi cơ hội niềm tin và tình thương mỗi buổi học. Tôi mong muốn lớp học 0 đồng này ngày càng nhiều em tham gia để thầy cô giúp đỡ và chia sẻ các em ngày càng tiến bộ hơn”.

Cô Phạm Thị Kim Cương (đứng giữa) tặng quà cho học sinh

Cô Phạm Thị Kim Cương (đứng giữa) tặng quà cho học sinh

Bao năm bền bỉ với lớp học 0 đồng, cô giáo Phạm Thị Kim Cương và đồng nghiệp của mình đã gieo vào lòng bao thế hệ học trò niềm tin và nghị lực để bước tiếp trên con đường học hành. Việc làm thầm lặng nhưng đầy nghĩa tình của cô không chỉ giúp trẻ em nghèo vượt qua khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Mỗi buổi học trôi qua là thêm một ước mơ được chắp cánh, thêm một câu chuyện đẹp về tấm lòng người giáo viên tận tụy. Trong dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, câu chuyện của cô càng khiến chúng ta trân trọng hơn những người âm thầm góp sức cho tương lai của các em nhỏ. Và chính những tấm gương bình dị như cô Kim Cương đã làm cho nghề giáo trở nên thật đẹp và đáng quý!

Tuyết Lê/VOV miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/co-giao-27-nam-day-mien-phi-cho-hoc-sinh-ngheo-o-da-nang-post1246291.vov