Cô giáo 'bạo hành trẻ mầm non' xin lỗi, thừa nhận thấy áp lực khi cho bé ăn
Liên quan đến vụ việc một phụ huynh có con học mầm non tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) tố con trai 3 tuổi bị giáo viên bạo hành, cô giáo chủ nhiệm lớp đã gửi lời xin lỗi đến học sinh và phụ huynh.
Về vụ việc giáo viên bị phụ huynh "tố" bạo hành trẻ tại Trường Mầm non Học viện Anh-Xtanh (Hoàng Mai, Hà Nội), chiều 25/3, trao đổi với PV VietNamNet, cô Lê Thị Oanh - giáo viên chủ nhiệm lớp có cháu bé 3 tuổi bị đánh cho hay: “Sự việc xảy ra là lỗi do tôi, tôi biết mình đã sai và không thể bao biện. Tôi cũng biết sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật và hơn hết là của lương tâm chính mình. Tôi mong muốn được gửi lời xin lỗi chân thành tới học sinh, tới gia đình học sinh vì có những hành động thiếu chuẩn mực gây ra tổn thương cho cháu K”.
Cô Oanh thừa nhận, trong lớp có một số phụ huynh mong muốn con được khỏe mạnh, tăng cân đều nên đôi lúc bản thân cô cảm thấy áp lực, chỉ muốn các con ăn thật nhiều.

Trường Mầm non Học viện Anh-Xtanh. Ảnh: Hoàng Thanh
Về phía nhà trường, bà Nguyễn Thị Ngọc Tú - Hiệu trưởng Trường Mầm non Học viện Anh-Xtanh cho biết, sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã làm việc với cơ quan chức năng, có báo cáo gửi phòng GD-ĐT theo đúng quy định.
“Sáng 19/3, chúng tôi nhận được đơn phản ánh của phụ huynh cháu Đ.M.K. lớp Moon Reggio về việc cháu chia sẻ rằng cô giáo có hành vi bạo lực, gia đình yêu cầu nhà trường xác minh thông tin và có hướng giải quyết. Lớp Moon Reggio (3-4 tuổi) có 22 học sinh, nhà trường phân công 2 giáo viên và 2 phụ lớp.
Ngày 20/3, chúng tôi kiểm tra camera, xác nhận phản ánh của phụ huynh là đúng sự thật, thừa nhận hành vi của cô giáo là sai trái, trong đó, có trách nhiệm giám sát chưa chặt chẽ của nhà trường. Chúng tôi thấu hiểu tâm trạng của phụ huynh và luôn phối hợp với phụ huynh để giải quyết sự việc. Nhà trường đã buộc thôi việc các giáo viên liên quan và sắp xếp giáo viên khác đứng lớp. Quan điểm của nhà trường là không dung túng cho những hành vi sai trái. Ngay lúc đó, tôi liên hệ với phụ huynh với mong muốn được gửi lời xin lỗi chân thành nhất, mong học sinh ổn định tâm lý và gia đình cho nhà trường có cơ hội sửa sai”, bà Tú cho hay.
Bà Tú cũng cho biết, đây là bài học đắt giá và nhà trường đã lập tức họp giáo viên toàn trường, chỉnh đốn lại đội ngũ và đảm bảo không tiếp diễn việc này.
“Khi tuyển dụng giáo viên, đầu tiên chúng tôi ưu tiên những ứng viên có đạo đức tốt, sau đó là tình trạng sức khỏe và đủ điều kiện tham gia công tác giảng dạy. Sự việc với cháu K. thực sự nằm ngoài suy nghĩ và tôi rất mong nhận được sự cảm thông”, bà Tú nói.
Hiện Trường Mầm non Học viện Anh-Xtanh có 17 cô giáo, 190 học sinh từ 12 tháng tới 5 tuổi.
Phía Phòng GD-ĐT quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác nhận đã nắm bắt được thông tin về sự việc, và yêu cầu trường báo cáo vụ việc cũng như phối hợp cùng đơn vị chức năng điều tra làm rõ, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo đúng quy định.
Trước đó, chị Dương Thị Ngọc Quỳnh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, ngày 23/3, chị đã gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo Trường Mầm non Học viện Anh-Xtanh về việc con trai 3 tuổi đi học bị cô giáo bạo hành.
Trong đơn, chị Quỳnh cho biết, con trai chị học lớp Moon Reggio với cô chủ nhiệm Lê Thị Oanh và 2 cô khác. "Từ 10-17/3, khi đón con về tôi thấy con có biểu hiện hoảng loạn khi nhắc tới việc ở lớp, con sợ hãi, không muốn đi học và nói 'các cô giáo đánh con'. Tôi hỏi kỹ thì con cho biết bị các cô giáo trong lớp đánh nhiều lần. Ngày 17/3, sau khi ông ngoại trao đổi và hỏi chuyện, các cô giáo nhận đã đánh con tôi nhưng đánh nhẹ vì cháu thiếu kỹ năng sống và mong phụ huynh, gia đình thông cảm để các cô tiếp tục dạy cháu", chị Quỳnh kể lại.
Cũng theo phụ huynh này, ngày 19/3, chị đến trường gặp cô quản lý của trường. Cô này cho hay không biết vụ việc và khẳng định không bao giờ để xảy ra chuyện đánh học sinh.