Cô giáo gen Z tóc xanh từng là thủ khoa kép trường Đại học Hà Nội

Từng né nghề giáo, Thu Trang không ngờ có ngày mình quyết định đi dạy; cô được sinh viên yêu mến không chỉ bởi phương pháp dạy mà còn nhờ mái tóc xanh đặc biệt.

Năm 2019, vượt qua kỳ xét tuyển đại học với số điểm xuất sắc, Bùi Thu Trang (sinh năm 2001) trở thành thủ khoa đầu vào khoa Tiếng Tây Ban Nha, trường Đại học Hà Nội. Sau 4 năm học, cô gái gốc Hà Nội lại là thủ khoa tốt nghiệp với điểm học tập gần tuyệt đối.

Cô giáo gen Z đặc biệt

Sau khi tốt nghiệp, nữ thủ khoa vẫn chưa biết bản thân thật sự muốn gì nên làm nhiều công việc, từ nhân viên văn phòng tới biên - phiên dịch, kể cả hướng dẫn viên du lịch. Bùi Thu Trang thừa nhận bản thân khá cá tính, không muốn chỉ nghe lời khuyên từ những người đi trước mà phải tự thử sức, trải nghiệm để rút ra bài học cho mình.

Bùi Thu Trang luôn nổi bật mới mái tóc xanh cá tính. (Ảnh: NVCC)

Bùi Thu Trang luôn nổi bật mới mái tóc xanh cá tính. (Ảnh: NVCC)

Trải qua nhiều công việc, Trang trở về ngôi trường mình từng học để làm trợ giảng, dạy ngôn ngữ thứ hai tại khoa Tiếng Tây Ban Nha, điều cô chưa bao giờ nghĩ đến trước đó.

"Trước nay tôi luôn né ngành Sư phạm nhưng sau khi trải nghiệm các nghề, tôi lại muốn cho bản thân một cơ hội để thử sức với nghề này. Thế là tôi trở thành cô giáo", Bùi Thu Trang chia sẻ.

Cô giáo Trang luôn được sinh viên nhớ đến và yêu mến không chỉ bởi phương pháp dạy học mới, trẻ trung mà còn bởi mái tóc xanh đặc biệt đã trở thành thương hiệu. Khi được hỏi có ngại màu tóc sáng khác lạ sẽ ảnh hưởng tới công việc, cô hài hước: “Nhiều người nói nhuộm tóc khó xin được công ăn việc làm ổn định, tôi muốn thử xem đúng hay không. Cuối cùng thì tôi vẫn có việc”.

Là người hiểu rõ bản thân và những năng lực đang có, cô giáo trẻ luôn nỗ lực, không ngừng cống hiến về chuyên môn thay vì thay đổi mái tóc "để phù hợp hơn với công việc" theo ý kiến của một số người.

“Môi trường giáo dục hiện nay cần những người giáo viên có đủ đạo đức, năng lực, ý thức, thái độ, chứ không phải vấn đề ngoại hình", cô giáo gen Z nói, cho biết định kiến về hình tượng nhà giáo trong xã hội hiện tại là động lực để cô phấn đấu nhiều hơn.

Trang nhận định: “Nếu mọi người đánh giá người khác bằng năng lực và đạo đức thay vì ngoại hình thì nhiều người sẽ có cơ hội cống hiến tài năng của họ xây dựng xã hội hơn”.

Cô giáo trẻ chia sẻ, những ngày đầu ở cương vị mới khá lạ lẫm nhưng không kém phần thú vị, như chuyện cô phải tập dạy với người thân, chuyện bác bảo vệ không cho qua cổng vì tưởng cô là sinh viên “đi lạc” sang cổng cán bộ nhân viên, ngoài ra còn vô số mẩu chuyện dở khóc dở cười khác.

Thu Trang phát biểu trong lễ tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Thu Trang phát biểu trong lễ tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Rẽ hướng đột ngột ở tuổi 18

Với Thu Trang, công việc hiện tại là niềm vui nhưng để có được niềm vui ấy, cô giáo sinh năm 2001 phải trải qua nhiều bước ngoặt trong cuộc sống.

Từ năm 2015 đến năm 2019, Trang từng dành trọn thời gian để ôn thi theo định hướng mỹ thuật. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng cuối cùng trước khi thi đại học, cô bỗng nhiên nhận ra bản thân không quá phù hợp với nghệ thuật nên đã rẽ hướng tìm ngành học khác.

Trang chọn xét tuyển vào khoa Tiếng Tây Ban Nha chỉ đơn giản vì nhiều người đánh giá đây là ngôn ngữ không khó học. Thời điểm đó, Trường Đại học Hà Nội là ngôi trường duy nhất tại miền Bắc đào tạo ngành ngôn ngữ này. Trang quyết định đây sẽ là nơi mình gắn bó suốt 4 năm thanh xuân.

Dù đưa ra quyết định rẽ hướng trong thời gian ngắn nhưng đến nay Trang chưa từng hối hận. Việc học ở khoa Tiếng Tây Ban Nha đã mở ra cho cô gái trẻ những chân trời mới. “Nếu không có khoa Tiếng Tây Ban Nha, không có các cô, các bạn thì mình không thể có được ngày hôm nay”, Thu Trang xúc động.

Thu Trang và các bạn học tại Trường Đại học Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Thu Trang và các bạn học tại Trường Đại học Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Tìm được đúng đam mê, Trang phấn đấu học để chứng minh bản thân phù hợp với ngôn ngữ này. Năm 2021, cô gái trẻ đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và giành học bổng Erasmus với 6 tháng đi học trao đổi tại Đại học Granada (Tây Ban Nha).

Trang cũng đạt chứng chỉ ngoại ngữ DELE C1 - cấp độ gần như cao nhất trong 6 cấp độ công nhận trình độ hiểu biết và tinh thông ngôn ngữ Tây Ban Nha.

Không chỉ sở hữu thành tích học tập ấn tượng, Bùi Trang còn là cái tên quen thuộc trong nhiều hoạt động ngoại khóa của khoa, của Ban chấp hành Hội Sinh viên và các đại sứ quán nói tiếng Tây Ban Nha tại Hà Nội.

“Các bạn hãy trải nghiệm thật nhiều để biết được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Nếu các bạn đã có đam mê, hãy cố gắng theo nó đến cùng", Trang gửi lời khuyên đến các bạn trẻ.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, cô giáo trẻ cho biết, cô đang chuẩn bị quay lại Tây Ban Nha và sẽ học tiếp lên chương trình thạc sỹ trong 1 năm tới.

Trang Anh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/co-giao-gen-z-toc-xanh-tung-la-thu-khoa-kep-truong-dai-hoc-ha-noi-ar888626.html